1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi Phước...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacucvang2110, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    gửi Phước...!

    anh thân yêu ! một lời bắt đầu buồn tênh và tầm thường như bao lời tâm sự khác! anh thì chắc là chẳng bao giờ đọc được dù một dòng chữ em gửi cho anh, anh chẳng kiên nhẫn, chẳng thích thú với máy tính thì nói gì đến internet, đến ttvnol, đến cái diễn đàn đông đảo này..có tất cả mọi người chỉ không anh thôi !..uh`! thì rồi tất cả sẽ trôi, sẽ quên lãng , sẽ hư vô..em cũng thế thôi, em chỉ là mây là khói giữa cuộc đời này....Phước ơi! giá một lần được đứng trước mặt anh mà nói rằng em đã nhớ anh biết chừng nào, nhắc đến tên ...anh thêm một lần em tha thiết...
    anh vẫn ở đó, với em là một sđt ....những lúc nhớ em gọi, anh có hiểu không ?! những lúc em gọi cho anh là em đang nhớ...vậy sao anh còn hỏi: nhớ anh không? anh làm con tim em thắt lại...em đi công tác xa, mỗi lần đt về thêm một lần đau đớn, thêm một lần hờ hững...bớt nghĩ đến anh em thấy mình bơ vơ trống trải....
    anh không hiểu em, uh`! chúng ta nào đã hiểu gì về nhau, một phút mềm lòng để rồi em tự mang cho mình nỗi nhớ xót xa, anh nào có biết đâu?! anh nghĩ gì về em , em chẳng biết! anh nào có hỏi em vì sao dễ dàng đến với anh như vậy đâu...em biết làm sao đây?! khi trong anh là bóng dáng người ấy..một người đã rất xa em...lần đầu gặp anh em đã choáng váng..khi thấy nụ cười ấy hiển hiện, khi cầm bàn tay anh em lại nhớ ngày xưa..cũng một bàn tay như vậy...em có lỗi gì đâu, tại con tim yếu mềm đôi khi không thể làm chủ được mình...em trách được ai đây, trách ai bây giờ...Phước ơi!
    em cứ nhớ mãi hình ảnh anh buổi tối hôm đó, anh không ngồi lặng yên nói với em rằng: chưa đến lúc em phải nhớ anh đâu.! có lẽ thế..vì nỗi nhớ trong em như con sóng tràn bờ rồi lai rời xa như chưa từng đến...giá như mà anh biết em đã viết ra cả ngàn lần rằng: em yêu anh...em viết trên giấy, và viết trong trái tim em ..nhưng bao giờ em mới có thể nói với anh điều ấy..anh thân yêu!


    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lâu rồi anh?!! thời gian như là đã quá dài
    ?dù chỉ thiếu một ngày nữa là đủ một tuần chúng ta
    không ở bên nhau, em nhớ! Em không tìm anh..vậy
    là anh cũng chẳng tìm em, em chờ đt của anh, em
    muốn được thấy rằng anh quan tâm đến em..
    nhưng chẳng có gì cả..uh`! chẳng có gì cả?
    lặng im và trống trải!
    Có thể một ngày nào đó, một người bạn của em
    sẽ đọc được những dòng chữ này, người đó họ
    sẽ cười em là ngốc ngếch?một người bạn nào
    đó chứ chẳng bao giờ là anh!
    Thôi không viết nữa , lúc này em lại không thấy
    nhớ anh nữa! hoàn toàn vô nghĩa, anh với em
    giờ lai bình thường như bao người khác em gặp
    trong ngày..uh`! thôi!
    Có lẽ thế ..em khác người , em lập dị hay sao?!
    Đôi lúc em tự hỏi mình tại sao em lại có thứ tình
    yêu kỳ lạ như vậy?! em không giống những người
    khác, không cần một người săn đón, chiều
    chuộng, tặng những món quà, hay những lời
    nói?những thứ đó không là gì cả?nhưng chẳng
    có những thứ đó thì em không biết anh có nghĩ
    đến em hay không?
    uh` ! thôi ..lại hết một ngày nữa ....trời lại sắp
    sáng rồi, đôi khi em thấy mình lẻ loi quá...mà
    anh thì có lẽ chẳng bao giờ có thể chia sẻ được
    cùng em!
    chúc mừng anh ..chúc mừng những thành công
    của anh trong thời gian này! em có quan tâm
    chỉ có điều không nói ra, có lẽ anh đã nghĩ em
    không biết chút nào về những việc của anh..!
    giá như em không biết gì cả..giá như không biết
    anh là hơn!

