1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Họ tự hào về bản thân họ khi đã làm được một việc quá khả năng của họ,sao bảo họ to mồm. Mình chưa leo Phan, nên chưa biết mùi vị của Phan thế nào, sao lại có ý kiến về những nguời đã leo Phan. Chỉ ngồi đó, leo Phan bằng mồm hỏi có gì hay ho? Trong bài trả lời bác tabalo, xanhdotimvang đã mâu thuẫn với chính mình. Theo tôi hiểu là bạn đang khó chịu với chính bạn.
    Bạn thu lượm được mấy cái ảnh và nói rằng các cụ tự mình leo. Bạn có tận mắt chứng kiến (hay leo cùng các cụ)? Cứ cho là các cụ mang vác hành lý đi theo mình đi chăng nữa, thì mục đích của các cụ là tham gia vào cuộc thi "Người già khoẻ nhất VN" hay "Già nhưng vẫn còn đó tình yêu thiên nhiên, đất nước"?

    Bạn hiểu thế nào là chinh phục thử thách? Là độ cao 3143m? Hay những khó khăn trên đường đi? Với ngưòi này thì thử thách có thể là độ cao của Phan, với nguời kia là khả năng mang vác hành lý trên đường đi. Với một con ốc suốt ngày nằm trong vỏ thì vượt qua thử thách của nó có thể là một lần trong đời chui ra khỏi cái vỏ ốc. Mục đích của mỗi người một khác, và khi nguời ta đạt được mục đích đó, nguời ta có quyền tự hào. Còn ai chưa đặt ra mục đích cho mình, hoặc không có ý định thực hiện mục đích đó thì là người ngoài cuộc, và không thể đóng góp ý kiến được.
  2. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hị hị, trông pác uyn đi .... thế mà cũng phát biểu được câu hay phết nhỉ...
    nhạt nhẽo quá rồi, em xin té đây, về nhà buôn muối i ốt thôi... hị hị..
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đây, về ngay đây... XĐTV cố lên..
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    XDTV nên thôi đi. Họ tự ái hay là họ không ngửi nổi ý kiến của em? Đáng tiếc. Sắp tới có lẽ một thử thách nữa của anh là kiên nhẫn dõi theo gót hồng của em, một mình đeo khoảng 30kg hành lý, rong ruổi mấy đêm mấy ngày trong rừng, tránh xa mìn, nhẹ bước lên thăm đỉnh Phan. Ôi, vinh dự quá cho anh Phan được đón em XDTV!!! Lên trên đó, em muốn hét lên cho quên chút mệt nhọc chẳng thấm vào đâu mà em đã trải qua, và em hét lên rằng "Ôi, tui vui quá, tự hào quá nhưng tui không dám hét to lên rằng tui tự hào đâu vì tui đã trót nói là không có gì đáng tự hào cả"
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi đi Đầm Sen Water Park chơi mí trò trượt nước "vớ vẩn" để relax, tớ chỉ mới leo được chừng... hơn 40 tầng lầu chớ mấy, mà về nhà là người với ngợm cứ tưởng của "đứa nào đó" đem nối ráp vào trong thân thể gầy gò, tong teo và nhỏ thó của tớ... Hic hic, trong khi đó Fan thì cao tận 3143m, không biết lúc ấy tớ sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc là trông đến phát tội đấy!
