1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì.... sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Kêu gọi khoá topic vì sợ nói đúng tâm trạng.......
    Sự đời nó thế.
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    He he he, mình thì mình hâm mộ những người leo Fan. Nhà mình đang có "clb hâm mộ những người leo Fan" đấy!!! Ai join không nào???
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dùng nick ảo chửi lung tung sướng nhể ......
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn xanhdotimvang:
    Leo Fansipan chả có gì là to tát, nhưng cũng không phải là việc dễ dàng.
    Nói chung là mọi người leo F chủ yếu như bạn nói là để vượt lên chính mình. Đó là điều quan trọng nhất.
    Có những người leo F hằng ngày để kiếm sống, có những người leo chơi mỗi năm vài lần. Nhưng cũng có những người ước mơ cả đời chỉ lên 1 lần.
    Có những người thoắt Đông thoắt Tây, nhưng cũng có những người chỉ cần đi ra được khỏi thành phố của mình cũng là ước mơ.
    Ước mơ của bạn là gì?? Đối với bạn thế nào là chinh phục?? Bạn cần nói ra và kể về cách bạn đã chinh phục đỉnh cao của chính mình hơn là đi phê phán việc chinh phục của người khác.
    Còn mọi người, khi đạt được niềm mơ ước của mình thì việc diễn tả nỗi hân hoan cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn ngồi phỉ báng mọi người thì phải chăng bạn chưa từng được rơi vào cái cảm xúc thành công??
  5. ca_ce

    ca_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Toi hoan toan nhat tri voi bac Tabalo
    toi cung da leo fan, leo xong thay toi da vuot qua chinh minh
    Ai chua leo cu tuong minh se vuot qua chinh minh, lieu co lam duoc khong ? leo Fan khong kho nhung khong phai 100% nhung nguoi muon leo se len toi dinh 3143m
  6. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với bác Tabalo.................
    Tôi cũng rất hâm mộ leo Phan nhưng sức tôi có hạn, đối với tôi, chinh phục núi Nùng cũng là sướng lắm rồi, cũng là vượt qua chính mình rồi.
    Tôi cũng biết, nhiều nhóm được thành lập, nhiều cặp nên vợ, nên chồng cũng là từ leo Phan. Đối với họ Phan rất có ý nghĩa...... Làm được việc mà mình ấp ủ thì hả hê lắm chứ.... nhưng...... đừng to mồm.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Èo ôi, tớ ghét phải để cái chữ mầu đỏ to đoành thế này lắm nhưng đúng là viết thế thì bạn Xanh đỏ tím vàng mới đọc được. Hehehe... Đọc kỹ cái nhá.
    Ước mơ: là được leo Fan một lần, hụt hết lần này tới lần khác, giờ cứ nói leo Fan lại hơi chùn chân, hic... Con em leo Fan tới 2 lần cách nhau có 4 tháng. Ngưỡng mộ con em quá ... Ngưỡng mộ những người đã leo lên đỉnh Fan quá.
    (Được cái có tuồng mới để xem)
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Theo bác thế nào là "to mồm"???
    Bác đã đi học lớp 1 chưa? Nếu bác có ngày đầu tiên cắp sách đến trường, bác sẽ hiểu sự phấn khích, tư hào thế nào khi được bắt đầu đi học.
    Bác đã học qua các cấp học, bác đã thi đại học chưa? Nếu bác thi đỗ, bác sẽ hiểu bác tự hào với khả năng của mình thế nào.
    Leo Fan cũng như vậy. Nó khác với chuyện bác lái xe vòng vòng Hà Nội chơi. Việc đó quá đơn giản và có thể làm hàng ngày. Leo Fan đòi hỏi bác nhiều công sức và thời gian hơn. Bác phải bố trí thời gian, công việc, phải chuẩn bị chi phí, phải luyện tập để đủ sức leo liên tục trong vài ngày, và nhiều thứ lặt vặt khác nữa cho chuyến đi. Như vậy bác có thấy tự hào khi mình làm được điều đó không???
    Mỗi con người có nhận thức sẽ làm các công việc theo mục đích của mình. Có người cả đời mong leo lên được đỉnh Fan mà không được vì nhiều lý do. Có người leo lên để thể hiện 1 cái gì đó. Nhưng tôi tin tất cả những ai đã leo và mong muốn leo lên đỉnh Fan chỉ để muốn khẳng định với chính mình 1 điều: mình có thể vượt qua được 1 thử thách mà nhiều khi mình nghĩ mình không thể làm được. Và khi đó họ tự hào về điều mình làm được. Vậy thôi bác ạ. Bác cứ thử leo 1 lần đi, tôi nghĩ bác sẽ thay đổi suy nghĩ của mình
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên này nói ngứa không chịu được, mình đã leo Fan, chả vác được cái gì theo người trừ cái xác chính mình, nhưng rất rất tự hào, không phải vì lên được đến cái đỉnh, mà là cả quãng đường vất vả trên đường đi. Vài dòng ngắn gọn, tính mình không nóng nhưng Xanhđotimvang nói nghe ngứa đếch chịu được.
  10. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thực tế , leo Fan cũng không phải là công việc khó khăn gì , nhưng những vấn đề không chỉ nảy sinh trong hành trình leo Fan . Hiện nay , việc leo Fan cũng không phải là việc bình thường cho là lắm , bản thân tôi , trước khi leo đã phải chịu rất nhiều sức ép từ gia đình ( tôi mới 18 tuổi ) . Chính vì thế việc vượt qua những rào cản đấy đã là cả 1 nỗ lực rồi . Bên cạnh đó , không phải ai cũng đủ dũng khí để xách balo leo lên đỉnh cao nhất của Việt Nam cả , họ tưởng tượng lên đó rất nguy hiểm , nhiều người bạn tôi đã bảo tôi điên
    Đấy , đấy là lí do mà chúng tôi tự hào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này