1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một giai thoại của văn học Việt nam mà mình nghĩ liên quan đến chủ đề này kẻ ra để chia xẻ với mọi người :
    Sinh thời Nguyễn Tuân là người rất thích đi. Là người đưa khái niệm về chủ nghĩa xê dịch vào Việt nam. Nguyễn Tuân đã từng trèo lên đỉnh Phanxipanwng (không rõ vào thập kỷ 60 hay 70) sau khi từ Phan xi păng về Nguyễn Tuân đến nhà ông bạn già Văn Cao để khoe. Khi đến nhà Văn Cao mới biết Văn cao đang mệt, Nguyễn Tuân nhẹ nhàng đến bên giường bạn và nói:" Tớ vừa trèo lên được đỉnh Phan Xi Păng!". Đang nhắm mắt lim dim ngủ Văn cao chợt mở mắt thở mạnh một tiếng và nói: "Trên ấy chẳng có gì ! Đúng không?" . Cụ Nguyễn ngẩn người ra một lát và trả lời: "Ừ ! Chẳng có gì! " Thế là hai cụ chuyển sang nói chuyện khác!
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. DevilAsh

    DevilAsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình mới leo Fansipan về, nhóm chỉ có 4 người và 1 guide thôi, không thuê porter, thế có nên tự hào ko? Mình thì chỉ thấy vui vì đã leo lên được đỉnh Fansipan, thế thôi. Đúng ra box mở ra phải để kích thích, động viên mọi người thử sức leo Fan chứ chẳng nên để khích bác nhau như thế mọi người ạ
    u?c windysmile s?a vo 11:58 ngy 11/03/2007
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Hôm nay rảnh, làm quả tìm kiếm trên box du lịch với từ "tự" ra một lô một lốc nào là : tự đi, tự túc, tự nhiên, tự do, tự diễn, tự nhủ, tự hiểu, tự làm,...
    có cả tự sướng và thậm chí là "tự thổi" (quả là chuyện lạ VN)
    Trước khi xanhdotimvang dùng 2 từ "tự hào" còn có anh hoangbquang cũng dùng 2 từ "tự hào" nhưng dành cho hiepsy1975 khi anh này rất khoái trá vì cái avatar của mình.
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/875760/trang-21.ttvn
    Ở ý nghĩa thiêng liêng chúng ta thường dùng "tự hào" khi nói về : tự hào là người VN, tự hào về chiến thắng của đội VN (ở môn thi nào đó), tự hào về quê hương bản quán, tự hào về gia đình - dòng họ, tự hào về cộng đồng nơi chúng ta sinh hoạt khi cộng đồng này có một ý nghĩa nào đó khá quan trọng => bản thân mỗi cá nhân cũng được thơm lây.
    Xét ở ý nghĩa đó ở mức độ cộng đồng box du lịch, ĐHLV cũng thấy tự hào vì cái box này, vì box này là một môi trường để tăng thêm phần cảm hứng , lên dây cót tinh thần cho nhiều bạn trẻ/già (ít có điều kiện đi lại) và cũng là nguồn tư liệu phong phú và cụ thể cho những ai chỉ có điều kiện "du lịch qua màn ảnh nhỏ" huặc tìm kiếm thông tin
    Ở ý nghĩa bình dân : như 2 từ "đồng chí" nếu xét trong một tổ chức - đảng phái thì ý nghĩa rất thiêng liêng nhất là vào những giai đoạn khó khăn của tổ chức (chiến tranh, loạn lạc) . Nay thì 2 từ "đồng chí" cũng phổ thông hoá nên khi chúng ta nhắn tin trên mạng như "đồng chí đi Sapa thì ới Tôi một câu" cũng ko có gì phải quan trọng hoá .
