1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người yêu Hà nội

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi danbeo, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không biết có phải bà cụ này không? Z chụp hồi tháng 12 năm ngoái.
  2. SkyWalkers

    SkyWalkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nốt 1 tấm cuối....
    Sky
  3. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    Tấm này hay , rất tiếc là " dính " cái đầu xe ! Cái ấm rất có duyên ! Thanks 4 Sharing !
  4. Manhdan

    Manhdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. trainee

    trainee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Great shot
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu để ý kỹ, sẽ thấy 2 cái mấu cây rất hay.
    Nếu màd Z chụp cái đó, ***g với khung Ô Quan Chưởng đằng sau- thì có lẽ hay hơn.
    Vì mấu cây là thời gian, mà Ô quan Chưởng cũng là thời gian.
  7. SkyWalkers

    SkyWalkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ống điếu...
    Sky
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cổng làng
  9. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, đối với tôi không chỉ là một thành phố đẹp, mà hơn thế nữa. Đó là một thời thơ ấu kỷ niệm, là nơi sinh của Ducnc tôi. Bởi vậy dù ít khi có dịp về Hà nội nhưng những tình cảm của cá nhân tôi dành cho Hà nội là vô cùng. Dù đi đâu, về đâu nhưng vẫn nhớ về nơi ấy HÀ NỘI trong lòng tôi.
    Vừa qua, tôi có dịp trở ra Hà nội nhân tiện có ghi lại một vài hình ảnh . Nay muốn chia sẽ với các bác cảm xúc của mình sau nhiều năm xa Hà nội - 30 năm mà mình chỉ ra được có 02 lần, lần gần đây nhất cũng hơn 05 năm. Hy vọng khi chơi ảnh ọt sẽ có nhiều cơ hội hơn.
    Các bác cho tôi đặt tên cho loạt ảnh này là ''''" MỘT NGÀY Ở HÀ NỘI CỦA TÔI" nhé.
    Một ngày ở Hà nội, bắt đầu ( thức dậy từ 05g sáng - Lạnh thấu sương)
    [​IMG]
    Đi bộ loanh quanh ----> " Đi làm Sớm"
    [​IMG]
    Ra Hồ Gươm gặp được bác này hay quá " Lãng tử sương mù"
    [​IMG]
    Mọi người "Hối hả" cho một ngày mới
    [​IMG]
    Kệ, tui vẫn cứ đi tiếp và chổ không thê không ghé đến " Quốc tử giám"
    [​IMG]
    Gấu có dặn có đi tới đâu cũng phải "THĂM CHÙA, VIẾNG PHẬT"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời Hà nội hôm đó " ÂM U" quá:
    [​IMG]
    Thôi thì quay về chụp "ĐỜI THƯỜNG" vzậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chết mịa tới giờ ra máy bay rồi, thôi tạm biệt Hà nội. Hẹn gặp lại nhé.
    Ducnc
    P.S: Hơi Dài dòng mong các bác dial-up thông cảm. Mình muốn gửi nhiều nhiều lắm ( chụp quá trời mà) nhưng sợ MOD la làm lụt dd, hic, hic.....hi.
    Được ducnc sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/03/2005
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Hà Nội như yêu anh...
    Em 0 được học nhiếp ảnh, 0 có máy xịn, nhảy vào đây các bác đừng đuổi đánh em nha..chỉ vì quá là yêu Hà Nội..
    Ngõ nhỏ phố nhỏ.. nhà tôi ở đó... Welcome to you...

Chia sẻ trang này