1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị đồng bóng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cho em nhờ với ạ ! Đọc bài chị mà đau cả bụng !
    Chị ạ! Khi người ta sướng ng ta hay gào lên để chia sẻ với xung quanh và nhờ thế mà càng vui hơn.Họng người ta to người ta gào,chị không thích thì lấy bông bịt tai vào thôi mà,dễ ợt mà!
    Đằng này,vì cái sự rác tai (chị cho là thế nhỉ!) chị khó chịu mà tương vào mồm người ta một viên gạch xỉ to bằng bãi phân trâu thì người ta nhặng lên là đúng rồi !
    May cho chị là có anh HAKHOAI,anh DIS...và vừa nãy anh AHA gì đó gần như là có tí đồng quan điểm nhá.Hí hí !
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mua tour đường nào mà to mồm thế nhóc con?
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    hoan hô
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chắc mua tour đi Cáp treo về Trạm tôn
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tự hào cho được kia chứ!
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0

    chắc mua tour đi Cáp treo về Trạm tôn
    (vui tí chút ko có ý gì đâu nhá )
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Chị màu sắc loè loẹt đâu rồi ý nhỉ có tay ném đá thì chứng minh cái chân mà chèo lên Fan đi chứ cứ ngồi nhà bắn súng cao su thế này thì hẻo lắm.
    Cứ đi đi rồi về trở vài cái công nông gạch vào đây mà xây nhà.!
  8. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi Phan Si Phăng là cái ngọn nào thế ? mới mọc à ?
    Phờ an Phan, sờ i Si, Phờ Ăng Phăng.
    Bạn nói mọi người thùng rỗng kêu to, nhưng 1 người thùng đặc ( hoặc rỗng ) kêu cũng hơi to như bạn đọc hài hước quá, chưa leo thì lời nói có giá trị gì ?
    Hè này tớ phải trèo cái Phăng mà bạn đặt ở tên topic cái mới được
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Thỉnh thoảng box du lịch lại được "phượt" trên những ý kiến hay hay ho ho. Dù có "phượt" trên những ý kiến đó thì bà con cũng nên đảm bảo "sức khoẻ" nhá để "về thành dưỡng sức". Hé hé
  10. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    " SO VOI MÊNH MÔNG CỦA VŨ TRỤ THÌ NỖI BUỒN CỦA HẠT BỤI CÓ ĐÁNG CHI "
    theo thống kê của kiểm lâm Lào Cai thì hàng năm có trên 3000 nguời leo Phan . leo trở thành bình thường.
    cũng đừng trách người ta leo lên Phan rồi họ sung sướng họ hét lên họ muốn cả thế giới biết họ ghê gớm gớm ghê . . . Vì đối vối họ Phan là ghê gớm gớm ghê . . . sức họ chỉ thế thôi thì họ sung sướng là chuyện bình thường .
    Cái hay của Phan là đoạn đường đi Nam Bắc gặp nhau cái bắt tay bắt đầu cuộc hành trình là đã coi như là anh em rôì.
    những đêm mưa gío trong rừng cùng nhau chia sẻ ,người thì cắm trại người thì nhóm lửa nấu cơm . sẻ chia nhữnh nụ cười ,cái nắm tay giúp bạn đồng hành vượt qua tảng đá chỗ gồ ghề khó đi . .. . ,
    Tôi buồn khi đặt chân lên đến cái chóp nhọn đó, vì tôi đây là điểm bắt đầu sự chia tay, phải về với cuộc sống thường ngày , cơm , áo , gạo , tiền . . .
    tôi chân thành cảm ơn cảm ơn cái Phanxiphan vì nơi đây tôi có những người bạn . . .nhớ . . lắm . . .
    tôi sẽ ít cãi nhau hơn . ít la mắng mẹ già con thơ . . sẽ không giận hờn vu vơ . . sẽ bỏ đi chuyện nhỏ ,cố gắng vượt qua cái lớn lao . và đặc biệt không la mắng khi phải ăn cơm khê cơm sống uống canh như nước lã . THANK PXP
    đừng chém nhau nữa .
    " CÒN GẶP NHAU THÌ HÃY CỨ VUI, CHUYỆN ĐỜI NHƯ NƯỚC CHẢY HOA TRÔI, LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI , CHỈ CÒN TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI . "
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này