    Xét ở lẽ đó thì 2 từ "tự hào" khi đã phổ biến cũng ko có gì ghê gớm. Khi chúng ta vượt qua đc chính mình (cho dù cái vượt qua này đôi khi cũng lìu tìu so với người khác) thì chúng ta cũng có quyền tự hào , huặc đơn giản nhất là tự hào có những người bạn ở nơi đây .
    Với xanhdotimvang : chưa bàn đúng/sai hay mục đích/ quan điểm của em như thế nào. Nhưng ít nhất em cũng nên thấy tự hào là đã khiêu khích cà được một vài cao thủ như : tabalo, hoangbquang, vndrake, LinhEvil....lên tiếng
    Với ngumo : có lẽ ông ko cần phải rao bán muối iốt ở đây vì chắc chắn ở đây ko có ai cần. Khi người ta bày tỏ quan điểm, cảm xúc : đúng - sai, yêu - ghét , vỗ tay - xem tuồng thậm chí làm thơ đều có mục đích cả. Từ dạo đại hội Mẫu Sơn đến giờ, Tôi thấy ông có thay đổi một số triệu chứng
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    túm lại là thế này :
    Những cuộc tranh cãi kiểu này, cũng khó dẫn đến một kết quả chung. Nó phụ thuộc quá nhiều vào cách đánh giá, quan điểm của từng cá nhân.
    Thưa các bạn coi thường chuyện leo FXP : Các bạn là nhưng người xuất sắc của thời đại, các bạn có đủ dũng khí để làm những điều to lớn, và những đỉnh cao mới đang chờ các bạn (nhớ học thuộc bài : đường lên đỉnh vinh quang ợ). Nhưng thỉnh thoảng cũng ngó lại bản thân tí, kẻo ngủ quên trên chiến thắng mà k biết, chứ bây giờ anh em tiến bộ nhanh lắm
    Thưa các bạn coi FXP là một thử thách: FXP cũng đáng là một thử thách, vì k phải ai cũng giỏi về lĩnh vực leo FXP, các bạn có những thứ đáng quan tâm hơn, và FXP là một thử thách nho nhỏ cho cuộc sống và có thêm nhưng nguời bạn đồng hành. Và tình cảm bạn bè,sự tự tin mang lại từ chuyến leo FXP giúp các bạn nhiều nên với các bạn FXPcũng không còn là thử thách. Đó là niềm vui.
    Túm lại : Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng.
    Với iem : Leo FXP là một chuyến đi.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Có tuần không vào BoxDL thấy bàn xôn xao quá . Em có mấy cái hình trên đường leo Pan , gửi các bác xem .

    Cây to mọc ngang mặt đất . Chắn cả lối mòn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mới bị đốn hạ .
    [​IMG]
    Mới cái vết này , chờ gió to là " uỳnh "
    [​IMG]
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Những cây này bị chặt lâu rồi , đang mục ruỗng .
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Leo PHAN vẫn chỉ là mơ ước của tôi. Ước gì ước mơ ấy được thực hiện càng sớm càng tốt... Còn bây dừ: Đang chuẩn bị kế hoạch sẽ khoác lác những gì sau khi leo PHAN...
  9. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại không đứng ra mai mối cho lão Đặt Vòng Lại Hành với chị Xi Tình Đặt Vòng nhỉ. Thật rõ là đôi lứa xứng đôi, một cặp trời xinh. Chắc là đôi này có duyên có phận với nhau rồi. Nội ngay cái tên đã thấy khít luôn .
    Em có từng đọc được ở đâu đó về niềm ước ao của lão trời hành Đặt Vòng là muốn có một gia đình rất đỗi bình thường với những đứa con mang sắc đẹp của mẹ và trí thông minh của cha hihihihihi. Một ước mơ giản dị và trong sáng quá . Yêu yêu yêu.
    Em mát tay lắm. Chúc cho năm mới sớm có duyên lành lão nhé.
    Em tự hào, em tự hào là người làm mai cho mối duyên Đặt Vòng này.
  10. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này