1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Gửi tạm bà con bài Tuổi Hồng lấy của chú em :
    tinh_xa_va_nhovn ....
    http://jachinh.spymac.net/tuoihong.mp3
    Down nghe tạm !
    Trước khi nghe bài trên thì lên nghe bài này trước :
    http://jachinh.spymac.net/amnhachiendai.mp3
  2. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    arale tìm cho chị bài " für dich " đươc không a ? danke
  3. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    arale tìm cho chị bài " für dich " đươc không a ? danke
  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đã đang và sẽ yêu ...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhũng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em *Khi bạn yêu ai đó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói "I love U",chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đã đang và sẽ yêu ...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhũng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em *Khi bạn yêu ai đó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói "I love U",chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    w3.htwm.de/tvu/music/fuerdich.mp3
    Fẳr Dich
    Yvonne Catterfeld
    ich spẳr dich - in meinen trÔumen
    ich schliess dich darin ein
    und ich werd immer bei dir sein
    ich halt dich - wie den regenbogen
    ganz fest am horizont
    weil mit dir der morgen wieder kommt
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
    FoR DICH MACH ICH JEDEN TAG UNENDLICH
    FoR DICH BIN ICH NOCH HELLER ALS DAS LICHT
    FoR DICH WEIN UND SCHREI UND LACH UND LEB ICH
    UND DAS ALLES NUR FoR DICH
    und wenn ich - dich so vermisse
    bewahr ich die trÔnen auf - fẳr dich
    du machst ein lachen draus fẳr mich
    ich hảr dich - ganz ohne worte
    ich fẳhle wo du bist
    auch wenn es noch so dunkel ist
    2x
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
    1x
    FoR DICH MACH ICH JEDEN TAG UNENDLICH
    FoR DICH BIN ICH NOCH HELLER ALS DAS LICHT
    FoR DICH WEIN UND SCHREI UND LACH UND LEB ICH
    UND DAS ALLES NUR FoR DICH
    1x
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    w3.htwm.de/tvu/music/fuerdich.mp3
    Fẳr Dich
    Yvonne Catterfeld
    ich spẳr dich - in meinen trÔumen
    ich schliess dich darin ein
    und ich werd immer bei dir sein
    ich halt dich - wie den regenbogen
    ganz fest am horizont
    weil mit dir der morgen wieder kommt
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
    FoR DICH MACH ICH JEDEN TAG UNENDLICH
    FoR DICH BIN ICH NOCH HELLER ALS DAS LICHT
    FoR DICH WEIN UND SCHREI UND LACH UND LEB ICH
    UND DAS ALLES NUR FoR DICH
    und wenn ich - dich so vermisse
    bewahr ich die trÔnen auf - fẳr dich
    du machst ein lachen draus fẳr mich
    ich hảr dich - ganz ohne worte
    ich fẳhle wo du bist
    auch wenn es noch so dunkel ist
    2x
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
    1x
    FoR DICH MACH ICH JEDEN TAG UNENDLICH
    FoR DICH BIN ICH NOCH HELLER ALS DAS LICHT
    FoR DICH WEIN UND SCHREI UND LACH UND LEB ICH
    UND DAS ALLES NUR FoR DICH
    1x
    FoR DICH SCHIEBE ICH DIE WOLKEN WEITER
    SONST SIEHST DU DEN STERNENHIMMEL NICHT
    FoR DICH DREH ICH SOLANG AN DER ERDE
    BIS DU WIEDER BEI MIR BIST
  8. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    For You
    Save The Best For Last ( Vanessa Williams )
    http://geocities.com/saodem2000/ForYou.html
    Có những lúc tuyết rơi vào tháng Sáu
    Có những lúc mặt trời chạy quanh mặt trăng
    Em đọc được niềm đam mê trong mắt anh
    Có những lúc tất cả đến quá đỗi bất ngờ
    Vì có những lúc em chỉ biết ước và ước thôi
    Rằng anh sẽ bảo đó là tình yêu
    Không phải tình yêu em vẫn trông chờ
    Nhưng có lẽ thế là đủ
    Và giờ đây chúng mình đứng bên nhau
    Thế giới quả là kỳ lạ
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Tất cả những đêm anh đến với em
    Khi mấy cô nàng kia để anh đi
    Anh tự hỏi làm thế nào để thu xếp mọi chuyện
    Còn em tự hỏi anh đang gặp chuyện gì
    Bởi làm sao anh có thể yêu người khác
    Và chia sẻ cùng em những giấc mơ
    Đôi khi điều anh tìm kiếm
    Lại là điều anh không thể nhận ra
    Và giờ đây chúng mình đứng bên nhau
    Thế giới quả là kỳ lạ
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Đôi khi điều anh tìm kiếm
    Lại là điều anh không thể nhận ra
    Có những lúc tuyết rơi vào tháng Sáu
    Có những lúc mặt trời chạy quanh mặt trăng
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    --------------------
    Đã có lần anh ngồi ngắm hình em , tự hỏi Mặt Trời xa hay gần ?
    Không xa .
    Vì em là hóa thân của Mặt trời , em là một Ánh Bình Minh
    Đã có lần anh ngồi nhớ những kỷ niệm về em , lòng thầm hỏi Mùa Thu màu gì ?
