Gửi ông xã! Mình ơi, Em không biết với những lý do vừa xảy ra để mình cãi nhau em không biết có chính đáng không nữa.Có thể đối với mình là đúng nhưng với em là vô lý.Tính em từ trước đến nay vẫn thế,không bao giờ khác,ngay cả cái chuyện này,nên em biết mình giận em em buồn lắm.Em biết phải làm gì khi trong lòng ngổn ngang quá mình ạ.Mình không biết là chỉ mới 3ngày nhưng em buồn và nhớ mình lắm không?Cuộc sống đâu chỉ là những điều gì cao siêu mà còn là những điều hết sức vụn vặt mình ạ.Em thật đau đầu quá,không biết sẽ phải giải quyết những điều này như thế nào nữa,chỉ mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng.Em chỉ ước ao mình ở bên em mà thôi.Mãi yêu mình.
Kinh kinh ,hôm nọ cô này vừa khóc váng lên thất tình thất tiếc tùm lum ở đây http://www.ttvnol.com/tamsu/348976.ttvn hôm nay đã mình ơi mình hỡi rồi
Ai kêu khóc hay than thì mặc ai,sao bác ầm ĩ quá vậy?Hay bác ghen tị?Hay để ý nick này vậy?hahaha.Cái bài này con bạn tui nó chôm nick viết đó.Nó viết nick nó sợ người yêu nó đọc,hihiihiMắng chửi nhau ghê quá.Sợ quá.
Ai mắng ai chửi nào ,cô xem lại nhé . Anh xin nói : Thứ 1 là anh không đọc tâm sự của ai bao giờ cả ( vài dòng thì liếc qua thôi ) . Đến tâm sự của anh mà anh chẳng biết nó là cái gì nữa là quan tâm theo dõi của bọn cô chú . Thứ 2 là anh có trí nhớ khá tốt ,nhìn qua nhớ liền đâm ra lắm chuyện . Nhiều cô gái gặp anh 1 lần mà mấy năm sau gặp lại anh vẫn nhớ cả tên . Bọn họ rất hoảng hồn và hoàn toàn không nhớ anh là ai ,phải đến khi anh kể lại những tình huống ,câu chuyện dài dằng dặc ,dây mơ rễ má đâu đâu thì họ mới ồ lên sung sướng kinh ngạc . he he , thế nhé ,cô tâm sự thì tâm sự tiếp ,anh chỉ thấy lạ lạ bởi hôm kia cô kêu thất tình ,ngày mai cô lại kêu là có tình , yêu đương của các cô chú hay quá , đứt cái là nối lại được ngay như nối dây chun ở quần vậy
Ôi trời ơi,chưa biết ai lớn ai nhỏ mà đã xưng anh,nghe sợ quá đi.THôi cũng cho làm anh nhưng anh Cu nhé.Được không?Tui thấy cái mục này bạn tui nó mở hay ho thế.ông anh cu này lắm điều linh tinh quá.CHán quá đi.