1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi những thằng bạn thân của ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emkhitkhit, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    gửi những thằng bạn thân của ta

    Hôm đó ta gọi điện lên nhà thằng Híp để gặp thằng Có râu mèo , gặp thằng Híp nó nói hai thằng đang chơi game, ta nói dăm ba câu rồi đòi gặp thằng Có râu mèo để dặn nó hôm sau phải ra đón ta ,thằng Híp hô to "Ê Có râu mèo ,****** gọi này", hôm đó ta được trận cười vỡ bụng. Cảm giác thật dễ chịu, hoá ra chúng nó thấy ta thật là đanh đá.Đi chơi với bọn này thì ta cấm có chuyện để nói vì chúng nó cũng giống ta, đầu óc có gì đâu mà đàm đạo nhân tình thế sự được, có chăng lại vài ba câu chuyện về con Choét với thằng Hải Hậu , con Châu Phi, Con Nhỏ nhất lớp , hai con này làm á hậu trường chúng nó, con Điếc yêu thằng Kiến, đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, toàn là cưa con này khó , con kia vái ba vái, lung tung .Mấy thằng này cũng giống ta thôi, lông bông suốt ngày suốt tháng.Khoái nhất là cả bọn , thằng nào cũng chịu rượu , uống xong lăn quay ra ngủ, bác Xờ Kiến thì tỉnh queo lại lo bưng bê mâm đi dọn, thằng Bốp thì lăn quay ra giường nhảm nhí cái gì không biết nữa sau khi đã làm một chập thốc tháo ở toilét, thằng Có râu mèo thì cũng ngủ, ta chẳng nhớ hết vì ta cũng ngủ hì hì
    6h tối tỉnh ngủ,cả bọn kéo nhau ra ngoài đường, người cứ tâng tâng.Hứng cái, mẹ trẻ kéo được lũ con, mà không phải là kéo, mà là ta đã thách chúng nó phóng ra biển cùng ta.Cảm giác tuyệt vời. Ta trở thằng Có râu mèo, thằng Bốp và thằng Xờ Kiến thay nhau trở nhau.Ta nhớ hôm đó ta hát nhiều lắm, thằng Có râu mèo được nghe ta hát suốt đường đi. Mà nó cũng chẳng nói gì, nó cứ nghe ta hát, ta hát vang thật lớn, đủ mọi thứ thể loại nhạc. Hai thằng kia cũng đôi khi nghe ta hát, nhưng hình như thằng Bốp phải chăm chú nghe thằng Xờ Kiến kể về chiến công và thất bại của nó trên tình trường. Giọng nó không hề khác đổi kể từ này bắt đầu học với nhau, đã 11 năm trời rồi, nó vẫn như xưa. Bay trên đường , chỉ có hai cái xe và 4 mạng người mà thấy vui tệ...
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Em viết hay thế, học ở đâu vậy.... anh đảm bảo rằng em có học viết thì phải... Tuy rằng em sắp xếp lộn xộn, nhưng hình như là cố ý... Chưa có vote cho em àh? Anh vote.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngứa nghề! Viết. Tôi muốn topic của emkhitkhit sống mãi.
    Ta ngây ngây dại dại! Cái hồi năm mười tư thì model nó khác bây giờ: Áo thì bó tay nhưng lại thụng ở nách và bó gấu. Quần thì rộng ở đùi nhưng lại bó dần và thít chặt ở hai ống. Tóc thì phải đánh luống rau cải - gọi là "chất nghệ".
    Nó đến trường với áo sơ mi kẻ sọc, cài khuy áo ở hai tay, cài kín ở cả cổ áo, cắm thùng, quần thùng thình màu nâu - cứ hình dung các bác có tuổi về hưu mỗi khi đi họp tổ dân phố ý. Trong túi áo là một bao... Sa Pa (một loại thuốc lá không có đầu lọc, đã tuyệt chủng). Nó ăn mặc lạc điệu ở ngay cái thời kỳ đồ đá đó. Nó tên là Dũng, gọi là Dũng Bớt, vì bố là tên là Thêm!!!!!! Nó có tật luôn luôn quên cài khuy... quần!!!!! Thuốc lá thì đốt phì phèo... Cái mỏ thì nhọn hoắt, môi thâm xì, tóc húi cua. Con gái nhìn nó, kết luận: Vứt. Nhưng nó nhìn con gái, kết luận: Đẹp, rồi cười nhăn nhở....
    Đá bóng! Tôi đá hay, đá tiền vệ, còn nó... không hiểu quả bóng có hình tròn - làm thủ môn. Tôi dặn: "...Khi nó đến gần, mày cứ nằm ra gôn, đưa cái mặt mày ra cho nó sút cũng được...". Thế mà vẫn thua.... Nó quên mất rằng đá gôn tôm thì không được dùng tay - Penalty suốt. ".... Chốc nữa tao ném mày xuống hồ..." - Tôi doạ. Thằng cô hồn lại nhăn nhở cười: "... ****** đang thèm bơi... thằng con dai bế bố đi tắm đê...". Tôi đuổi theo, nó chạy, vừa chạy vừa cởi quần áo...rồi tự nhảy xuống hồ, để lại đống quần áo trên bờ. - "...chốc nữa mày cởi chuồng về nhá..." - Tôi dặn dò cẩn thận, rồi cũng cẩn thận vắt quần áo của nó lên ghi đông xe.
