1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi S, người mến yêu chưa từng gặp mặt...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi what_is_a_city?, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Gửi S, người mến yêu chưa từng gặp mặt...

    Chưa từng là yêu thương...
    Ừ, yêu qua Net thì ai dám chắc là yêu...
    Chỉ biết rằng chưa bao giờ thích 1 người con trai nào đến thế, nhớ 1 người con trai nào đến thế, chờ đợi 1 người con trai nào đến thế, buồn vì 1 người con trai nào đến thế, và hạnh phúc vì 1 người con trai nào đến thế...
    ------
    Trước khi gặp người ta, người ta biết không, ai kia đã tự xây dựng cho mình 1 mẫu con trai lí tưởng "Tóc bù xù nè, thông minh nè, vui tính nè, làm được những chuyện lớn nè..." nhiều lắm, đến nỗi bây giờ ai kia vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại thích người ta nữa
    Kì thật, người ta đẹp trai đấy, cao ráo đấy...nhưng ai kia đâu có biết những thứ ấy, khi quyết định thích người ta đâu? Người ta cũng chẳng nổi bật giữa đám đông nữa, hiền hiền, ngốc ngốc...vậy mà làm "nhuệ khí" của ai kia biến đâu hết ^ ^
    Nhiều lần rồi, cứ định giận người ta thật đã, mà không thể giận nổi...
    Thích người ta chỉ qua những dòng chữ vô tri, những icon tưởng như vui nhộn mà tẻ ngắt!
    Thích người ta bất chấp cái khoảng cách 2000km, đi đến bao giờ mới gặp nhau đây?
    Thích người ta dù biết rằng nước mắt sẽ còn phải rơi, trái tim sẽ còn phải nhói đau, nỗi cô đơn sẽ còn ghé lại từng giây, từng phút...
    Nhưng vẫn cứ thích, để mặc lí trí bao lần gay gắt "Đừng ngu ngốc như thế, liệu mày có đủ can đảm để vượt qua không?"
    Nhưng vẫn cứ thích, cứ thích thôi...
    Thích một người lúc nào cũng thức tới 1h đêm để viết mail "cho nó yên tĩnh và giàu cảm xúc ^ ^ "
    Thích một người cặm cụi ngồi viết tới 8 mặt giấy, chỉ để kể ai kia nghe những chuyện nho nhỏ, bé xíu...mà không dám động tới 1 dòng văn chương hoa lá nào, vì biết "ai kia còn con nít lắm, chắc cười bể bụng mất"
    Thích một người biết nói rằng "S thì chỉ thích ai kia vì mình mà mỉm cười thôi, mà phải là cười hạnh phúc đó nha, cười thiệt đó, không phải chọc quê đâu"
    Thích một người sẵn sàng del hết những cái mail quá khứ đi, để ai kia khỏi phải buồn khi nhìn thấy
    Thích một người đếm ngược sinh nhật của ai kia từ hẳn 1 tháng trước
    Thích một người làm 1 cái nick riêng chỉ để nói chuyện với ai kia
    Thích một người...
    Thích một người đã làm ai kia phải bật khóc vì nhớ, vì ghen vẩn vơ, vì tủi thân này nọ...người ta đáng ghét lắm, người ta có biết không?
    Cho dù giữa ai kia với người ta vẫn còn nhiều khoảng cách, dù ai kia chưa hiểu hết được người ta và người ta cũng vậy, dù tương lai vẫn còn mờ mịt lắm...nhưng ai kia vẫn cứ muốn thích người ta, chỉ người ta thôi, để mãi được nghe câu quen thuộc ấy "Hi! Chào bim!", hy vọng như thế...

    ...
    Chưa từng là vấn vương
    Chưa chung một con đường
    Chưa từng là người thương
    Chưa từng về chung hướng
    Chưa cùng ngắm vầng dương
    Nhưng vẫn là yêu thương

    Con người nhiều khi mâu thuẫn vậy đấy, có ai ở đây lâm vào tình trạng khổ sở như what không?
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm là nhiều, chẳng biết là yêu thương đó đến mức độ nào, nhiều khi cứ mong nó bền vững nhưng rồi chợt nhận ra tình yêu không chỉ đơn giản là ảo tưởng, phải cần nhiều thứ khác mới nói được một từ "Yêu" trọn vẹn và chân thành.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Không ngờ bài thơ chửi kẻ bạc tình của cô quynhmai bên Veno lại hợp với mình đến thế, copy lun ^ ^ sáng tác thêm câu cuối
    Chiều nay ngồi nhớ lão quá mà không gặp, điên điên viết cái bài này. May ghê, acc bị down, mò sang đây, chứ acc mà alive, viết ở đó, lão đọc được chắc mình độn thổ quá T_T còn thần dân acc nữa chứ, may, may, may ><
    Hì, tâm đắc nhất với bác câu này đây, cho nên chưa bao giờ em dám nghĩ nó là tình yêu cả ^ ^
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Không ngờ bài thơ chửi rủa kẻ bạc tình của cô quynhmai bên Veno lại hợp với mình đến thế ^ ^ copy lun, sáng tác thêm câu cuối
    Chiều nay ngồi nhớ lão mà chẳng gặp, điên điên mới type bài này ra đây. May là acc bị down, chứ nó alive, vào đó viết, lão đọc được chắc mình độn thổ quá T_T còn bà con acc nữa chứ, may, may, may (tưởng tượng ra cảnh mình bị phong làm "Mụ sến", eo ôi + +)
    Chà, tâm đắc nhất câu này của bác đây, của đáng tội, em mà không mắc bệnh "keo kiệt mãn tính" thì đã vote bác 1* gùi . Bác nói đúng quá đi, tình yêu rất dễ bị lầm tưởng, 1 tình cảm cần trải qua nhiều thử thách mới biết nó là tình yêu hay không. Cho nên, em chưa bao giờ dám nói là yêu lão ý cả, lão ý cũng rứa...cả 2 đứa đều hiểu, và âm thầm chờ đợi 1 happy ending
    Ới giời, ở đây ko cho del bài của mình à, nhờ bác mod del giùm em cái bài bên trên, ngượng qué, tự nhiên mang tiếng thợ câu
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 07/10/2003
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bé nào gọi anh thế ? Thiên thần của các bé đây .Kêu chi cho mệt ,lên giường chờ anh nha .
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hé! Không ngờ ở đây lại có thú xổng chuồng
    Sợ qué
    Em té
    Một đi không trở lại... T_T
  7. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hãy thứ thích và yêu tui đi, what-is-a-city... Tui sẽ chứng minh cho bạn rằng: muốn quên một người ko phải là chuyện khó...
    Pm cho tui nhé
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  8. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời gửi citie : người ta nói vậy là có lý của người ta, dẫu có thể bạn thấy chướng, thấy chối. Nhưng dẫu gì thì cũng không nên gọi một người mà mình chưa biết gì cả là thú sổng chuồng. Một người có suy nghĩ chín chắn sẽ ko phản ứng như bạn đâu.
    Thân(!)

Chia sẻ trang này