1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người post bài trong '' Vết thương ngọt ngào"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi honghanhi, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em hết ý kiến
    Em cũng chửa rõ môn thiết diện thần công nó như thế nào, hôm nào phải sang nhà chiqui tầm sư học đạo vậy
    Cảm ơn honghanhi đã cho tôi những lời khuyên, nói chung chuyện của tôi thì tôi hiểu rõ nhất, và tôi cũng chẳng coi chuyện này là quan trọng nữa rồi, qua thì coi như xong, coi như một lần trong đời chọn nhầm bạn! Còn tại sao tôi biết rằng đó là viết cho tôi thì có lẽ chỉ mình honghanhi đặt ra nghi vấn thôi, ai cũng biết và tôi biết là do có người khác nói lại với tôi chứ đâu phải tự nhiên tôi sang 7X làm chi.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 16/04/2003
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 16/04/2003
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Là người trong cuộc nhưng tôi chỉ nói một câu thôi
    "Không có ý kiến gì cả ,ai làm người ấy tự biết , sống cho đúng với bản thân mình và lương tâm của mình là được "
    [​IMG]
    To live is to struggle
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái này đáng nhẽ ra viết bên 7X nhưng viết tạm bên này cũng được , đừng có nói nhau bằng cái giọng mỉa mai nhau ở trong nay nữa .... mọi người nên nghĩ đến cái gì hay ho hơn chút đê ....
    Mọi người hay thật đấy ... vui nhờ ... sao cứ phải trích từng dòng viết của nhau để mà trả lời thế .... từng này người vào đây viết sao không về 82 viết đi .. thích cãi nhau thế này lắm sao ....
    Trong chuyện này ai không biết gì thì đừng có viết vào ... đừng có tham gia vào chứ , khó ngửi lắm , cứ phải đào bới lên thế này sao .... Lại còn gửi link để sang 7X nữa chứ .. ai gửi thế ....
    Mà đừng có lôi cái từ 82 vào đây nhé , đây là chuyện riêng chả dính dáng gì đến 82 cả . Cái topic này các anh chị 7X làm ra để mọi người nói lên tâm trạng của mình chứ không phải để móc ngoáy người khác....
    Nhắn cho mọi người nhé :
    + Chiqui viết thế mà cũng viết được à ??? Bà đã đọc lại những gì bà viết chưa ??? Tuyết làm cái gì mà bà cho là không đúng đắn trong cái chuyện quyên góp này nào ??? Trong cái Topic " lá lành đùm lá rách" bên 82 có cái gì không vừa ý bà à ??? Bà thấy có ai nói được cái gì tử tế không hay là toàn nói linh tinh ??? Trong khi đấy Tuyết đi đến nhà từng đứa bạn cũ để xin quần áo ??? Đừng dùng cái câu xin lỗi của bà để câu kéo đưa đẩy như thế .. bà dùng vào những trường hợp khác thì tốt hơn .... Thất vọng về bà quá ....
    + Trâm nên xem lại mình đi ... nếu đã nói là " không ám chỉ ai mà người ta cứ vơ vào mình " thì sao Trâm lại trả ngay sau bài của Tuyết làm gì ??? Tuyết chỉ viết vài dòng suy nghĩ của Tuyết mà sao em viết trả lại dài thế .. sợ ngắn thì không đủ sức thuyết phục à ???? Còn anh bây giờ chỉ muốn viết một câu thôi : " Ai muốn viết gì thì cứ viết , chỉ mong mọi người sau này không hối hận với chính mình là được "
    + Còn cả Châu nữa ... sao ông viết gì mà lắm thế .. mà thích bày tỏ ý kiến thì dùng 1 nick của mình thôi nhé .... không phải dùng thêm nick của Trâm để viết thành 2 bài liên tiếp đâu ... Tôi nghĩ là cái chuyện này ông không nên tham gia mới phải chứ ... chứ có nghĩ là ông phải viết lại tèn tèn như bắn liên thanh thế đâu ... cả vú lấp miệng em nhé .... viết nhiều mà không đúng thì viết làm gì .. chỉ được một thời gian thôi .... vàng với đồng thau cũng na ná cùng màu mà ....
