1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi những người yêu Tiếng Việt và tiếng Trung

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Gửi những người yêu Tiếng Việt và tiếng Trung

    Hôm nay lại online vào box Tiếng Trung. Đọc topic Những người có ăn học của bác ThanhKhong. Quả thật Home rất buồn!!
    ThanhKhong, Aozola,..và mấy người nữa. Home rất quí. Vì hầu như họ đều đang sống ở nước Ngoài. Nhưng không bao giờ không nguôi nổi nhớ về Quê Hương. yêu Tiếng Việt, những câu ca dao thắm đượm tình quê hương, yêu những ầu ơ của dân ca.Yêu Tiếng việt, làm thơ, làm thơ Đường, hiểu biết nhiều về Tiếng trung.
    Thế nhưng rồi vì những bất hoà không đâu vào đâu. Mọi người buồn lắm.
    Từ cái vụ đó chẳng thấy ai vào post bài nữa.Home rất thích đàm đạo cùng mọi người. Mong rằng mọi người hãy vào box, chúng ta hãy cùng nhau bàn về Tiếng việt, tiếng Trung, bàn về thơ...
    Hôm nay home vừa gửi PM cho Random xin mở treo nick cho Aozola. chắc anh Random sẽ đồng ý.

    hãy như trong một bài hát của lê Hựu hà:

    tôi muốn mọi người biết thương nhau
    Không oán ghét và không hận thù..
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chiều thứ bảy rảnh rỗi, đang ngồi study về thủ pháp thơ tự do của Hoàng Cầm trong Bên kia sông Đuống, tình cờ đọc bài này của Home.
    Em ơi! Buồn làm chi
    Anh đưa em về sông Đuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
    Home này, rảnh thì qua Giáng Vân hiên chơi há.
    Link: http://www.vietkiem.com/forums/index.php?showforum=25
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 24/04/2004
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Hôm nay lại online vào box Tiếng Trung. Đọc topic Những người có ăn học của bác ThanhKhong. Quả thật Home rất buồn!!
    ThanhKhong, Aozola,..và mấy người nữa. Home rất quí. Vì hầu như họ đều đang sống ở nước Ngoài. Nhưng không bao giờ không nguôi nổi nhớ về Quê Hương. yêu Tiếng Việt, những câu ca dao thắm đượm tình quê hương, yêu những ầu ơ của dân ca.Yêu Tiếng việt, làm thơ, làm thơ Đường, hiểu biết nhiều về Tiếng trung.
    Thế nhưng rồi vì những bất hoà không đâu vào đâu. Mọi người buồn lắm.
    Từ cái vụ đó chẳng thấy ai vào post bài nữa.Home rất thích đàm đạo cùng mọi người. Mong rằng mọi người hãy vào box, chúng ta hãy cùng nhau bàn về Tiếng việt, tiếng Trung, bàn về thơ...
    Hôm nay home vừa gửi PM cho Random xin mở treo nick cho Aozola. chắc anh Random sẽ đồng ý.
    hãy như trong một bài hát của lê Hựu hà:
    tôi muốn mọi người biết thương nhau
    Không oán ghét và không hận thù..
    -----------------
    Chào các anh em, tôi là thành viên mới gia nhập thôi, nhưng cũng muốn lên tiếng một chút.
    Vụ tranh luận hơi quá đà của các anh em cũng đã lâu rồi, anh em nên ngồi lại với nhau đi, đều là dân học tiếng Trung cả, hoặc chí it thì cũng là dân sử dụng tiếng Trung, anh em nên gạt bỏ sự thù ghét nhỏ xíu đó đi, quay lại với Box CC đi thôi. Thiếu vắng anh em, CC im ắng biết chừng nào, buồn tẻ biết bao nhiêu, anh em không thấy thế sao. Vấn đề mà anh em bàn cãi nó có đáng để anh em hy sinh nhiều như vậy không, có đáng để chúng ta phải chịu mất mát nhiều như vậy không. Người ta nói "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Anh em và tôi cùng là dân tiếng Trung cả, vấn đề đó coi như đã qua, anh em có xông pha đối đầu nhau quyết liệt đến mấy thì nó cũng là vấn đề của kẻ khác, kết cục việc đối đầu của anh em có thế nào đi chăng nữa kẻ đó đâu có biết, anh em được cái gì đâu. Ở box CC có bao nhiêu kỷ niệm, gạt đi để làm gì. Home cũng đã lên tiếng rồi, rất mong anh em với tinh thần dân tộc và cao thượng, gạt qua những bất hoà cũ quay lại để góp phần xây dựng box CC tiếp tục phát triển nhộn nhịp.
    Những gì anh em còn ấm ức khó chịu vì Ads hay mod, thì tôi nghĩ anh em nên góp ý một cách thẳng thắn và lịch sự, nếu những góp ý đó đúng đắn, tôi chắc chắn những người hữu trách sẽ có thái độ và thay đổi đúng đắn.
    Cuối cùng không biết nói gì cả, mong anh em nghĩ lại, nói thế nào nhỉ, mong anh em lấy đại cục làm trọng, không nên suy nghĩ quá !!!
    PS các mod hoặc Ads: Nếu còn ai bị khoá nick, tôi hy vọng các nick đó sẽ được mở lại, cám ơn các bác !!!
  4. tcsl

    tcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không nên bạn ạ! Nước có phép nước, làng có lệ làng, TTVNOL có qui định của TTVNOL. Nếu ai cũng nghĩ như các bạn thì vào làm loạn box rồi lại xin mở nick ra hay sao?
    Tôi hoàn toàn tán đồng cách làm của các Mod và Ads.
    Còn nếu những thành viên kia, họ thực sự yêu CC, họ thực sự có tâm huyết với box này thì làm một cái nick mới để tham gia cũng đâu là điều khó khăn gì? Azola hay ThangKhong cũng chỉ là 1 thôi, bạn ấy đã từng làm như vậy đó!!!
    Vài lời không đầu không cuối, nhưng nó lại là những gì tôi đang nghĩ. Nếu không phải mong các bạn lượng thứ và cho tôi gia nhập làng CC với.
    Chào nhé
  5. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vụ cãi nhau đó không ảnh hưởng nhiều đến hoà khí trong box.Chính nhờ những điều như vậy chúng ta mới hiểu hơn về nhau đấy.
    Thanh Khong và Aquinas không bị khoá nick gì cả.Họ chỉ rút lui một thời gian để lên lại dây cót thôi.Hay là bận chuyện thi cử , vợ con gì đó hehe
    Mong hai vị sớm tái xuất giang hồ để box thêm phần rôm rả
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trước, box Trung vẫn được gọi là chùa Bà Đanh, không đông người ra vào nhộn nhịp lắm nhưng mà không khí giữa các thành viên rất gắn bó, chân thành và tình cảm.
    Aozola ngày nào cũng chăm chỉ post bài trả lời thắc mắc, hỏi đáp, làm thơ (tuy thơ không hay lắm nhưng mọi người có cái đọc, có cái để trêu cũng vui.)
    Em vinhhaihong cố gắng nỗ lực vào đại học, rồi thi, rồi đỗ, cả nhà xông vào chúc mừng tíu tít, lại làm thơ tiếp.
    witch141 suốt ngày ư ử hát Triệu Vy.
    khủng bố bà bà ôm con mèo già cười khà khà lại nhận thêm tội đồ nho nửa mùa.
    ngụ ngôn song ngữ tiếng hoa, dễ hiểu, thú vị.
    Bẵng đi một thời gian ai nấy đều mê mải chạy theo những công việc riêng tư, CC càng ngày càng ít người lai vẵng.
    Giờ lại xảy ra chuyện rắc rối giữa Aozola và home_nguoikechuyen. Mong rằng cái gì đã qua thì chúng ta nên thực sự cho nó qua, hết hiểu lầm thì chúng ta làm bạn tốt. Cái đó mới là khó và là đáng quý nhất. Chúc các bạn vui vẻ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Pháo hoa ah, lâu không gặp, bác khoẻ chứ? mà bác già rùi nên mắt kém hay sao đấy chuyện xích mích là của bác Thanh Không và bác Aquinas đấy chứ, có fải của home với Thanh không đâu.
    Công nhận box Trung bây giờ không còn được như trước nữa ( đấy là theo cảm nhận của tui).Triệu Vi jie jie đến tháng 7 này ra đĩa mới, chắc đến tầm tháng 10 gì đó đĩa sẽ có ở VN tui lại lên trên này hát cho bác nghe nhé, mới bác uống cốc bia cho mát giọng chờ đến tháng 10 tui ca cho bác nghe
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bài viết này của bạn, mình rất thích. Dù sao nó cũng là một phần nào phác hoạ nho nhỏ về box Tiếng trung. Như Home chả biết gì về Tiếng Trung cả. Biết thì có biết nhưng chả mấy vì có học tiếng Trung đâu. Nhưng được cái vốn hán Việt cũng kha khá.Nhưng Home thấy vào box Tiếng Trung rất vui.Uh, không khí giữa các thành viên lúc nào cũng gắn bó, chân thành, và tình cảm.
