1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Nino!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chongcuanino, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nino!

    Xin lỗi các bác cho em mượn đất chút.
    Vợ ơi là vợ dạo này lên chức tước gớm quá nhỉ? Bận bịu chuyện xã hội có còn nhớ chăm sóc các con không thế?


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng thì đóng cửa mà bảo nhau sao cứ mang ra đây nói bô bô, 1980 ko phải là toà án nhé.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì vợ chồng đóng cửa ra đường bảo nhau. Sao lại mang ra trước gia đình nói thế này không biết ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  4. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này nhảy ở đâu ra thía nhỉ, mày định đong đưa em gái tao đấy hử? Nói cho mà bít nhá, em gái tao có nơi có chốn roài, linh tinh là ăn đòn đấy
    Em là ai ?
    Cô gái hay nàng tiên..
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Không cho mượn,đất nhà ông ở đâu thì về đấy mà dạy vợ.
    Vợ với chẳng con,ông cứ cõng vợ đi lang thang thế à.
    Muốn có một tình yêu!????
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quyết định cho mượn đất, he he, buôn dưa lê điê
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, mình đã quyết định ko buôn dưa lê sợ bị mắng nên đành ngậm ngùi gởi tin nhắn cho anh chồng bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống... hic... nhưng thấy mẹ chồng kiêm thần tượng tương lai nói thế nên đành vậy... mọi người thông cảm nhá
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Gớm thía..Mình ơi về nhà no cho mấy con heo ăn đây lày..
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng buôn vậy
    Anh cho heo ăn rồi. Tắm rồi. Sắp xuất chuồng được rồi cưng ơi. Vợ chồng mình lại sắp có xiền rồi.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Don't count your chickens before thay hatch
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này