1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi qúa khứ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky_star, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_star

    lucky_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi qúa khứ

    Ai đó có mấy câu thơ đại loại thế này:
    "Giá như chúng mình là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia"
    Bây giờ anh vẫn quý em như 1 người bạn, nhưng mỗi lần gặp lại em, anh không khỏi có cảm giác của kẻ thất bại. Mặc dù anh chẳng hề thua kém anh ta. Chỉ có anh là kẻ đến sau mà thôi
    Mà đến sau thì sao, tại sao anh lại không dám làm người thứ 3...
    Dành lấy hạnh phúc cho mình có phải là xấu không

    Be Happy

Chia sẻ trang này