1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tâm sự qua lời bài hát ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoicoduyen, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gửi tâm sự qua lời bài hát ....

    Tính không viết nữa, mà rãnh rỗi quá ko biết làm gì nên lai rai vài chữ. Viết bên những gia đình dang dở mà mod khóa topic rôi. Mod nào có đọc được bài này làm ơn unlock giùm vì dù sao tôi vẫn còn viết được nữa mà. Bữa nay nghe 1 bài nhạc online sao thấy giống tâm trạng quá nên waste time ngồi ghi lời chơi. Feel better hơn.

    TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI


    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì
    Để hồn anh chìm trong nhớ mong

    Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi
    Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào
    Xin một lần ôm lấy em
    Và anh nói lên câu giã từ
    Mai về sau còn nhớ tên nhau

    Em đi mãi, đi về nơi xa lắm
    Anh một mình ôm sầu thương nhớ em
    Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn
    Hãy quay về ngàn đời mong nhớ

    Tình yêu hỡi xin người trả cho tôi
    Những câu thề hẹn ước bên nhau
    Đời gian dối xin chừa người tôi yêu
    Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.




    Sao nghe đến câu cuối "Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay" công nhận thấy chua cay thiệt. Tác giả bài này chắc phải trải qua kinh nghiệm đau thương nên mới viết được 1 bài hay cả nhạc lẫn lời. Tôi thì không "xin được một lần ôm lấy em để nói lên câu giã từ" mà bi đát hơn rất nhiều. Bây giời phải tránh xa trăm feet nếu không muốn bị police sờ gáy. Bi đát không? Chỉ xin 1 lần ôm thôi!
  2. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nữa thấy cũng hay hay. Phải nói là 98% nội dung bài này đúng với trường hợp của tôi.
    Có những lúc ta cô đơn trong đêm thâu nhưng nào ai có thấu.
    Đã có lúc trong cơn mơ ta mong sao cho đời ta qua mau
    Con tim đau nhìn thế gian, người tình sao cho ta bao câu nói đắng cay.
    Trong tầm tay ta còn ai cuộc tình không may
    Có những lúc ta yêu em yêu như điên nhưng người đâu có biết
    Hãy cứ nói câu chia tay khi con tim em giờ dành cho ai
    Em cho ta lời dối gian, rồi quên hết những dấu ái ân ngày xưa
    Thôi ta đành xa người yêu dấu hỡi ân tình đau
    Dù ta đã không còn nhau, tình yêu đó lời thề thốt xưa
    Biết bao câu hẹn thề là bao lừa dối trên bờ môi
    Dù ta đã không còn nhau lời gian dối thì thầm đã trao
    Vẫn xin em một lần hãy cho anh một lời ..........
    Đến giờ tôi vẫn còn giận nàng lắm vì cách nàng đã đối xử với tôi. Nhưng thôi, thương nhau chín bỏ làm mười. Giờ mọi chuyện đã qua, tôi vẫn nhớ về nàng nhiều lắm. Hi vọng thời gian sẽ làm tôi quên được nàng. Chỉ mong một lúc nào đó trong cuộc sống nàng còn nghĩ đến tôi, và nàng sẽ hiểu rằng :" Có những lúc ta yêu em yêu như điên nhưng người đâu có biết." Mong rằng nàng sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.
    Thêm 1 ngày tôi lại nghĩ về em, huni ...du!
  3. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vì yêu
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật lâu
    Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi
    .........
  4. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn lonely_cloud trích 1 đoạn trong bài Vì Yêu mà Quang Dũng hát nên tôi xin ghi thêm 1 bài mà ca sĩ này hát tôi rất thích. Bài này có nhiều kỷ niệm với tôi, và tôi cũng muốn gửi đến nàng, vì nàng vẫn luôn có 1 vị trí trong trái tim tôi.
    Nửa Trái Tim Yêu Người
    Ta tiễn em về đi với người
    Về nơi ấy mai này còn nhớ ta không
    Em bước đi ta ngồi cùng với gió trăng
    Trong gió mưa sa mắt em dấu ngấn lệ rơi
    Khi bóng em về xa cuối trời
    Gởi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa
    Ta suốt đêm ngơ dại rong ruổi lang thang
    Vùi thân giá rét tìm em trong giấc mộng
    Giấu trong giá buốt là tim em ngọn lửa
    Giấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn
    Về đâu em hỡi, dù biết cách xa là đớn đau
    Và xin em nhớ rằng có ta luôn mong đợi
    Và xin em nhớ, nửa trái tim ta còn yêu người ....