    nhớ ngày lạnh giá, nhớ một người, nhớ một trái tim ấm áp
    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 26/09/2003
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/10/03
    Anh a`! hôm nay em cảm thấy thật buồn tẻ?. đi lễ hội mà tâm trí cứ bỏ đâu đâu, em dạo qua hết con phố này đến con phố khác..nhìn ai cũng như ai?hôm nay Sapa đông người quá?chẳng bao giờ đông người đến như thế!?một ngày chạy xe hơn trăm cây cộng với mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi nhìn ngắm người ta..mỏi rã rời!
    với anh em cứ ngỡ đã tìm được một chỗ dựa cho tâm hồn nhưng có lẽ em nhầm mất rồi..nhiều khi em thấy mình bơ vơ quá, em cứ ngóng chờ một người nào đó sẽ đem đến cho em những điều đầm ấm, nhưng chờ mãi mà không thấy?có lẽ em sẽ mãi mãi đi một mình thôi, ngày còn bé em cứ muốn tự mình làm được mọi việc..bây giờ thì em đã luôn luôn tự mình.. đôc lập trong cả suy nghĩ lẫn công việc, em cố gắng chia sẻ với mọi người nhưng sao khó quá?thôi lại miên man rồi ..không biết sao mấy ngày nay cứ nghĩ một đằng nói một nẻo!
    Hôm nay, lại thấy anh chẳng là gì đối với em..em cũng chẳng thấy nhớ nhung gì nữa, anh cũng giống một đứa bạn nào đó của em thôi..chỉ có em là lầm tưởng, có một nỗi thất vọng nào đó khiến em bải hoải cả tâm trí, chẳng buồn nghĩ nữa?rối loạn hết cả!
    nhớ những phút giây êm đềm, những con đường lá vàng lại rơi.. em đã tự mình đi qua bao nhiêu những con đường có lá vàng, thiên hạ lãng mạn với mùa thu, với những đám lá vàng..còn em không mùa thu nào em lại không thấy buồn bã, em không khóc mà thấy lặng cả người, em được cha mẹ sinh ra vào mùa thu, vào đúng những ngày trời bắt đầu lạnh, sinh nhật nào em cũng bắt đầu mặc áo rét?từ lâu em cũng chẳng mong chờ sinh nhật nữa..em yêu quí ngày mà em được sinh ra trên đời, chỉ một mình em nói lời chúc mừng cô độc!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em tự huyễn hoặc mình nhiều quá ..em cố gắng sống thật ..nhưng lại sợ người khác biết sự thật về mình...em không dám yêu anh thật nhiều vì thật lòng em sợ thiệt, sợ mình sẽ phải suy nghĩ và đau đớn..sợ " cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu"...mà có khi là anh cũng không xứng đáng...đừng giận em vì điều đó...đã có những người họ lợi dụng lòng tốt của em nên giờ đây em trở nên thế này đây...rồi sau này nữa..chẳng biết sẽ ra sao!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  6. lantrangkieusa

    lantrangkieusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Thế ra la bạn của bạn ấy đấy.....
    nếu bạn thống thiết tí nữa thì bạn của bạn ấy sẽ trở thành bạn ấy ngay thôi.....Cảnh giác một tí hoa cuc vang nhé hihi

    hay xoa muon phien bang nhung nu cuoi cua chinh ban va moi nguoi .
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh a`! nhiều khi em thấy em thật hài hước...cố gắng mà chả biết cố gắng vì cái gì, con người ta sống xét cho cùng la đi tìm niềm vui, hạnh phúc...mà có khi hạnh phúc trong tầm tay lại không dám với lấy...phải lắm! cứ chờ đến lúc xa xôi rồi lại ngồi mà nuối tiếc!
    anh a`! em cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa? mà bây giờ em không thể sống như ngày xưa..cứ ngu ngốc hết lòng vì người khác..bây giờ em cũng phải sống vì em nữa chứ, vì những vui buồn của em không ai có thể sẻ chia được đâu! mà anh thì hình như quá ich kỷ...anh chỉ biết có anh thôi..híc! số em sao mà đen đủi..sao em yêu toàn phải mấy anh công tử con út thế này, mấy người chỉ quen nhận và quen được chiều thôi, chẳng bao giờ biết lo cho người khác...nốt lần này nữa thôi...!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ha ha..co'' người bảo em viết " thống thiết" chớ..! buồn cười thật...nhưng có lẽ thế giọng văn ấy không hợp với em...! đôi khi cứ thích giả tạo thế!
    u`..cơm mà để lâu thì nguội..lâu nữa thì thiu..mà lâu nữa thì đành đổ đi thôi. CHÁN!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt những câu chuyện tình yêu.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  10. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    hi! chào một buổi tối ngồi bó gối trước màn hình..! chẳng buồn đi đâu hay làm gì hết..chán thật ! chẳng biết nói chuyện gì bây giờ..có vài chuyện nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng nói..có lẽ ngày mai trái đất có nổ tung thì mình cũng chẳng quan tâm
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...

Chia sẻ trang này