    + Vợ ghẻ hì hì hì ....... đã không biết thì cố viết thêm vài câu nữa làm gì ... chồng cũng hiểu vợ chút chút nên chả nói gì cả ... chồng cũng đáng để tin đấy chứ !!!
    + To MMF : sao ông biết để sang đây vậy ??? Ai đưa link cho ông đấy ??? Đứa nào đa sự thế ??? Chả có gì để nói với ông cả vì ông có biết cái gì đâu .. Chúng mình đi quyên góp cái nhể .. năm trước ông đã chả tham gia được rùi .. he he he ... Có thời gian thì đi làng Canh với các anh chị 7X cũng được , đáng để đi lắm đấy ...
    + Chốt lại mấy câu :
    - mấy người viết hết cả một trang rồi , toàn cãi nhau thôi , xấu hết cả cái topic hay của 7X .... ==> viết cái gì đáng để viết đi
    - Thời gian sẽ trả lời cho tất cả .
    - Đọc bài mọi người buồn cười phết ... đời cũng lắm cái hay ...

    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp .
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết .​
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ lâu lém mới thấy bạn Nhân post bài , tối qua lại còn được bạn ý hân hạnh ĐT đến nhà mình nữa chứ , đúng là "rồng đến nhà tôm" làm tớ cảm động suýt khóc khi thấy cái giọng the thé của Thím Nhân
    nhưng mừ tớ chỉ phát biểu cảm tưởng về bạn Nhân thía thui, ko dám ý kiến ý cò sợ lém á...rùi có chuyện gì thì
    he he
    hẹ hẹ
    hì hì
    ( sao dạo này mình hiền thía nhỉ??)
    Yellow Rose Forever​
  5. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã qua. Những gì của ngày hôm qua đã là quá xa xưa.All4Nothing! Mình biết là như thế là được rồi. Đâu cần thiết cứ phải lôi nhau ra mà đá đểu, chẳng giải quyết được vấn đề rì cả. đọc tý mà thấy giọng điệu chiquichita cũng ghê gớm thật đấy ...
    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hé hé
    bi h ngồi đọc lại những dòng bạn Nhân viết tớ mới thấy có sự nhầm lẫn zì zì đấy ở đây thì phải??
    hơ hơ, tớ có "dùng cái câu xin lỗi của bà để câu kéo đưa đẩy như thế " bao h đây nhể??
    hân hạnh thía cơ đấy, tớ chỉ biết quậy thui còn đếck bít nói câu sozy với thằng nào hết á...hẹ hẹ, nhất là với kẻ ko ra gì thì càng nên quên khẩn trương cái chữ gì gì có tên là XIN LỖI
    Yellow Rose Forever​
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khóa được chưa nhể...VTB làm nhiệm vụ đi nào...[​IMG]
    [​IMG]
    I never ever loved no one before you
    Just tell me you love me too
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Để viết nốt đã, khoá làm gì vội hả Silver Moon?
