1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tâm sự qua lời bài hát ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoicoduyen, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dù rằng bên em anh co làm điều gì
    Đến cuôi cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối
    Ta hãy cô bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi...
    Giờ anh âu yếm ,dẫu đêm nay có dài thật dài
    Dẫu anh được một lần ôm lấy em yêu vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên anh em không chac có vui gì đâu
    Chỉ còn anh với những cô đơn ,ngày thang sẽ trôi vô vọng
    Vì anh được yêu mãi em ,chỉ yêu mãi em
    Dù mai đây hai ta cách xa -Tình anh vẫn trao về em mãi mãi
    Đời anh luôn mãi có em,chỉ mãi có em,
    Ngày nào đó em xa cach xa -
    Rằng mỗi riêng mình anh thôi
    Yêu em
    mong em
    suốt kiếp
    và có lẽ
    em không bao giờ
    trách anh
    vì anh
    đã quá
    yêu em!
    *******************
    Giờ em ao ước
    Dù rằng đêm nay co dài thật dài
    Để em được một mình ôm lây anh yêu vào lòng
    Dù rằng mai đây -Trở về bên em anh đâu chắc có vui gì hơn
    Chỉ còn em vơi những cô đơn ngày tháng trôi đi vô vọng
    Vì em luôn biêt có anh
    Chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây đôi ta cach xa
    Tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mãi co anh
    Chỉ mong có anh
    Ngày nào đó đôi ta cách xa -rằng mỗi riêng mình em thôi
    Yêu anh mong anh suốt kiếp
    Và có lẽ
    Anh
    Không bao giờ
    Trách em
    vì em .....
    Đã quá
    yêu Anh !
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=9785&iType=23
    ****************************************
    TÔI YÊU VIỆT NAM* TÔI YÊU VIỆT NAM
  3. orecazzzzzzzzz

    orecazzzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh​
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/05/05F610B0/
    [​IMG]
    Dẫu một đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ được tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm được tất cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận

    Được orecazzzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 24/08/2006
  4. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đi ngoài đường hôm nay chợt nghe 1 giọng bắc ngọt ngào. Giật mình! Cũng đã hơi bị lâu tôi mới bị giật mình vì cái giọng bắc ấy. Rồi vô quán cafe lại nghe ngay bài "Thôi Đừng Chiêm Bao" mà ngày xưa nàng hay hát cho tôi, và đây cũng là bài mà tôi nghĩ hợp với giọng nàng nhất. Giờ thì ko còn ai tra tấn tôi nữa, nhưng dư âm của bài hát vẫn quanh quẩn đâu đây.
    Về nhà, đâu xe ngay trước cửa. Nhìn vào đồng hồ, 11:59PM. Chợt nhớ tới khi xưa khi ngồi trong xe với nàng ngay trước cửa nhà tôi, lúc đồng hồ chỉ đúng 12:00, thế là "cầu nguyện, cầu nguyện" and ..... :-)
    Thôi Đừng Chiêm Bao
    Ngày xưa ấy đã qua còn đâu
    Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước
    Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày
    Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn
    Người ra đi như quên hết muôn lời ca
    Người mang theo những khao khát một cuộc sống
    Mất hết tin yêu phút giây ngọt ngào
    Mờ phai trong đêm vắng em còn đây
    Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly
    Chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ
    Có chăng mình đã sống êm đềm
    Link: http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=0377A3C02E2E8E62
    Tự nhiên thèm nghe giọng Bắc kỳ kinh khủng!
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Dù cho mưa ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữaem vẫn yêu anh
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh
    Xin cho anh, anh như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin anh như gối mộng
    Cho anh ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho anh, anh đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu anh

