1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi "Niềm Tin" cho một người bạn !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gửi "Niềm Tin" cho một người bạn !

    Con người ta ko thể thay đổi một sớm một chiều, một cuộc sống ta vẫn hàng ngày wen thuộc, nó vẫn sẽ như luôn gắn bó với ta như một người bạn tri kỉ ...và sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó nếu như ta ko còn như thế !
    Cho dù là nó ko tốt, nhưng nó vẫn là cuộc sống của ta...chỉ đơn giản là ta đã vô tình chấp nhận nó từ lâu rồi !
    Ai cũng muốn thay đổi, cũng muốn mọi thứ thật tốt...ai cũng hướng tới những điều tốt đẹp..chỉ có điều họ luôn thiếu cái thứ gọi là "niềm tin"
    " Đời bạc lắm,nhưng nó không phụ những ai đánh mất niềm tin đâu"
    Một câu nói của một cậu bé khiến đôi khi người ta muốn lặng người, suy nghĩ và nhận thấy rằng....liệu mình vẫn còn quá nông nổi???
    "Kìa ánh mắt tuyệt vời tựa muôn ngàn ánh sao trên trời
    Hoà cùng vầng trăng lung linh..bừng lên toả sáng mọi nơi !! "

    và ở đôi mắt ấy như luôn thấu hiểu lòng ta đang nghĩ gì....ta có thể vất bỏ mọi thứ vì em !!!! Nhưng sao...những điều ta mong muốn và qúy trọng vẫn dần như xa rời ta.. mờ dần trong những kí ức !
    Chợt bừng tỉnh sau một giấc mơ hãi hùng........mọi thứ đều xa rời ta, bạn bè, người thân...người yêu bỏ rơi, cảm giác thật hoảng sợ và chắc là nó sẽ còn khủng khiếp hơn nếu điều đó xảy ra !
    Cố gắng lên bạn hiền.......dù là bao lâu, 1 năm .. 10 năm hay cả đời đi chăng nữa !
    Anh vẫn luôn là tri kỉ của tôi, của những con người nơi đây! chẳng có điều gì khiến chúng ta phải suy nghĩ....bên cạnh anh còn có chúng tôi , bất cứ khi nào
    Và "Niềm tin" luôn là những thứ ko thể thiếu trong tình bạn của chúng ta
    Luôn cố gắng nhé! và phải luôn sống có niềm tin ! đừng để thằng bé bên Moscow kia nó cười
    Chúng em sẽ luôn ở bên anh !
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Lovelinh lại làm trò gì thế ? Đọc mỏi mắt quá !
    Câu bài à ?
    Từ khi mình tham dự ttvn chắc chưa lần nào post được 1 bài nào dài hơn 6 dòng
  3. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka ka ka, có một số người đầu chỉ dùng để mọc tóc chứ ko fải để chứa óc, và bạn Cường của chúng ta là 1 trong số những nhân vật ấy, bằng chứng là bạn ý ko post được quá 6 dòng, ke ke ke, thôi, chậc, bon chen làm j, cậu chỉ giỏi câu bài thôi, ke ke ke
    Believe in who you are, you are my star, you are perfect person, see...???
  4. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em ở St Petersburg cơ mà.Hix hix
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp nói cho cùng thì con gái cũng chỉ là một lũ tóc dài ( chắc chắn là dài hơn con trai ) không hơn không kém , chán quá

Chia sẻ trang này