1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người yêu Hà nội

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi danbeo, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest


    ăn sáng vỉa hè (1 nét ẩm thực HN)​
  2. Guest

    Guest Guest

  3. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic, IQ ơi! cái cửa hàng này có phải ở Bát Đàn không?
    a` nhân tiên nói về bánh cuốn thì bên giaLâm gần cầu chui có một hàng khá ngon, các bác lái đường dài hay ăn ở đấy. Tôi không nhớ rõ số bao nhiêu nhưng cũng dễ tìm vì thấy hàng đó đông khách nên có mấy quán mở ăn theo.. Bác nào tiện thì qua đấy ăn thử.
    Ngõ nhỏ trên đường bà triệu cũng có một hàng ăn được, chỉ mở buổi tối, ngồi vỉa hè, miếng chả thơm bé như cái lưỡi mèo...hic
    7h30 rồi đói quá đi ăn một mình đây, không biết có ai để cùng đi
    Được nxan sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 20/07/2004
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đây này chắc ÁT xem ở đây. Phố Bát đàn Hà nội.
    http://www.ttvnol.com/nhiepanh/166297/trang-5.ttvn
    IQ ơi! Mắt của tôi với ngài (cả nhà ngài nữa) trùng nhau nhiều quá. Hôm nọ đã có cái xà gồ rồi. Hôm nay lại cái quạt
    Thôi tôi yếu sức hơn xin nhường cảnh đẹp cho các bác vậy. Đi tìm cai chưa đẹp để chụp cho nó đẹp lên vậy
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 21/07/2004
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng rồi hai bác ạ.
    Em hồ đồ quá, đâm ra râu bác nọ cắm vào mông bác kia. Mong hai bác lượng thứ. May đấy, chứ k0 thì bữa nào xem tạp chí Partfinder thấy cái ảnh kia lại khoe đấy là của bác Vndrake nhà em thì hỏng!
    Các bác đúng là "Những người yêu Hà nội".
  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái quạt marelli này các bác phải gọi là quạt cổ còn cái nhà ấy phải gọi là nhà sưu tầm quạt cổ cho nó sang.
    Nhà em ngày xưa có cái quạt trần marelli cổ đen bóng 2 cánh gỗ và một cái quạt bàn marelli. Sau này thời đói ăn năm 78-85 bán đổ đi hết. Bây giờ tiếc quá. Giữ lại thì giàu to. Bán đi đủ tiền tậu hàng đống đồ chơi đẹp.
    m42
  7. Guest

    Guest Guest

    Ối chết bác nói thế em ngại quá, đúng như bác Át nói: em với bác cùng yêu Hà Nội cả, nên những cái mà mình cùng để ý đến là điều hiển nhiên, chuyện "đụng hàng" là không thể tránh khỏi.
    Chắc hẳn bác cũng từng chụp cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân??. em cũng thế, :).
    Nhưng có sao đâu nào, em cũng rất mong một ngày nào đó tình cờ em lại có 1 góc nhìn giống bác.
    .
  8. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết nhà mấy cái bác này, sáo quá.
    đàn anh VNDrake: SG ra rồi hả anh, thấy mấy em gái nhìn chăm chú thế, nói chuyện duyên quá anh ơi.
    Đây gọi la? gư?i mọi người (mấy bác HN nhá-các bác SG đư?ng bậ̣n tâm, em cậy gâ?n nha? loạn tý)
  9. Guest

    Guest Guest

    hê hê, tôi nhìn ảnh của bác xan lại nhớ thằng cu tí ở nhà nhà lúc cai sữa, trông ngoan gần chết .
    hôm nào bác vác máy đi chụp với anh em nhé, tôi thấy cái gu của bác ác liệt đấy.
  10. Guest

    Guest Guest

Chia sẻ trang này