    Tôi viết lắm hả Nhân? Ờ, mà quả thật là cũng viết lắm thật đấy, viết nhiều là đằng khác, viết để thấy được rằng mình là một thằng ngu, một thằng đại đại ngu khi mà mình đã trao lòng tin nhầm chỗ, yêu thương nhầm chỗ. Tôi đã coi Tuyết là gì nhỉ? Một con bạn thân, rất thân, thân đến mức ko thể thân hơn. Vậy mà Tuyết coi tôi là cái gì? Nhân à, ông cũng chả thọ được lâu đâu, rồi sẽ đến một cái ngày tươi đẹp nào đấy, ông sẽ chịu chung số phận giống như tôi và nhiều thằng khác thôi, sẽ bị vứt đi như vứt một cái tất rách, bị vứt đi khi ko còn giá trị sử dụng, bị vứt đi khi đã có một chỗ dựa khác vững chắc hơn! Lúc đang chơi thì nói ngon nói ngọt, lúc quay lưng lại thì nói xấu nhau chả ra cái gì!(ối giời ơi, mình cũng đang nói xấu người ta, ngượng wá, ngượng wá!) Mọi người trên 82 đều biết tôi sống như thế nào, tử tế với tôi, tôi sẽ tử tế lại, còn nếu đã thích, thì thằng này sẵn sàng chí phèo, chả cần cái đếck gì! Vì thế nên tôi chả sợ cái đếck gì mà ko nói rõ lên cho mọi người cùng biết về 1 con người. Mà nói cho cùng ra thì tôi cũng có đặt điều cái gì đâu? Tôi chỉ nói sự thật, hoàn toàn là sự thật, chả có thêm mắm dặp muối một chút nào cả, chẳng có cái gì gọi là ko đúng cả! Còn tại sao tôi phải viết nhiều á, bức xúc quá thì phải viết thôi! Với lại, tuy tôi dùng cả nick của tôi và Trâm để viết, nhưng tôi đã dùng nick của Trâm với sự đồng ý và uỷ quyền của cô ấy, chứ tôi có tự tiện dùng đâu! Chả việc gì phải mất công như thế cả!
    Tôi ko nên tham gia á? Ông nhầm rồi, tôi sẽ chỉ ko tham gia khi chuyện giữa Trâm với Tuyết ko dính dáng gì đến tôi. Nhưng chuyện nó đã ko như vậy thì tôi chắc chắn là phải tham gia rồi!
    Đứa nào đa sự á? Tôi đấy, chính tôi đã đưa link cho tất cả mọi người, ông có thắc mắc gì ko?
    Đủ chưa nhỉ, mỏi tay wá, nếu chưa đủ sẽ viết tiếp!
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, iem xin các bác Làm sao mà lại đến nông nỗi này cơ chứ. Bức xúc thì ra quán nước gặp nhau, các bác cứ cái nhau thế này chỉ tổ cả làng cười cho.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, lâu lắm mới thấy anh Nhân lên post được một bài xúc tích vậy, bravo!
    Em post bài dài ư, cũng có thể, biết đâu đấy, em còn những chuyện muốn nói với T, anh chỉ cần biết thế là đủ, em cũng chẳng định nói rì nữa đâu, như em nói ở trên, cho qua!
    Tiếc là anh Nhân lại vào nói vài điều, vì vậy em phải nói lại cho rõ ràng, ko có cái tính em nó "hiếu thắng" wen rùi

    Bài post của em đầu tiên bên 7X là do em viết ra giấy nhưng nhờ Châu type vào, có gì ko ổn à, đơn giản, em ko có đủ thời gian lên mạng lâu thế. Nếu ko tin có thể ra thùng rác ở gần bờ hồ Gươm mà tìm, em vứt bản nháp ở đấy lúc 4h30' ngày thứ 7 tuần vừa rùi (chả nhớ lịch cho lém)
    Còn thì nói lại nhé, Châu ko phải loại người thích dùng nick người khác để viết lung tung hoặc để dùng vào mục đích khác đâu, bởi vì em đâu phải là MOD, dùng nick em đâu xoá bài hoặc sửa bài của ai khác được.
    Chỉ nói thế thôi, còn chủ đề này đâu phải do em lôi ra!
    Phải đấy , sống sao cho mình ko thấy hổ thẹn là được còn quan tâm làm đêck rì đến bố con thằng nào nói rì, chỉ quan tâm đến những gì và những ai đáng để quan tâm thôi, đời mà, lắm sự ghen ghét .
    Kết thúc vấn đề!
    p/s Hỏi anh Nhân chút, cả ...... lấp miệng em là gì ạ???
    Ai lấp ai cơ chứ, Châu thì làm sao đủ ... to để mà lấp!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này