    Đang giờ văn! bỗng cả trường ầm ầm, đổ xô hết ra cửa sổ: Dũng Bớt...dời ơi!... thằng cô hồn đang trong bộ đồ model... mà đến Pierre Gardin cũng không ngĩ ra nổi: Một chiếc áo ghi-lê bẩn thỉu nhặt được ở đâu đó. Nhưng không phải được mặc theo đúng nghĩa của áo - hai chân nó xỏ vào hai lỗ tay áo, thân áo kéo lên gần đến ngực, để hở ngực trần và bờ vai!!!! Một cọng rơm buộc làm nhiệm vụ thắt lưng.... Dũng bớt đang ôm quả bóng chạy "khởi động" vòng quanh sân trường.... Không biết thằng này được đẻ đái đàng hoàng hay rơi từ trên trời xuống!....
    "... Tình yêu ơi, đến nữa làm chiiiii..hí hi, tình yêu ơi, đến nữa làm gi.iii ì..." - Nó say sưa hát bài nhạc vàng cũ rích, còn không quên luyến láy cho giống Chế Linh!!!!. "... Thằng con dại... tình yêu lúc nào cũng đến..." - Tôi triết lý ngây ngô khi nghe nó hát. Dũng Bớt nhìn xa xôi: ".... Con Linh xinh nhất lớp... mày là thằng mất dạy... mày chỉ nhìn nó mà them nhỏ dãi ra thôi..." Hự!... tôi thúc một quả vào mạng xườn nó....
    Cả lớp ra sông Hồng chơi, chỗ bến Phà Đen, đùa nghịch, ném cát, ném cả....hừm!... kinh. Linh chạy lon ton lên chỗ mấy cái xà lan ghép vào nhau thành một mảng lớn - người ta dùng để trú tạm mùa nước lên.... Một lúc thấy nhí nhéo om xòm.... Cả lớp chạy lên. Linh làm rơi một chiếc áo của người ta xuống sông. Nước cuốn nó dập dờn ở mép xà lan.
    - Nghịch như quỷ thế hả, làm mất cả áo người ta rồi.... mày là con cái nhà ai.. hả? - Một bà sồn sồn, đen cháy, chửi sa sả...
    Linh mặt tái mét, run lập cập, khóc mà không khóc được. Cả lớp há mồm ngây ngây, nhìn bà đen đen, nhìn chán, quay sang nhìn Linh, mồm đứa nào cũng há... Rồi... bỗng nhiên... Ùm!... Dũng Bớt lấy hơi... rồi bơi về phía chiếc áo đang dập dờn nơi mép xà lan.... Sóng to quá, nó ngoi ngoi với với... bụp... va đầu vào xà lan.... ngoi ngoi....dướn một hơi.... Một con sóng lớn cuốn cả chiếc áo và cả Dũng Bớt vào gầm của hàng trăm mảng xà lan ghép vào nhau....Chúng tôi còn quá bé để hiểu chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng người đàn bà thì đột nhiên chạy thật nhanh ra chỗ Dũng Bớt vừa bị cuốn vào. Bà ta cúi người xuống, gõ ầm ầm vào thành xà lan.... Chắc là để Dũng Bớt nghe theo tiếng động mà lần ra... lâu lắm.... "Chết rồi"- bà ta gào lên..... Đám đông người ở đâu túa ra, họ xôn xao: "... Phải thuê cẩu mà rã đám xà lan ra thì mới tìm thấy xác.....
    Thế nhưng thằng cô hồn cởi trần, ướt lướt thướt đi ra từ giữa đám xà lan, tay cầm cái áo....
    - Eo ơi!... tối mò đầu tao va vào xà lan cồm cộp.... gần hết hơi thì ngoi được đúng vào chỗ người ta đục ra để giặt quần áo...
    Linh đã hết tái mặt... không biết là vì đã tìm thấy cái áo... hay bạn mình đã thoát chết.... chúng tôi còn bé quá...
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết đi! viết lung tung lộn xộn cũng được. Bỏ quách những cái giá trị: Có nên yêu người đẹp trai hay không? Con gái sợ nhất con trai như thế nào? Có nên yêu chị của bạn không?.... Chẳng có giá trị gì cả.
  5. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    để em thi nốt môn 500 slides rồi vào múa bút tí (nếu thấy có hứng và viết được). Ở đây mặc dù ghi tình bạn - tình yêu mà toàn iu anh với iu em không :D . Tình yêu là nhất thời, tình bạn mới là vĩnh cửu
  6. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nghe có vẻ to tát thế ông anh.Viết vậy thôi chứ ko để làm gì cả đâu, ông anh có tấm lòng quá , cảm ơn ông anh cái cho phải đạo

Chia sẻ trang này