1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: Gửi tặng hải phòng 84.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi hoangtu_dap_xichlo2002, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_dap_xichlo2002

    hoangtu_dap_xichlo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    : Gửi tặng hải phòng 84.

    Text

    --------------------------------------------------------------------------------

    Nơi gặp gỡ cho những tâm hồn
    Tuổi trẻ và khát vọng !
    Bạn đến với tôi trong nỗi niềm xa vắng
    Trong mảnh đất cuộc đời mà cây mãi xanh tươi !
    Bạn có những niềm vui , tôi có những nụ cười
    Bạn có những nỗi buồn ....
    Ta cùng nhau chia sẻ
    Những giận hờn , những vu vơ lặng lẽ
    Đừng bận lòng nhé bạn yêu ơi...
    Chúng ta về đây tuy không ở một góc trời
    Nhưng có chung trái tim dạt dào sức sống
    Có chung dòng máu chảy nối những khát khao cháy bỏng...
    Có bạn , có tôi hiện ra trong mỗi mảnh đời ..!
    Cuộc sống vẫn chảy , mây vẫn giữa đỉnh trời,
    Không có nhau cuộc đời ta vẫn vậy
    Chỉ khác rằng không vui và hạnh phúc
    Bạn sẽ có một lần cảm thấy mình đơn độc ,
    Hãy về đây tâm sự cùng tôi ,
    hải phòng... đã bừng cháy lên rồi
    Những con tim rung liên hồi mơ ước...
    Những tâm hồn , những đam mê không có gì trói buộc
    Cùng sát cánh bên nhau cho đến những ngày mai...!

    Tặng cho hp84, mình là Ma mới( tất nhiên cũng không mới lắm đâu ) ... Chúc và mong sao hp84 sẽ ngày một phát triển rộng lớn hơn , để chúng ta có thể kết vòng tay với tất cả bè bạn trên mọi miền Tổ Quốc và.... xa hơn thế nữa ..!



    chang_be_iu
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này thật là hay , thật có ý nghĩa đối với một tập thể như là 1984 Club Hải Phòng !
    Điểm 10 cho chất lượng !
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  3. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hay thiệt
    đời thật lắm kẻ bị tâm thần nhỉ?
    thật la` hấp
    hay
    chán
    vui
  4. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý !
    [​IMG]
    My Angel ​
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở chú MAD_KILLER với chú condecanhdangyeu nhé , Mấy ngày hôm nay câu hơi bị ác đấy !
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    TO bạn Long xế tức condecanhdangyeu hay laudaico: Bạn có thể bớt quậy đi được ko? Tớ thật sự ko hề muốn nặng lời với cậu, cho dù rằng tớ rất muốn thế, vì tớ còn phải nghĩ đến đứa bạn gái thân duy nhất của tớ, nên tớ ko thể, mong bạn hiểu cho. Bạn bi giờ chẳng còn là bạn như hồi trước nữa, thay đổi thật rồi sao?
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
    Được girlyeumautim sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 27/05/2003
  7. songxotinhvo

    songxotinhvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mod đây á, Mod gì mà ăn nói cứ như ngoài chợ thế, có gì thì gửi mess riêng cho thành viên chứ .Cứ như thế này chỉ phá tan cái topic của người khác ra thôi.
    Muốn thành viên đóng góp bài viết có chất lượng, tham gia nhiệt tình , không những Mod phải tạo điều kiện ( đóng góp ý kiến. tham gia thường xuyên ) mà còn tôn trọng thành viên 1 chút.
    Tôi nghĩ rằng bạn Hoangtudapxichlo có lẽ sẽ không còn hứng để post tiếp bài trong cái topic này sau khi vào đọc mấy dòng cãi nhau trong này..
    Tôi thấy hầu như các mod toàn vào tranh luận( nếu ko muốn nói là cãi nhau) trong nhiều topic, lẽ ra là không nên như vậy.
    Tôi cũng không còn ở trong cái độ tuổi 84 83, trẻ con như các bạn nữa, có lẽ là mình già rồi.Các bạn nghe được thì nghe còn nếu thấy khó chịu thì cứ del bài cũng được.No Four Go!
    Em không yêu thì thôi, cớ sao lặng im mãi cho anh buồn đau xót xa
  8. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hay qúa ! hay quá ! 1 ý kiến thật xác đáng ! đúng là mod box này chỉ trừ long râu ra ( không cãi nhau ) còn đâu toàn cãi nhau thôi ! Chí lí !
    [​IMG]
    My Angel ​
  9. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí, chị ới người ta fản đối chị kìa.
    ===================================
    Bài thjơ này mình chưa đọc nhưng mà hay quá
    [​IMG]
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi`.....xin lỗi cả nhà nhé, đúng là tôi nói rất chi là thô lỗ và cộc cằn, tính là vậy rồi thì biết mần răng, tôi công nhận tôi sai, tôi đã lẫn lộn chuyện công và chuyện tư. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, tôi sẽ tự động sửa lại hoặc del cái bài mà tôi đã viết hơi thô lỗ đó. Cảm ơn lời đóng góp chân thành của bạn, hy vọng tôi sẽ ko bao giờ phải nghe bất cứ 1 lời than phiền nào nữa.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.

Chia sẻ trang này