1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI Ở TRƯỜNG XÂY DỰNG

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi meocon_g1983, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI Ở TRƯỜNG XÂY DỰNG

    Anh hai à!Anh luôn coi em là một đứa trẻ con cứng đầu và em cũng biết anh đang rất buồn .Em biết anh vẫn thường hay lang thang trong cái box này .và em biết vì anh là người lạnh lùng và vì khô khan không bao giớ thể hiện tình cảm của mình mà anh đã để mất chị ấy .Em hiểu anh trong những phút thế này anh lại thích được ở một mình nhất .Anh đã từng nói với em rằng.Thất bại khiến cho người ta đứng dậy trưởng thành và mạnh mẽ hơn .Anh hai còn nhớ lần gần đây nhất anh hai nói với em điều gì không?Em là một đứa em bướng bỉnh trẻ con và hiếu thắng nhưng anh hai lại rất khoái chơi với một đứa trẻ con lớn như em.Anh hai à!hãy quay trở lại là anh nhé
    Tặng anh và cả chị ấy nữa hai con người ngôc nghếch hy vọng hai người sẽ hiểu nhau hơn và trở về bên nhau
    Nếu phải xa nhau (Nguyễn Xuân Phương)

    Mình chia tay rồi phải không em
    Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành trao em
    Chỉ còn hàng phượng vỹ kia với mái trường
    lặng lẽ ngơ ngác bên nhau
    Mình xa nhau rồi phải không em ơi
    Dù trong tim anh còn muốn nói mãi lời yêu em
    Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo ngày tháng
    cùng đôi ta với bao uớc mơ ngày mai
    Còn đâu nữa khi mình xa nhau

    ĐK:

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca
    Hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương thắm nồng
    Giờ đây chia xa làm con tim nát tan
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau
    Thời gian sao trôi mau, để ta luôn nhớ về
    một người yêu phương xa,
    lòng chợt dâng nỗi mong nhớ năm nào




    Have u ever been in love?
  2. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gửi P.,...KD5:
    I không đủ tự tin để mail or liên lạc với you theo cách nào đấy , hi vọng là you đọc được những dòng này .Không biết you còn nhớ cái dics 1 "Độc tấu guitar " mà I đã tặng you nhân ngày sinh nhật you. Trong đó có bài số 4 , you sửa giúp I nhé, tựa đề bài đó là Persian Market ( Phiên chợ Ba Tư ) , chứ không phải la Bouree cua J.S.Bach như I đã viết ,cảm ơn you nhiều lắm .Dù biết là rất khó nhưng vẫn hi vọng sẽ có ngày gặp lại.
  3. slideon

    slideon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... Mùi mẫn quá ha!
    Không biết có phải hai vị đang dốc bầu tâm sự với nhau không nhỉ? Theo em, tặng quà sinh nhật ấn tượng nhất vẫn là một bài hát dành tặng người mình yêu quý trên chương trình MTV MostWanted FM100 - quá ấn tượng và đầy ý nghĩa. Bày tỏ tình cảm của mình trước bàn dân thiên hạ là một cử chỉ dũng cảm và đặc biệt gây được ấn tượng mạnh...
    Lưu ý nhé! Dù sao em cũng là một người được tặng rồi nên em hiểu lắm chứ!
    Để cuộc sống có ý nghĩa hơn
    Dù mùa đông buốt giá
    Lá rơi như giọt máu đỏ.
    Vẫn tin rằng...<FONT size=1
  4. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe FM cả chục năm nay mà chưa thấy ai tặng mình 1 bài cả,chán thế nhờ
  5. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    gui em
    anh nhớ em nhiều lắm
    em nào biết phải ko?
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh à! Chỉ có điều em chả nhớ anh
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
  7. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    huhu
    "ai thèm nhớ anh"
  8. quyrauxanh_xd

    quyrauxanh_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Romantic,,.gửi tặng em(mà chẳng biết tặng em nào nhỉ).Em nào yêu anh,anh tặng..
    anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua,
    ít hơn ngày mai........
    EM mang nét đẹp quý tộc của châu Au
    Làn da nâu của châu Á
    Vẻ lạnh giá của Bắc Cực....
  9. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này