1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi những người thích suy tư!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoavothuong_03, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Math0 này chê người ta kém 1 cách dễ dàng thế đấy. Cái hình đấy nhìn kỹ thì thấy chỉ có 1 chấm chạy "loanh quanh". Thế Math0 có biết nhìn sao để k0 thấy gì nữa không? K0 biết thì mới là kém đấy nhé.
    À, mà chả hiểu cái topic này là topic gì nữa. Có lẽ người lập là 1 người vừa lập dị, vừa suy tư ghê quá, đâm ra cái topic lập ra cũng lập dị và quá trừu tượng. Tớ "suy tư" màĩ mà chẳng ra được điều gì cả, hay tớ chẳng phải là người "suy tư" mà là "suy lão" rồi.
  2. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thì muôn màu
    hi vọng thì rất mong manh
    nhưng hi vọng lại là sợi dây kết nối những trái tim để làm nên vòng nguyệt quế của cuộc đời
    phải vậy không math0 nhỉ?
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Khè khè khè hãy để ý đến color? Chấm chạy đó màu gì nhỉ? Vì sao? Thử xem tụi đệ tử Lý có nhìn ra kô nhỉ
  4. songh_s

    songh_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    các bạn thử nhìn lâu vào dấu + ở tâm của hình xem! đó là vòng quay đều đều của màu xanh lá cây.
    nhìn lâu chút nữa thì các màu hồng xung quanh biến mất, chỉ còn chấm xanh chạy quanh tạo thành một đường tròn không khép kín quanh dấu +
    Được songh_s sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 30/06/2006
  5. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    to math0
    HVT nghĩ rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả ....... mỗi con người có một cách nhìn những hiện tượng khác nhau ????? đừng nên dể dàng kết luận điều gì vội
    tặng cậu câu này : giữa cái vĩ đại và cái lố bịch cách nhau chỉ một bàn chân

    viết tên anh lên bải cát lặng câm
    con sóng vô tình cuốn trôi ra biển
    sao chẳng mang đi nỗi nhớ trong em ????????
    ngồi ngắm nối buồn / khặc cười

  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng rồi. Cái bức hình này có tên là "We wil see what we want to see". Thông điệp mà math0 muốn truyền tải là như HVT nói " mỗi con người có một cách nhìn những hiện tượng khác nhau." Vấn đề là con người thường cố chấp( tính ỳ của lý trí) nên thường cho rằng mình là đúng mà không biết rằng người khác cũng đúng và không chịu nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Có người nhìn bằng mắt, có người lại nhìn bằng trái tim, có người lại nhìn bằng sự suy tư. Cái hay nhất là mỗi lần nhìn thì ta lại phát hiện một cái mới trong sự vật và trong ta. (Có suy tư quá không nhỉ ). Trong hội hoạ có rất nhiều bức tranh nổi tiếng với nội dung này, đúng không Nỏ khóc nhỉ
    Cám ơn cậu, math0 cũng nghĩ vậy nên chẳng bao giờ muốn làm người vĩ đại cả. Làm người bình thường được tự do bay nhảy, được sống thật với bản thân mình không tốt hơn sao
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Math0 vì một thông điệp rất có ý nghĩa. Lâu lắm rồi mới lại ghé vô Box bạn láng giềng và thật vui khi được chia sẻ một miracle image như vậy.
  8. aum

    aum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    về rủ mấy thằng bạn cai quản của mi làm ăn cho đủ bổn phận đi, chạy rông như thế không mệt hả?
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại gặp bác na nát. Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng... . Hôm nào cho offline box Nghệ với bác ơi.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Oài, rất vui gặp lại em "Không khóc". Tưởng là em đã đổ lệ gạt bụi .... TTVN sang một bên mà an phận theo chồng rồi chứ??? Bựa mô offline Nghệ-Quảng phát đê.

Chia sẻ trang này