1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi PRINCESS thân yêu ... :D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 07/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao lại có cái kiểu công khai tình cảm thế nhỉ??Pricess ơi, bạn sướng nhỉ?? Nhưng mà cẩn thận đấy, bọn con trai thời nay vớ vẩn lắm. Chúng nó nói lời yêu dễ lắm, và quên cũng mau luôn. ILY đã từng bị lừa rùi! Bạn hãy cẩn thận vẫn hơn nha Pricess.
    To VTB: ILY ko bít bác là ai, nhưng mà cái kiểu công khai như thế này ko hay tý nào hết á. Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau thầm thì thui nhá. Chuyện tình củm mờ, các bác trong box này lạ quá nhẻ?? Ai lại cứ bô bô ra thế?
    Ui, nghĩ lại thấy box chúng ta hay đó chứ??Cưa cẩm nhau loạn cả lên, hihihihi
    BROKEN HERAT[sze=6]
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    TRời đất, em iu, sao lại dễ tin thế, hic... Chúng nó nói thế để chia rẽ vợ chồng mình í mà, khà khà, bọn ghen tị đấy, hic, người đâu mà dễ tin thế...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  3. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    That ra thi toi cung ko muon chia re tinh cam cua vo chong bac dau nhung ma toi thay toi nghiep cho Princess qua.
    Ma bac co co vo tot thi nen tran trong di dung co lang nhang nua ko co mat ca chi lan chai day.
    Bumcop81
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Chiếc bánh ăn một mình
    Mới ngon một nửa thôi
    Bẻ ra chia cùng bạn
    Ăn vừa ngon vừa vui
    ( thuổng của thằng em học mẫu giáo )
    Khà khà, thấy chưa ILY, chuyện tình cảm vui buồn, phải post llên chia vui với mọi người, nó mới khoái chứ...kha khà...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú Vi Tiểu Bảo này béo quá chắc là ăn hết phần của vợ con đây,Anh thấy vợ chú cô nào cô nấy gầy xác ve,chú cố gắng chăm sóc vợ con cho tử tế vào đừng đi chơi bời lăng nhăng nữa.Thứ bẩy này chuẩn bị chai rượu mới ít đồ nhằm anh em mình đi có việc chứ nhỉ
    Được sửa chữa bởi - Ringostar vào 10/04/2002 00:01
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Ringo nhớ dai nhỉ... Được rùi, quyết tâm thứ 7 này đi làm một vụ nhá... khà hkà...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Ringo nên phát bỉu lại về một Pricess gầy như que củi, hic hic
    Never say never
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hehhehe, đúng rùi, phát biểu lại đê Ring ơi! Ai lại nói bạn của Chiqui gầy như que củi thế bi h? Cần phải xem lại mắt bác này thui!!!
    Chiquichita
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hoho,6o kg thịt mà gọi là gầy ư
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  10. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Này ăn nói cho cẩn thận nhé.............................tui ma 60 cân hả đinh cho tui ế đến già hả lão bò cạp kia?.........................
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.

Chia sẻ trang này