1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi ông xã của em "Cu ti TV"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calaukinh, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calaukinh

    calaukinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    gửi ông xã của em "Cu ti TV"

    ông xã ơi!!

    hôm nay là t7 cuối tuần mà em không được bên anh em nhớ anh thật nhiều anh ah, vậy là anh về SG được 1 tuần rồi,anh cũng đang nhớ em nhiều lắm phải không anh? em xin lỗi anh ông xã ah vì em cứ hay giận anh vô cớ em vẫn biết với a đã làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn và anh rất bẩn rộn. nhưng anh biết không em thấy anh làm vậy em lo cho anh lắm vì em không được ở bên cạnh anh em không lo được cho anh bữa cơm giấc ngũ anh ah em không được nằm cạnh anh mỗi đêm để em được nghe anh kể về một ngày làm việt vất vả của anh và anh của em đã làm được gì và gặp những khó khăn nào nên em lúc nào cũng thấy lo lắng, chứ em luôn biết anh yêu em thật nhiều cho dù công việc của a có bận thế nào thì anh cũng giành cho em tất cả những khoản thời gian mà anh có để bên em những khi anh về nhà với em anh luôn lo lắng và chìu thoe ý em,em luôn thấy hạnh phúc khi bên anh ông xã ah và người hạnh phúc nhất và may mắn nhất mới đựơc làm vợ anh em luôn nghĩ về anh như vậy và em luôn nhớ anh từng nói, cuối tuần anh luôn muốn bên cạnh em muốn được cùng ở nhà với gia đình em thấy em rất hạnh phúc khi có anh a ah em cảm ơn anh thật nhiều cảm ơn anh về những gì anh giành cho em và cảm ơn anh đã mang anh đến cho em như ngày hôm nay, mình quen nhau và yêu nhau thật tình cờ đúng không anh,cũng như anh nói mình yêu nhau qua trò chơi nhưng mình sẽ không đem tình yêu đó ra để đùa giởn phảo không anh và em luôn luôn nhớ điều đó anh ah. mỗi lần anh về với em rồi anh lại đi anh đâu biết em nhớ anh và khóc thật nhiều em luôn mơ ước hai đứa mình sẽ sớm được gần nhau đề mình có thể bên nhau lo lắng cho nhau nhiều hơn bây giờ.hôm nay em viết những dòng này cho anh là vì em đang rất nhớ anh ông xã ah và em muốn nói với anh rằng em yêu anh thật nhiều và chỉ mình anh thôi bây giờ và sau này mình sẽ mãi là của nhau đúng không anh?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    anh sẽ đọc được những dòng chữ này của em anh nhe và đây là món wá giáng sinh em tặng anh ông xã ah Noel này mình sẽ có nhau anh hé em yêu anh thật nhiều anh ah nhiều hơn những gì em có ông xã của em

Chia sẻ trang này