    Với một đứa tham công tiếc việc như tớ (vậy mà làm hoài có giàu nổi đâu, hic hic),tớ phải sắp xếp công việc, dành dụm tiền bạc và lên kế hoạch gần nửa năm trời chỉ với một mơ ước (lên được đỉnh Fan), một mục đích (càng già càng dẻo càng dai, he he), một tình yêu (quê hương, đất nước mình đẹp lắm, bao la lắm!). Khi ấy, niềm tự hào trong tớ hẳn là "to tát" lắm đây! Có thể nó chỉ là "cọng cỏ, cọng rơm" đối với bạn (hoặc số ít những bạn khác nữa), nhưng đối với riêng tôi (và với các bạn khác đã, đang và sẽ leo Fan) thì vượt qua một đoạn đường khá gian nan, thiếu thốn về vật chất và trở ngại về thời tiết (cái này tớ chỉ nghe nói thôi, vài tháng nữa mới biết chính xác được, he he) để được đứng trên đỉnh Fan, tớ sẽ hét lên thật lớn: "...abc...". Hét để quên đi những gian nan ấy, những thiếu thốn ấy, và những trở ngại ấy (hic, còn đường về nữa)! Hét để càng thêm tự hào vì thấy rằng Fan cao thật (nóc nhà Đông Dương mà lị)! Hét để thấy rằng cuộc sống này thật đáng sống và đáng yêu biết bao (vì đất nước mình đẹp quá mà)! Hét để thấy rằng mình thật nhỏ bé, những khó khăn mình gặp phải cũng thật nhỏ bé so với Fan lúc ấy! Và hét... Rất rất nhiều lý do để cho tớ (và các bạn) hét lên thật lớn, đúng không nào!?! Nhưng tất tần tật những cái "hét" ấy đem gom lại, thì là niềm tự hào về bản thân nói riêng và là niềm tự hào dân tộc nói chung!
    Trong bóng đá, đội tuyển VN chúng ta dù đá thua, chúng ta vẫn cổ vũ hết mình. Vì đó là đại diện cho cả quốc gia! Vì đó là niềm tự hào của cả dân tộc! Còn những bạn leo Fan (dù đã đặt chân lên đỉnh hay chưa được lên đỉnh vì một lý do khách quan nào đó), thì họ đã là những người chiến thắng!(Tớ nghĩ các bạn hiểu vì sao tớ nói "họ là những người chiến thắng", phải không nào!) Vậy nên họ tự hào về bản thân mình cũng đúng thôi! (hí hí, tớ cũng sẽ nằm trong số ấy đấy!) Duy chỉ có điều, mỗi người thể hiện niềm tự hào, sự hãnh diện của mình theo một cách khác nhau mà thôi! Nhưng nếu chúng ta cùng nhìn "nó" với con mắt cởi mở hơn, thân thiện hơn, nói túm lại là "dễ... thở" hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được! Vì cách họ thể hiện cũng không đến nỗi... "quá đáng không thể chấp nhận"! Vậy nên mong rằng các bạn đừng đem nhau ra cãi vả nữa, hãy giữ cho nhau một sự tôn trọng và "niềm tự hào" của box Du lịch, "niềm tự hào" vì mình là những người đi nhiều và hiểu biết nhiều!
    Ps: Tớ biết lời nói của mình cũng chẳng là gì cả, nhưng vẫn mong đóng góp chút ý kiến.
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác Khải phát biểu hùng hồn quá. Kệ những kẻ ngồi dưới đất chõ mồm lên nói đi bác. Mình đứng trên đỉnh nhìn xuống cũng thú đấy nhỉ. Vẫn nhớ và thầm cảm ơn vụ bác giặt đồ hộ tôi ở trên Fan. Từ lúc sinh đến giờ mới có 1 ông bạn giặt hộ đồ khi tôi quá mệt. Khâm phụt, khâm phụt. Chuẩn bị cho vụ trekking Pú Đao đi bác...
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Xanhdotimvang = đồng bóng !
    Chị màu mè quá làm người ta phát sợ chị ạ ! Chị bới bèo ra nhiều bọ quá làm người ta ghét chị ạ ! Và chị nói ra cái điều phũ phàng quá làm người ta giận chị ạ !
    Thấy chị là thành viên mới,chả biết đi đứng thế nào,tính cách ra sao nhưng xem bài chị viết e thấy chị như đang bức xúc ý !Ai cũng có niềm tự hào bản thân,cái Tôi của ai mà chẳng to như con bò...mộng.Vậy mà chị ném vào đấy một hòn đá dù chỉ bé bằng viên đạn ghém bắn chim thôi nhưng lại dính tí phân coi thường thì bố ai mà chịu nổi.Thế nên các bác ý xỉa chị cũng là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu,chớ thắc mắc !
