1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người thích Richard Clayderman

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi janvier, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người thích Richard Clayderman

    Tôi tìm mãi mà chẳng thấy chủ đề nào về Richard Clayderman. Mọi người biết ở đâu thì chỉ cho tôi cùng tham gia với.
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    bên nhạc Pop
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_76049
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
  3. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi nghe RC, đã cách đây hơn 10 năm và được nghe qua điện thoại. Một cậu bạn gọi điện đến và bảo : "Cậu nghe nhé!" Bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, bài đầu tiên là Fur Elise. Cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi cầm điện thoại và nghe trong nửa tiếng, đắm chìm vào âm hưởng dịu dàng của tiếng đàn piano. Và mê say cũng bắt đầu từ đấy. Nhưng cũng phải đến những năm đi học Đại học ở HN mới có điều kiện nghe RC nhiều hơn. Hồi ấy muốn mua một băng cassette cũng không đơn giản, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần đến tận 49 Quang Trung để mua băng với cái giá không rẻ chút nào so với túi tiền của sinh viên, 20.000 đ. Tiếng đàn của RC đã đi cùng tôi qua bao nhiêu năm tháng, lúc vui buồn, thành công, thất bại. Tôi luôn tìm thấy ở đó 1 chỗ dựa về tinh thần. Tạm quên đi những buồn bực, lo toan thường nhật của cuộc sống, chỉ có âm nhạc và tâm hồn tôi nhẹ như mây.
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, vậy bạn có nghe cổ điển không? Tớ nghĩ cổ điển sẽ làm hài lòng một người như bạn đó!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thì bàn ở đây luôn cho nó mau
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Có một bản nhạc em rất thích và cũng là duy nhất của RC là cái bản mà trên đài cứ nói là Công chúa lưu lạc . Ra ngoài hàng không thấy có cái đĩa nào có bài đó cả, vậy tên thực sự của nó là gì thế ?
    RC chỉ chơi nhạc nhẹ được thôi , chơi cổ điển không sâu lắm. CÓ lẽ vì chơi nhạc nhẹ lâu quá rồi nên tiếng đàn thiên về mượt mà làm đẹp chứ không tạo được tình cảm thực sự của bản nhạc , VD như là Thư gửi Elise .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    uh, nghe lão í chơi mấy bản nhè nhẹ hay hơn, nhất là trước khi ngủ
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    RC chơi theo thể loại easy listening mà, không quá kén chọn người nghe. Mình cũng rất thích nghe nhạc cổ điển, đúng hơn là bây giờ đang tập nghe. Nhưng niềm say mê của mình dành cho tiếng đàn của RC thì không bao giờ thay đổi mặc dù có một số người cho rằng, nghe original cổ điển quen rồi thì khó mà nghe RC được nữa
    Bản "Công chúa lưu lạc" mình chưa nghe bao giờ cả nhưng sẽ hỏi giúp summoner131 để biết tên thật của nó.
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy bạn ạ. Original Cổ điển khó nghe hơn nhưng nó có cái hồn riêng. Nếu nghe quen rồi sẽ khó quay lại với Richard hay Paul Mariat hay Kitaro ....... lắm. Tuy nhiên nhạc Ri gần gũi hơn, chẳng phải tự nhiên mà anh được coi là ông hoàng nhạc trữ tình!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhạc của Richard ko kén người nghe. Bởi vì cái gì Richard cũng chơi cả. Kể từ classic , semi-classic, và những bài update. Hahha. Nhưng nghe như thế cũng có cái hay. Bài mà tớ thích nhất là Lypher melody (ko hiểu viết có đúng ko nhỉ ). Hình như bài này là bài 14 trong đĩa In Japan I. Tớ thích tiết tấu và cách lên cao trào của bài hát này . Àh, còn một lý do nữa là cái hồi bọn tớ đi tập quân sự trên Mai Lĩnh , xa HN một tháng trời mà chỉ có đúng một cái băng nát bét, nghe đi nghe lại bài này. Ở đó nhiều kỷ niệm lắm, thế là thành nghiện bài đó luôn. HÌnh như là cái gì gắn với kỷ niệm thì người ta thường ko quên đc.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 05/05/2003

Chia sẻ trang này