    Màu xanh , màu của biển , sâu thẳm và yên bình .Tên em mang một nửa Mùa Thu
    Bình Minh vốn ấp áp và ngọt ngào .Nó lộng lẫy và vui vẻ , nó làm cho ta thây cuộc đời tươi đẹp biết bao , tương lai đẹp biết bao .Vì vậy Bình Minh chẳng thể thưởng thức được vẻ đẹp của Mùa Thu
    Mùa Thu vốn dĩ hiu quạnh và sầu muộn . Nó là ký ức đã qua , lặng lẽ Save The Best For Last ....Mùa Thu chẳng lòng nào thưởng thức nổi vẻ đẹp của Bình Minh .
    Nhưng cả Bình Minh và Mùa Thu đều đáng cho anh thưởng thức
    Em chẳng phải Mùa Thu
    Sao làm anh héo hắt
    Em chẳng phải Mặt trời
    Sao khiến anh suốt đời
    Như Trái đất
    Lặng
    Thầm
    Quay
    Trái đất quay một năm vòng quanh hết được Mặt trời
    Anh đi trọn đời , chẳng hết nổi TÌNH EM
    Thu sắp qua rồi nhưng Bình Minh vẫn ấp áp và ngọt ngào lắm
    Mặt trời vẫn rực rỡ và tròn trịa lắm ....nhưng lòng người đã khuyết
    You went and saved the best for last
    Được traingheotinhle sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 30/04/2004
  9. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    For You
    Save The Best For Last ( Vanessa Williams )
    http://geocities.com/saodem2000/ForYou.html
    Có những lúc tuyết rơi vào tháng Sáu
    Có những lúc mặt trời chạy quanh mặt trăng
    Em đọc được niềm đam mê trong mắt anh
    Có những lúc tất cả đến quá đỗi bất ngờ
    Vì có những lúc em chỉ biết ước và ước thôi
    Rằng anh sẽ bảo đó là tình yêu
    Không phải tình yêu em vẫn trông chờ
    Nhưng có lẽ thế là đủ
    Và giờ đây chúng mình đứng bên nhau
    Thế giới quả là kỳ lạ
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Tất cả những đêm anh đến với em
    Khi mấy cô nàng kia để anh đi
    Anh tự hỏi làm thế nào để thu xếp mọi chuyện
    Còn em tự hỏi anh đang gặp chuyện gì
    Bởi làm sao anh có thể yêu người khác
    Và chia sẻ cùng em những giấc mơ
    Đôi khi điều anh tìm kiếm
    Lại là điều anh không thể nhận ra
    Và giờ đây chúng mình đứng bên nhau
    Thế giới quả là kỳ lạ
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Đôi khi điều anh tìm kiếm
    Lại là điều anh không thể nhận ra
    Có những lúc tuyết rơi vào tháng Sáu
    Có những lúc mặt trời chạy quanh mặt trăng
    Em cứ tưởng chúng mình không còn hy vọng gì nữa
    Nhưng anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    Anh đã đi, để lại chút kỷ niệm cuối tốt đẹp
    --------------------
    Đã có lần anh ngồi ngắm hình em , tự hỏi Mặt Trời xa hay gần ?
    Không xa .
    Vì em là hóa thân của Mặt trời , em là một Ánh Bình Minh
    Đã có lần anh ngồi nhớ những kỷ niệm về em , lòng thầm hỏi Mùa Thu màu gì ?
    Màu xanh , màu của biển , sâu thẳm và yên bình .Tên em mang một nửa Mùa Thu
    Bình Minh vốn ấp áp và ngọt ngào .Nó lộng lẫy và vui vẻ , nó làm cho ta thây cuộc đời tươi đẹp biết bao , tương lai đẹp biết bao .Vì vậy Bình Minh chẳng thể thưởng thức được vẻ đẹp của Mùa Thu
    Mùa Thu vốn dĩ hiu quạnh và sầu muộn . Nó là ký ức đã qua , lặng lẽ Save The Best For Last ....Mùa Thu chẳng lòng nào thưởng thức nổi vẻ đẹp của Bình Minh .
    Nhưng cả Bình Minh và Mùa Thu đều đáng cho anh thưởng thức
    Em chẳng phải Mùa Thu
    Sao làm anh héo hắt
    Em chẳng phải Mặt trời
    Sao khiến anh suốt đời
    Như Trái đất
    Lặng
    Thầm
    Quay
    Trái đất quay một năm vòng quanh hết được Mặt trời
    Anh đi trọn đời , chẳng hết nổi TÌNH EM
    Thu sắp qua rồi nhưng Bình Minh vẫn ấp áp và ngọt ngào lắm
    Mặt trời vẫn rực rỡ và tròn trịa lắm ....nhưng lòng người đã khuyết
    You went and saved the best for last
    Được traingheotinhle sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 30/04/2004
  10. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Híc, em gái tặng từ ngày 25.4 vậy mà anh trai không có biết, hôm nay mới được đọc, .... Lieder ở đó nghe thì okay, download về nhưng lại không burn được ra CD, thế mới bùn... hihihi... Cảm ơn em gái nhiều nhé!
    An alle: bạn nào có bài "Chiều trên bến cảng" của Nguyễn Đức Toàn (ca sỹ: NgocTân) dạng .mp3 thì share cho tớ với nhé. Cảm ơn trước !

Chia sẻ trang này