    Hồi đó tôi vẫn thường hát cho nàng nghe những bài tình ca của Quang Dũng. Nàng đùa rằng từ lúc nghe tôi hát mà nàng thấy thích nhạc Quang Dũng :-) Làm sao quên đươc những lúc quán cafe tôi làm ế khách, tôi lại gọi phone cho nàng và hát cho nàng nghe. Nhưng giờ đây không còn ai nghe tôi hát. Bây giờ thì trong giá buốt thì tim nàng có lửa sưởi ấm rồi. Riêng tôi, nửa trái tim tôi vẫn còn yêu nàng ...
    Và cũng tự chúc cho tôi 1 ngày sinh nhật vui vẻ. 1 ngày sinh nhật chỉ có ta với ta .... như bao năm bên xứ Mỹ này ....
    San Jose, Aug 15, 2006
  5. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Anh Phải Làm Sao
    Làm sao anh yêu thương một người, đã không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào, dường như ta chẳng quen.
    Làm sao anh quên đi một người với bao lời hứa trong tình yêu, hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa dù có phôi pha. Là em em đó người biết không? Đã cho lòng anh một vết thương vết thương giờ vẫn đau nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai..
    Làm sao để xoá hết vết thương đang còn đây, làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim anh đang lạc lối đi anh đang phải cố quên, quên đi người không cần anh nữa..
    Tại sao lại đánh thức vết thương đã ngủ quên?
    Tại sao lại đánh thức vết thương đã cố quên?
    Thôi thôi chỉ thế thôi dẫu biết không còn chi, tại sao lòng cứ mãi khổ đau?
    Một ngày lại đến. Thêm 1 ngày tôi lại nghĩ về em. Không biết khi nào tôi mới quên được em đây? Bên em giờ đây đã có 1 vòng tay mới; chắc em có còn nhớ đến vòng tay của tôi đã đưa em vào giấc ngủ bao đêm? Em có còn nhớ đến những giây phút ngọt ngào mà tôi với em đã có với nhau? Riêng tôi, vết thương này thật khó nguôi ngoai. Có lẽ những dòng chữ này làm tôi đỡ buồn hơn chăng? Nhưng nó càng làm tôi nhớ đến em nhiều hơn. Tôi biết có những chuyện khác cần phải làm, tôi sẽ không còn khổ đau; nhưng tôi chỉ xin 1 góc nhỏ này để còn nhớ đến em, nhớ đến 1 người mà có lẽ tôi không thể nào quên. Em rời xa tôi nhanh cũng như là lúc em đến với tôi. Giận thì trách em, nhưng trách là do duyên số thôi, vì em đã cho tôi biết tình yêu ngọt ngào thế nào, cho dù đó là lừa dối trên bờ môi!
    San Jose, Aug 16.
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mới qua, đã tàn
    Tình ngọt ngào sao trốn đi
    Có khi, còn thương nhau
    Mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào
    Một đêm kia em nhìn ra ta phai môi cười
    Là tình tan vỡ còn ta không khóc được
    Khóc đi buồn ơi, buồn ơi cho biết ngày
    Và qua ngàn đêm, ngàn đêm vắng nhau
    Tàn phai thật đi, mùi hương mùi hương còn váng vất
    Em gửi lại áo khăn
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc
    Biết đâu lần gặp nhau
    Em quên ta như quên ngày gian nan
    Có lưu luyến gì
    Thì dành nước mắt cho riêng
    Có thương thì thương ta
    Tình tàn ai khóc không tiếc mình
    Rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn
    Người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội
    Nhỡ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi
    Người quen người thân người yêu cũng thôi
    Người đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ
    Không cùng buồn với nhau
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
    Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố
    Có khi ta lại vui
    Em ra đi em đem về thương yêu
    Rồi thay áo cho tình thật mới ra chào
    Cần chỉ nói một câu ân hận
    Tình trong phút sum vầy
    Vừa qua đớn đau dài
    Tình sẽ thấy ấm áp
    Vẫn hi vọng vào một điều gì đó.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em xa rồi còn anh trong thương nhớ.
    Ôm tình yêu mà ta đắp xây
    Mình yêu nhau mới đây
    Đã xa, hỡi em
    Xa nhau mất rồi
    Em yêu đã xa
    Xa nhau thật sao, nhớ thương em nhiều hơn.
    Dẫu xa nhau mà anh vẫn tin rằng .
    Trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
    ôi cuộc đời..........
  8. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn dungtin79 có 1 bài quá hay. Tôi không hẳn thấy mình trong đó, nhưng mà có vài câu tôi rất tâm đắc.
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
    Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố

    Bây giờ chuyện quay về hay không đối với tôi không còn quan trọng nữa. Chỉ biết là tôi đã làm tất cả nhưng gì có thể. Có thể em xa tôi em sẽ thấy tôi yêu em như thế nào. Có thể thôi, vì biết đâu bên em có người còn yêu em hơn là tôi đã từng. Còn tôi, khi qua cơn bão tố, tôi lại thấy nhớ em da diết hơn. Có thể trong lúc không kềm chế tôi thốt ra những lời không hay, nhưng dù gì thì em cũng hiểu tôi, và tôi luôn tin vào điều đó.Tôi thì không " hi vọng vào một điều gì đó." vì bây giờ hi vọng không còn là ý niệm trong tôi nữa. Chỉ hi vọng em sẽ sống êm đềm, vì những lúc tôi nhìn em ngủ tôi thấy em thật bình yên. Mong em sẽ luôn bình yên ....
    Lại thêm một giây phút trong cuộc sống tôi lại nghĩ đến em ....
  9. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dù Thế Nào Đi Nữa
    Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ. Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em. Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi. Tình chúng ta đâu như trò vui. Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé. Dù có biết đâu ngày sau. Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào Anh với em chung lối đi về.
    Buồn đau hóa những cánh **** trắng bay đến nơi chân trời. Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta. Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy, thì tình anh luôn trao về riêng em. Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tan, chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần. Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình, nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em
    Bài này tôi hay mở trong xe những lúc đi cùng nàng vào lúc mới quen, bữa nay nghe lại tự nhiên thấy nhớ nàng kinh khủng. Dù sao thì nàng cũng đã xa tôi. Và tôi cũng không thể lừa dối bản thân là tôi không còn nhớ nàng nữa. Với tôi thì dù thế nào đi nữa tôi vẫn dành 1 vị trí trong tim tôi dành cho nàng. Bây giờ nàng sẽ không còn thấy tôi đợi nàng trước cửa văn phòng nữa, và chắc nàng cũng không muốn gặp tôi ... Như thế có lẽ tốt hơn ...
    12:45 PM Aug 17 2006
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sáng tác: Ngoại Quốc (Trung Hoa).
    Thơ/lời: Tường Văn.

    Khi người đã ra đi bỏ lại tôi
    Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người
    Chờ người và hát hát lên, yêu anh mà thôi.
    Tôi thầm ước mong anh quay về đây
    Người yêu đã cất bước ra đi
    Mãi mãi không về, suốt kiếp không về.
    Anh quên tôi thật sao?
    Tình mình đành có thế thôi.
    Này anh có hay chăng, ngày đêm nhớ thương anh,
    Một mình tôi lặng lẽ thức suốt nhưng đêm dài
    Sẽ không quen ngày tình yêu thật nồng cháy.
    Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh.
    Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về
    Còn lại tôi ngồi đây, với những con đường
    Khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ.
    Cùng ra đi mãi mãi vinh viên chỉ là hư vô.
    Này người tình ơi.
    Thanh Thảo hát trong CD "Em Vẫn Chờ"
    Khi người đã ra đi bỏ lại tôi
    Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người
    Chờ người và hát hát lên yêu anh mà thôi.
    Tôi thầm ước mong anh quay về đây
    Người yêu đã cất bước ra đi
    Mãi mãi không về, suốt kiếp không về
    Anh quên tôi thật sao, tình mình này chỉ có thế thôi.
    Này anh có hay chăng, ngày đêm nhớ mong anh
    Một mình tôi lạnh lẽo thức trắng những đêm dài
    Sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy
    Mãi Mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh
    Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về
    Còn lại tôi ngồi đây với những con đường
    Khi xưa ta đã đi cùng bao kỷ niệm cũ
    Cũng ra đi mãi mãi vĩnh viễn chỉ còn hư vô
    Này người yêu ơi

    Mình thì thích bài này. Giai điệu và lời bài hát thật tha thiết và mỗi lần vô tình nghe lại tim mình lại nhói đau. Mình nghe bài hát này lần đầu không phải do Thanh Thảo hát mà do cô ấy hát trong 1 tối cùng nhóm bạn xuống Vũng Tàu và trước đó mình đã quyết rẽ sang con đường riêng. Nghe bài hát mình cứ lặng đi... cả nhóm bạn cũng im lặng vì họ hiểu bài hát đó đang hát dành cho ai.
    Cho đến bây giờ khi cô ấy không còn ở Vn mỗi lần qua Vũng Tàu mình đều đứng lại một mình để nhớ về bài hát ấy. Bài hát hay nhưng thật buồn !!!!

Chia sẻ trang này