1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người yêu Hà nội

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi danbeo, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hradeckralove

    hradeckralove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chà?o càc thà?nh viĂn Box NANT, càc bàc post nhiĂ?u à?nh 'èp quà mà? em xin nhơ? càc bàc chì? giào cho càch pĂt à?nh lĂn mà? chf?ng Bàc nà?o giùp 'ơf là?m em buĂ?n quà.
    Mong sự chì? giào và? cò hẶu tà.
  2. hradeckralove

    hradeckralove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  3. hradeckralove

    hradeckralove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

  4. trainee

    trainee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

  5. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    tuyét tuyét, những ảnh của hradeckralove là sưu tầm trên mạng. Đề nghị bạn không nên tiếp tục post nữa trừ khi là ảnh do chính bạn chụp. Nếu cần chia sẻ hình ảnh trên internet chỉ cần post đường link là đủ rồi.
    Coi chừng mod khóa nick đấy
  6. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2

    2 ảnh em mới chụp
  7. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Có một nơi như thế
    Giữa lòng Hà nội có một nơi mà các ?ođấng? nam thanh nữ tú của đất Hà thành thế nào cũng có ít nhất 1 lần ghé qua, lãng mạn hơn họ còn hẹn hò, nắm tay nhau thề thốt yêu đương?.,nơi đó có tên gọi Bách thảo. Tuy không phải là công viên lớn nhưng mỗi gốc cây, vòm lá hay những sườn thoai thoải rợp cỏ xanh của núi Sưa cũng đủ làm rối chân, xao xuyến lữ khách qua đường. Hà nội thời chống Mỹ chưa rộng lớn như bây giờ nên Bách thảo còn kiêm cả Sở thú và là nơi trưng bày xác máy bay Mỹ bị bắn rơi. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, lạ thay Bách thảo chưa 1 lần bị tàn phá, vẫn hiên ngang sóng cùng nhân dân cả nước đi suốt chiều dài cuộc chiến để rồi hôm nay Bách thảo được trả về với đúng nghĩa theo tên gọi của nó là khu rừng trăm loài cây. Không biết đã có gã trai hay giai nhân nào cất công đếm các loài cây trong đó chưa nhỉ?.?
    Công viên hôm nay
    Cũng con đường này, d­­wới bóng lá vàng kia là một thời để nhớ
  8. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Bác Danbeo ơi, cái ảnh này đẹp quá, nó gợi nhiều điều cho bác và cũng làm em bồi hồi lắm, hồi trước cũng dẫn nhau vào đi dạo như thế! Bác làm em nhớ Hà Nội quá đi.
    Thích tấm này quá nên bác cho em oánh lại màu mè một chút thế này, sai ý bác, bác đừng mắng em nhé, em thấy phiêu hơn
    [​IMG]
  9. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Nhưâng cÂy 'ỏĂi thỏằƠ
    Vỏôn gỏằ'c cÂy ỏƠy giỏằ 'Ê thành cỏằ thỏằƠ
    và 'Ây cÂy Tơnh yêu, nặĂi lwu giâ lỏĂi chúng tưch cĂc cuỏằTc tơnh
  10. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Giữa khu vườn là 1 hồ nước 4 mùa trong xanh, án ngữ nó bởi 1 ngọn núi, tâm điểm cuả khu vườn, đỉnh núi là 1 bãi đất bằng phẳng xung quanh trồng hoa Sưa mà cứ mỗi độ xuân về hoa lại phủ trắng núi, phải chăng tên gọi của núi bắt nguồn từ loài hoa này? Hôm nay ngắm nhìn núi Sưa lại chạnh lòng nhớ tới người xưa của hơn 20 năm về trước. Vâng, núi Sưa vẫn còn đây mà người xưa đã đi đâu rồi.
    u?c iqdesign s?a vo 17:32 ngy 24/12/2004

Chia sẻ trang này