    Mình cũng rất thích Anh Aozola, một thi sĩ nhưng chẳng bao giờ nhận mình là thi sĩ của box Tiếng Trung cả. Tính anh ấy cũng hay.Hôm đại hội TTVn thì gặp vihaihong, witch thật vui,. Vihaihong thì bất ngờ không thốt nên lời, vì thấy Home trẻ quá, mà theo mường tượng của Hong thì Home phải 34, 35 tuổi kia. trời ơi, sao nghĩ Home nhiều tuổi thế kia.Cũng chụp ảnh, chụp home, chụp vihaihong, chụp witch nhưng khổ chẳng dám quét lên, cũng sợ gửi cho wicth, vì chắc wicth sẽ quét lên mạng. Vì trên mạng Home luôn giữ bí mật về mình. Nếu mọi người biết home trẻ thế. Thì ở đâu cũng gọi Home là ''em'' mất. Chẳng còn ''bác, với anh'''' nữa. Nhiều người sẽ trách Home vì từ trước toàn xưng ngang với họ. Buồn cười thật.Đại hộivà trò chuyện về mọi người. về vinhattieu . Vihaihong bảo, chắc bác ấy phải nhiều tuổi rùi, vì giọng điệu trông già lắm. cũng giống Home, nhưng bây giờ thì biết Home rùi. về Aozola, một người cũng khá thú vị của box Tiếng Trung.
    Không biết mấy bác Aozola,ThanhKhong... đâu rùi. Sao không online nhỉ. Bác Aozola ơi, hãy cùng nhau bàn về Thơ Đường nào. Home chỉ chờ bác lên, để bàn về thơ Đường thôi đấy. Cả bác Thanh không nữa. bác ấy cùng là một thi sĩ nhưng chẳng dám nhận mình là thi sĩ.
    Con vihaihong nữa, hãy vào box. Và ủng hộ thành lập box thư pháp đi. Có bác Quản đây rùi, một cao thủ rất giỏi về thư pháp. Mong rằng chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều về bác ấy.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vinhaihong nói anh già thì cũng đúng, nếu so với em (em hình như vừa vào ĐH không lâu), nhưng già đến mức như em tưởng tượng thì chưa đâu. Mụ Khủng bố nhà mình có biết anh đấy, hì hì. So với Home thì có lẽ vẫn còn kém vài tuổi...
    Btw, hôm trước vừa mua cuốn Văn đàn bảo giám, có phiên âm Tổng vịnh truyện Kiều âm Hán Việt, em thích thì anh post lên cho.
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mụ khủng bố già này đầu tiên nói chuyện với chú Dơi mấy câu cũng cứ tưởng là lại sưu tầm được thêm ông bạn già, hoá ra đến lúc gặp mới té ngửa. He he he... cuối cùng mụ khủng bố vẫn là già nhất !
    Em vinhaihong bận học quá hay sao mà lặn không sủi tăm. Box này đúng là như chùa bà Đanh thật, mọi người vẫn vào nhưng chả ai nói gì. hì hì.
    Có cái topic kêu gọi thành lập box Thư pháp, mình chưa kịp phản đối thì nó đã thành sự thực rồi. Bác nào nịnh admin giỏi thật. Choáng. Vào đó xem mới thấy có mấy vị vào chúc mừng, có vị lại còn chúc mừng box "Thi pháp" chứ không phải thư pháp. Không biết nên cười hay nên mếu. Thôi cũng là một chuyện tốt, mong là có người khai sinh ra nó rồi có người nuôi nó.

Chia sẻ trang này