1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người post bài trong '' Vết thương ngọt ngào"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi honghanhi, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nay mới có thời gian vào box mình đọc bài mà sao buồn quá mọi người à, 3s buồn lắm.....
    Sư huynh ạ, muội chẳng biết vì sao mọi người cãi nhau nên không bình luận gì hết; muội chỉ thấy buồn vì mọi người cãi nhau....
    Mọi người biết không, tuy mới gia nhập thành phần những du học sinh nhưng 3s đã biết thế nào là cảm giác muốn quay về nhà với bạn bè thân thiết ở nhà.........Rời xa 82, tự cảm thấy như mình bơ vơ và lạc lõng làm sao, chỉ mong có thời gian ngồi online, chat với mọi người cho vui.........Đôi khi gặp Vi tiểu bảo, đôi khi ti vi, đôi khi mmf, đôi khi che***......cảm giác mọi người đem lại cho tôi ấm áp vô cùng, vô cùng đấy...
    Cả tôi lẫn Bisweeter, hay amber, hay tất cả những thành viên của 82 ở xa nhà đều mong được về thăm nhà, để đi chơi với mọi người, mong đợi vô cùng...lúc nào cũng thấy 82 thật vui và thật đoàn kết...............thế mà, mọi người làm gì vậy...........hu hu hu hu!!!!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic hic 3 xờ ơi suy nghĩ làm gì khi mà ngay cả chuyện này cũng đã rắc rối lắm rùi...mà có khuyên thì nào ai có nghe..có nói thì có ai nào nghe cơ chứ...hic mệt lắm...,mất đoàn kết hết cả rùi chán lắm rùi...mọi người làm cho vào đây chẳng còn chút hứng thú nào nữa rùi...nhìn hụi cún bây giờ ngày càng thêm chán thêm vì các vụ xích mích giữa các thành viên với nhau rùi...mà toàn là các thành viên cũ mới chán chứ...chơi với nhau bao nhiêu lâu rùi mà vẫn còn thế này thì thật là chẳng còn gì để nói nữa cả hic hic hic


    Mong rằng ngày nào cũng có nắng xoa dịu trái tim tôi.

  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn mà 3s , sóng gió rồi cũng sẽ qua và sau cơn mưa trời lại sáng , hy vọng sau sự cố lần này tôi mong mọi người hãy cùng nhau gắn bó và đoàn kết hơn nữa , tâm trạng những người xa quê hương như chúng tôi rất buồn khi biết nội bộ trong box chúng ta ngày càng nhiều chuyện lục đục , tại sao mọi người lại phải nói móc máy nhau vậy chứ , hy vong mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây , để thay đổi không khí , hôm nào 3s post ảnh đi chơi của tụi mình cho thành viên trong box xem cái nhể
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này