1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người đã và đang là tình nhân, đã và đang ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Your_lady, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề ngoại tình đang đươc mọi người quan tâm & bàn luan xôn xao trong thời gian này nhi?
    Nếu mà kể ra những chuyện của: "Những người tình hư " thì nhiều lém các bạn ơi...............

    Mỗi người sống có 1 hoàn cảnh khác nhau, có những lúc mình biết rỏ ràng là sai trái, là tồi tệ, là không thể nào chấp nhận nổi...........

    Muốn tránh né và thờ ơ bỏ qua nó nhưng rồi có khi nó vẫn xảy ra và continue đó thôi.

    Biết làm sao đây, Khi mà trong mỗi con người luôn có sự đam mê & khao khát 1 or vài ba điều gì đó nhỉ

  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Yes I know.
    Em bơ vơ giữ nơi này xalạ
    Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
    Chẳng có gì là vô giác Chúa ơi
    Con ảo tưởng phải thế hỡi Chúa?
    Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
    Có lẽ nào con có tội khi yêu
    Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
    Trái tim em không hề có lỗi
    Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
    Có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
    .....
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu...
    Đợi trầu dập mới cay.....
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  4. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yes I know.
    Em bơ vơ giữ nơi này xalạ
    Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
    Chẳng có gì là vô giác Chúa ơi
    Con ảo tưởng phải thế hỡi Chúa?
    Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
    Có lẽ nào con có tội khi yêu
    Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều
    Trái tim em không hề có lỗi
    Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
    Có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
    .....
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu...
    Đợi trầu dập mới cay.....
    Luôn luôn lắng nghe
    Luôn luôn không hiểu
    Thơ Thơ Thẩn thân_Không khéo thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó. hihihihi
    Có vẻ chủ đề này lại bị rập tắt rồi cũng nên nhi?
    Niềm đam mê từ đáy lòng của tôi ơiiiiiiiiii_Người ở đâu rồi nhỉ?
    Lại câm lặng lâu quá rồi_đừng để những đam mê đó mất đi
    nhé_ vô nghĩa lắm nếu ko còn Ai để cho mình đợi, mình nhớ .
    DM
  5. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì đâu.... Bài viết trên Your_lady dành tặng những nguời đã và đang ngoại tình, còn mấy dòng thơ này... dành tặng những người thứ 3, tức là nhân vật "cô" trong câu chuyện của Your_lady đấy. Nhân vật "cô" có tội tình gì không nhỉ?
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  6. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường lấy câu này ra chỉ để AN ỦI chính mình, nhưng tôi thấy LƯƠNG TÂM là cả 1 phạm trù lớn đấy.
    Lương tâm của 1 kẻ cướp khác lương tâm của 1 người thầy giáo khác với lương tâm của bác sĩ.
    Còn lương tâm của kẻ ngoại tình thì khác với lương tâm của người chung thuỷ.
    Không có gì là tuyệt đối, ngay cả lòng chung thuỷ cũng vậy.
    big gun
  8. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có những cử chỉ, những câu nói mà bạn nghe được nếu là tình nhân của một người có gia đình.
    Đó là "Anh về đây" mỗi khi anh ta ra khỏi nhà bạn, có khi là nửa đêm. Không phải là "Anh đi đây" để bạn biết có thể đợi anh ta về.
    Đó là "Ngày Tết anh không thể đến em được vì phải đưa cô ấy về bên ngoại". Thay vì "Tết này mình đi chơi".
    Đó là "Anh ốm, em đừng tới". Thay vì bạn có thể được chăm sóc anh ta.
    Đó là nhìn đồng hồ mỗi khi anh ta ******** xong với bạn.
    Anh ta có thể mua cho bạn ngôi nhà, xe hơi. Có thể đưa bạn đi du lịch nước ngoài, và hưởng "tuần trăng mật". Lúc đó bạn tưởng bạn ở thiên đường.
    Nhưng anh ta không thể cho bạn một đêm tròn vẹn của vợ chồng. Mãi mãi không bao giờ thuộc về bạn.
    Có hạnh phúc được không?
    Life is beautiful
  9. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình_vấn đề đã tốn khá nhiều giấy bút để nói về nó.Trước đây tôi cũng coi thường những người đi ngoại tình.Nhưng đấy là khi tôi chưa tiếp xúc với họ.Trong cuộc sống đã cho tôi thấy rằng tất cả những người ngoại tình đáng trách nhưng cũng thật đáng thương.Vì sao họ ngoại tình?Vì chồng hoặc vợ của họ không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.Đó là khi họ cần một chỗ dựa khác.Nhưng cũng có những người cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc mà họ vẫn ngoại tình.Lý do à?Có trăm ngàn lý do.Tôi có một cô bạn.Cô ấy đem lòng yêu một người đã có vợ.Cô ấy luôn phải sống trong dằn vặt,và không thể đem lòng yêu một ai khác.NHìn cô ấy tôi thấy tình yêu lại trở nên đáng sợ.Tôi phải khuyên cô ấy thế nào?Chính bản thân tôi cũng không dám chắc sau này mình sẽ không mgoại tình.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Có cô nào mua xe hơi cho tớ và cho tớ đi du lịch thì tớ thấy hạnh phúc lắm chứ. Thế cậu không thấy hạnh phúc à???
    big gun

Chia sẻ trang này