    dã ai nghe chưa? mình thấy rất hay
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    " Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng "
    Thanh Lam là người ca sỹ sinh ra để được đàn ông yêu, bởi cái "dại khờ", bởi sự "dốc hết". Tôi yêu người ca sỹ này, không biết có khi nào người ca sỹ này hát bài "Chủ nhật Buồn". Giọng hát của Khánh Ly là giọng hát của người cam chịu và lặng lẽ, giọng hát của người đã hết nước mắt và xa rời thế cuộc. Làm thế nào để order Thanh Lam hát bài này nhỉ ???
    "Chủ nhật buồn
    đi lê thê
    cầm một vòng hoa đê mê
    bước chân về với gian nhà
    với trái tim cùng nặng nề
    xót xa gì?
    oán thương gì?
    đã biết nuôi hương chia ly
    trót say mê
    đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề
    ngồi một mình
    nghe mưa rơi
    mặc lệ tràn câu thiên thu
    gió hiên ngoài
    nhắc một loài dế giun hoài ru thương ru
    ru ơi ru...
    hời
    Chủ nhật nào
    tôi im hơi
    vì đợi chờ không nguôi ngoai
    bước chân người
    nhớ thương tôi
    đến với tôi thì muộn rồi
    trước quan tài
    khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời
    dẫu qua đời
    mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người
    hồn lìa rồi
    nhưng em ơi
    tình còn nồng đôi con ngươi
    nhắc cho ai biết cuối đời
    có một người yêu không thôi
    ơi hỡi ơi... người"
    My sweetheart, your singing this song is very beautiful, I love it. Nhớ quá mất thôi, tại sao ở bên nhau nhiều thế rồi mà vẫn không cảm thấy đủ nhỉ. Chết mất.
    Một câu đố cho mọi người này, khi kết thúc một tinh yêu, có mấy từ sau: quit, stop, end, finish, escape, flee. Ý nghĩ của mỗi từ là gì nhỉ. Nếu như theo ca từ của bài "Chủ nhật buồn" thì "yêu không thôi" trong đó sẽ dùng từ gì trong số từ trên: love will never "...." Nhờ bài hát này mà mình kết thúc được những chuyện cãi nhau, dằn vặt... Chia sẻ cùng mọi người.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/08/2006
  7. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ...nơi trời xa, người ơi lòng em có khi nào...Tình yêu mới không còn say đắm... thì xin em đến đây cho mình có đôi..ngươi ơi! xin em quay về
  8. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi gặp em tại 1 nơi rất quen, có thể nói tình yêu của tôi và em bắt đầu từ cái chỗ thân quen đó. Bây giờ chỉ là 1 cái nhìn bình thường như hai người xa lạ. Biết sao giờ khi em tin vào duyên số, còn tôi thì tin vào tình yêu của mình. Mà tình yêu của tôi không đủ mạnh để giữ em ở lại ....!?
    Từ ngày em đến mang bao giấc mơ thần tiên đến cho cuộc tình ngày nao anh mơ
    Từ ngày em đến cho anh trái tim cuồng si mà năm tháng vẫn mãi chờ mong
    Cho tình anh vẫn luôn yêu người, cho tình anh khát khao nhớ em thật nhiều
    Từ ngày em đến con tim giá băng của anh biết yêu rung động, buồn khi xa em
    Ngồi nhìn sao băng đêm nay ước cho tình ta cùng nhịp bước đến chân trời xa
    Đêm dài hơn mỗi khi xa người, nhờ trăng sao mang em đến đây nhưng biết đến khi nào
    Một ngày cuộc sống trong tim anh nếu vắng bóng em thì ngày dài hơn cho anh suy tư mong nhớ em thật nhiều.
    Tình anh yêu em người quá dịu hiền mang đời anh vui trong nhân gian là em đó
    Này người yêu hỡi nơi phương xa em có hay chăng lòng nay vu vơ nghe tim mông lung trông ngóng em dại khờ
    Này em yêu ơi anh mãi vẫn chờ, mong thời gian mai sau sẽ mang em đến bên đời anh.
    Mong em nhớ "Nếu trên đời này chỉ còn 1 người ...."
    Link: http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=70DD0B8A4D446AE8
  9. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mãi Yêu Nhau - Lam Trường
    http://banlaai.net/music/?bka=play&id=2075
    [​IMG]
    Tình qua ánh mắt thiết tha nụ hôn
    Tình trong bão tố phút giây hờn ghen khi mong chờ ...
    ...
    ...
    Để cho con tim biết buâng khuâng chờ mong
    Cuộc đời theo trăng sao với bao mộng mơ
    ...
    Để đôi ta yêu nhau mãi trong đời
    Đôi ta yêu nhau mãi không rời
    Đôi ta yêu nhau
    ... yêu .....
    ... mãi mãi ...
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cha yêu oi, con nhớ không quên ngày đó.

Chia sẻ trang này