1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chuyện đó thì có gì là lạ, cứ để cho anh em chửi nhau.
    Nếu trí tuệ thì học được điều hay, đờ hờ vờ lờ nhở ?
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi bạn Windy, hị... hị...
  3. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hỏi buồn cười, ông leo lên đấy đi một mình chắc.... Đoàn quái nào chả phải đi cùng mấy chú dân tộc mà to kèn..
    Còn mua tour ở đâu áh, chú lên Sapa chưa ??, khách sạn quái nào chả bán tour, ra mấy văn phòng du lịch ở phố Cầu Mây thì tha hồ chọn..
    Nói thật Sapa chỉ dành cho những người mắt không nhìn quá sống mũi thôi, chứ ước mơ chinh phục của tôi bây giờ phải là Himalaya...Hihí ở cái thời đại nào rồi mà leo cái đỉnh núi có hơn 3000 mét rồi tự vỗ ngực cho mình là giỏi.. bó tay với thanh niên Việt Nam.
    Đi sang Tây Tạng mà du lịch đi, đi bộ, thậm chí đi tè cũng ỏ đọ cao 3500 mét rồi...Nói hơi thô nhưng sự thật là thế đấy..
  4. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  5. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ko sao, cũng là ý hay
  6. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic này gửi những người "Quá tự hào" cơ mà các bác, các bác nếu ai quá tự hào thì hẵng vào đây mà tranh luận chớ. Mà em thấy hơi bị nhiều người quá tự hào đấy nhé. Chỉ nên tự hào thôi.
    Chờ xem tiếp kịch của các bác
  7. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... cuối cùng thì cũng có người hiểu mình... yêu quá cơ...
  8. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @aha01: không biết bạn đã đi Tây Tạng chưa?
    Tây tạng đúng là ở độ cao hơn Fan rất nhiều, nhưng trừ khi bạn muốn đi lại giống như những người hành hương, còn thì bạn di chuyển bằng ô tô là chính, chỉ đi bộ tại những địa điểm thăm quan. Và với phần lớn mọi người, đều mất một vài ngày để quen được với độ cao đó.
    Vậy nên tớ thấy chẳng có mấy điểm chung giữa việc leo Fan và đi bộ ở Tây tạng để làm một phép so sánh.
  9. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chả khác nhau là mấy người ta đi Ô-TÔ còn bạn leo Fan có guide với mấy anh dân tộc bế lên.... hì một phép so sánh quá đơn giản....
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn xanhdotimvàng à, tớ cũng được "bế" lên Fan như bạn :tưởng tượng" nhưng tớ vẫn thấy mình giỏi đấy, bạn cứ tuởng tượng 3 ngày liền bạn để người ta bế lên đỉnh.. bạn ko mỏi lưng thì cũng mỏi người.. lên được là giỏi rồi,...
    Chứ bạn cứ ở HN xem có chịu đưọc ng nào đó bế bạn liên tục 1 ngày ko ???
    Tớ chỉ í kiến thế thôi... các bác cao niên đã có í cả rùi.. bạn chả mấy chốc mà trở thành nhân vật tiếng tăm của box này nhờ topíc này đó.. đụng chạm cũng có hiệu quả ấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này