1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: Gửi tặng hải phòng 84.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi hoangtu_dap_xichlo2002, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_dap_xichlo2002

    hoangtu_dap_xichlo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TextTextĐỊNH NGHIÃ TÌNH YÊU
    --------------------------------------------------------------------------------

    Định nghĩa tình yêu một chữ sầu
    Chữ sầu đồng nghĩa với thương đau
    Chữ đau sẽ hoá thành dòng lệ
    Dòng lệ trôi đi đến chốn nào ?
    Định nghĩa tình yêu một chữ buồn
    Chữ buồn cùng nghĩa với sầu thương
    Chữ thương rồi biến thành câu nhớ
    Mà nhớ với thương có mấy nguồn?
    Định nghĩa tình yêu một chữ đau
    Chữ tình ai dẫm nát lòng nhau
    Trái tim ai xé ra từng mảnh
    Ghép lại còn nguyên một chữ sầu
    Định nghĩa tình yêu một chữ xa
    Kẻ Nam, người Bắc giữa quan hà
    Nói trăm câu nhớ chưa thấyđủ
    Nói ngàn lời thương vẫn .....

    Nếu các bạn không thich thơ thì đừng đọc ,mong đừng biến nơi này thành chiến trường nha
    chang_be_iu
  2. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đổi topic này thành tập làm thơ đê để mọi người vào đây làm thơ với cả binh loạn thơ.
    Just 2 be close 2 u
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hi hoangtudap xĩchlo2002
    ko ngờ dân hàng hải mà mơ mộng đến mức vậy
    Mình ko đủ trình độ để bình thơ lại càng khó cảm nhận về thơ ty vì chưa yêu ai bao giờ cả .Nhưng rất vui vì lòng nhiệt tình của bạn với dân 84
    84 LUÔN MỞ RỘNG LÒNG ĐÓN CHÀO CÁC BẠN Mình viết tặng vài câu thơ con cóc góp vui:với _người đạp xich lô nhé
    20 tuổi ko còn là thơ bé
    Với khoảng trời cũng bé bé ,con con
    20 tuổi cũng chẳng là người nhớn
    Với lo toan việc lớn lớn ở đời
    20 tuổi _nhiệt tình và sôi sục
    với hoài bão và những ước mơ xanh
    tâm hồn thì treo ngược cành chanh
    Để trái tim bay vèo theo ngọn gió
    .............................


    hoa quynh_FOVEVER
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bài ở topic này bị xoá hết rồi hay sao ???
    Nghe Mys@ có vẻ có lí , đổi tên thành Vườn thơ 84 he he he ...
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Anh có biết em là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em từ chối nên ta thành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    EM chỉ mong còn lại được chút gì
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    Mãi hòai niệm tuổi hồn nhiên chân đất
    Nên ko dám tin lời anh là thật
    Lo sợ tình đầu chỉ giống 1 trò chơi
    Ko cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em như một người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được ko anh?

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. hoangtu_dap_xichlo2002

    hoangtu_dap_xichlo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextThủa ấy ADam học lập trình
    Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
    Soạn code tạo ra người trong mộng
    Ðẹp xinh,trí tuệ, lại yêu mình
    Ròng rã 3 năm mỗi sớm chiều
    ADam soạn code tạo người yêu
    Hình nàng anh load trong file ảnh
    Thêm hàm tình cảm, thêm hàm yêu
    Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên sa
    Mắt đưa duyên thắm miệng tươi là
    Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
    Lỗi hoài, Dump mãi, Bug chẳng ra (leak memory)
    Nàng hai một thiếu nữ tóc vàng
    Dày công chàng viết code đoan trang
    Khi chàng Bug phải hàm suy nghĩ
    List cứ phi ra mấy trăm chàng
    Nàng ba mô típ thật thông minh
    Trí tuệ cao siêu ,đẹp tính tình
    Tỗi mỗi lần đầu khi kiến diện
    Ngỡ rằng "VÔ DIỆM" mới hồi sinh
    Bực mình vác code hỏi chuyên gia
    BillGate xem xong mới thực thà
    Cái này mà để cho ngồi viết
    Có đến mười năm cũng chẳng ra
    Cho đến ngày kia gặp EVA
    Cô bé lọ lem ở gần nhà
    Thế mà chàng lại yêu tha thiết
    Giật mình chàng mới hiểu dần ra
    Yêu người đâu phải quá cao xa
    Là phải thông minh phải mặn mà
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở gần ta
    chang_be_iu

Chia sẻ trang này