Gửi quê hương Gần một năm sau khi xa nha, hôm qua ta mới nhìn lại mẹ ta, chị ta. Ta bàng hoàng, không ngờ nhìn qua WC mẹ ta già đến vậy, chị ta cũng không còn trẻ đẹp nữa. Ta biết mẹ vì ta mà vất vã, đã vì ta mà quên đi những thú vui của một người phụ nữ, ta biết vì ta mà mẹ khổ,mẹ khổ quá rồi, có một cái gì đò cứ nghẹn nơi cổ, ta không thể cất thành lời được. Chị đã không còn như xưa nữa, chị đã vì ta mà đã hi sinh rất nhiều, rất nhiều.... Ta không thể gặp ba, mẹ bảo ba đi làm, ta gật đầu mà lòng quặn lại. Tất cả tại vì ta, liệu sau này ta làm được gì đẻ bù đắp cho mọi người đây? Vẫn biết rằng quê hương còn nghèo, nhưng ta phải làm gì đây?
Nick của ông bạn là "Khí trơ" mà sao tui thấy cảm xúc của bạn "phản ứng" mạnh đến thế! Đọc mấy dòng của ông bạn khiến tôi cũng hơi chạnh lòng dù tôi chỉ có mẹ chứ không có...chị gái. Tôi có một công thức sau, hy vọng giúp bạn bớt cảm thấy xót xa khi nhìn mẹ và chị gái qua webcam: TUỔI (của người phụ nữ khi nhìn qua webcam) = TUỔI (chính xác) + 10
Mình hi vọng là công thức của bạn đưa ra là đúng, nếu mà sai thì... Con người ta, giữa cái tên và tính cách chả lẽ không có sự khác nhau sao???Khi_ tro không phải là không phản ứng đâu. Nó chỉ phản ứng với những chất nhất định thôi.