    May cho chị là mod hoangbquang đi vắng chứ ko thì trog cơn say bá quyền,bác ấy sẽ khoá cái topic này của chị như một cái tát nảy lửa vào.....mông chị ! Đấy,cái may nhớn nhất của chị là vậy.Bởi chị có biết là "ước mơ trog đời" của bác ấy là leo Phan tới 9 lần không?
    Chị ạ,c cũng nhanh mà leo Phan đi kẻo cả đời này chị sẽ phải hối đấy.Không nhanh ,vài năm nữa ng ta phát minh ra hình thức leo Phan cùng tên lửa là chị hết đường "tự sướng" !
    Lúc ấy lại chả vừa chạy quanh vừa khóc tu tu xin thiên hạ chút "quá tự hào" thuở "xa xưa" mất thôi !
    Hoặc lúc chị leo người ta làm lại cái chóp bi jờ,thay như cũ cái chóp nhôm vào,chị lại chả nhảy cẫng lên ở trên ấy mà hôn chùn chụt vào nó ! Lúc ấy thì lại thành ra tự ..ánh....ắm vào mũi mình,kekeke!
    Đấy,tuỳ chị chọn.Hoặc là bỏ cái ý địh leo Phan đi vì hai cái lí do trên.Hoặc là chị xin nhỗi cả làng mau mau đi.Kẻo mối "thâm thù" này sẽ theo chị tới cuối đời đấy.Kể từ nay trở đi,bất cứ nơi nào chị thò chân vào sẽ bị ném không thương tiếc hoặc bác hoangbquang sẽ tìm đc ní do jì đó hay ho mà đưa chị ra hội đồng mod và ắc min lock cho chị một phát chí mạng xong đời!
    Chống lại số đông ư? Không thể
    Chúc chị may mắn,sớm tìm đc niềm quá tự hào cho bản thân!
  8. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh thế hoá ra xanhdotimbvang là phụ nữ ah`. Vậy thì chúc chị xanhdotimvang một ngày mùng 8 tháng 3 hạnh fúc nhé !
  9. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nói cũng có ý đúng. Thực ra leo Phan quá bình thường, và tôi cũng chả hiểu tại sao mấy chú trên này khoe nhặng xị cả lên.
    Tôi chả thấy leo Phan có gì hoành tráng cả, nếu không nói là tẻ, cá nhân tôi từng lên Sapa và mua một tour đi leo phan cùng một chú dân tộc thấy nó mệt hơn leo Bavì một tý.
    Lắm chú leo lên rồi còn đánh dấu, khắc tên mình trên đỉnh nữa chứ, chối quá.
    Phan thành phổ thông rồi, ai chả đi được lên mua tour ở sapa mà đi. Quá bình thường
    Nói thật sang TQ du lịch, ở nhiều vùng như Vân Nam, Tây Tạng người ta đi lại bình thường đã ở độ cao 3.500 mét rồi, hehe phan chỉ đứng dưới chân họ..
  10. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hị hị......... cảm ơn anh Disasterpiece. Chả có ai chúng mừng em hạnh phúc cả, chỉ chó mỗi mình anh. Chỉ một câu nói của anh mà em cảm thấy rất ấm lòng.......... và.......... cũng chỉ một câu nói mà lắm người tự ái quá. Cứ nhặng hết cả lên.
    Ở trên đời, cái gì QUÁ cũng trở thành LỐ. Mọi người hình như chả ai đọc kỹ tên của topic, hay là vốn từ tiếng Việt có hạn gì gì đó.... em nói ở đây là "QUÁ TỰ HÀO" cơ mà. Ai mà chả có ước mơ, thực hiện được ước mơ thì tự hào với bản thân là lẽ đương nhiên... nhưng mà cứ "Rống" lên cái tự hào của mình thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.... Em nói thế có đúng không HẢ các bác.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này