1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tặng oishi thêm cái này :
    Chả cá Lã Vọng
    ........................................................................ Phố Chả Cá
    Bánh cuốn Thanh Trì
    ........................................................................ Phố Chả Cá
    ........................................................................ Phố ẩm thực Tống Duy Tân
    Bánh Tôm Tây Hồ
    ........................................................................ Đường Thanh Niên
    Bún Thang
    ........................................................................ Phố ẩm thực Tống Duy Tân
    Bún Ốc
    ........................................................................ Phủ Tây Hồ
    ........................................................................ Phố Mai Hắc Đế
    Bún Riêu
    ........................................................................ Phố Hàng Bạc
    ........................................................................ Phố Thi Sách
    Bún Chả
    ........................................................................ Phố Hàng Mành
    ........................................................................ Phố Mai Hắc Đế
    Bún Ngan
    ........................................................................ Phố Hai Bà Trưng
    PHỞ:
    ........................................................................ Phố Trần Quý Cáp
    ........................................................................ Phố Bát Đàn
    ........................................................................ Phố Lý Quốc Sư
    Nộm thịt bò
    ........................................................................ Phố Thi Sách
    ........................................................................ Phố Hàm Long ( cạnh trường Ngô Sĩ Liên )
    À, bài trên kia, những đoạn miêu tả món ăn hay hay ko fải là mizu viết đâu
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tặng oishi thêm cái này :
    Chả cá Lã Vọng
    ........................................................................ Phố Chả Cá
    Bánh cuốn Thanh Trì
    ........................................................................ Phố Chả Cá
    ........................................................................ Phố ẩm thực Tống Duy Tân
    Bánh Tôm Tây Hồ
    ........................................................................ Đường Thanh Niên
    Bún Thang
    ........................................................................ Phố ẩm thực Tống Duy Tân
    Bún Ốc
    ........................................................................ Phủ Tây Hồ
    ........................................................................ Phố Mai Hắc Đế
    Bún Riêu
    ........................................................................ Phố Hàng Bạc
    ........................................................................ Phố Thi Sách
    Bún Chả
    ........................................................................ Phố Hàng Mành
    ........................................................................ Phố Mai Hắc Đế
    Bún Ngan
    ........................................................................ Phố Hai Bà Trưng
    PHỞ:
    ........................................................................ Phố Trần Quý Cáp
    ........................................................................ Phố Bát Đàn
    ........................................................................ Phố Lý Quốc Sư
    Nộm thịt bò
    ........................................................................ Phố Thi Sách
    ........................................................................ Phố Hàm Long ( cạnh trường Ngô Sĩ Liên )
    À, bài trên kia, những đoạn miêu tả món ăn hay hay ko fải là mizu viết đâu
  3. amango_girl

    amango_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy món chị Mizu giới thiệu, Shin ăn hết rồi............, gì chứ cái ngõ Cấm Chỉ ấy nó có lẽ quen mặt em rồi. Bởi em có ăn được cái gì khác ngoài cái ngõ ấy đâu.........Ăn hết cả các món, nhưng cũng thấy không hợp khẩu vị lắm
    Trên này Shin ăn được mỗi bún đậu mắm tôm, với cả bánh mỳ các loại kẹp với ruốc..............
    Ngày nào em cũng bánh mỳ, sút cân là phải..........
    Đành vậy, chiều em về HP ăn bù........
    Được amango_girl sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/07/2004
  4. amango_girl

    amango_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy món chị Mizu giới thiệu, Shin ăn hết rồi............, gì chứ cái ngõ Cấm Chỉ ấy nó có lẽ quen mặt em rồi. Bởi em có ăn được cái gì khác ngoài cái ngõ ấy đâu.........Ăn hết cả các món, nhưng cũng thấy không hợp khẩu vị lắm
    Trên này Shin ăn được mỗi bún đậu mắm tôm, với cả bánh mỳ các loại kẹp với ruốc..............
    Ngày nào em cũng bánh mỳ, sút cân là phải..........
    Đành vậy, chiều em về HP ăn bù........
    Được amango_girl sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/07/2004
  5. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    em Oishi ơi nhẹ nhàng hơn chút đi, đừng gọi người ta nặng nề như thế
    Hôm nay em về HP à? tuyệt thật đấy.......................
    Chúc Oishi học tốt nhé, khi nào thi đỗ mấy chị em mình gặp nhau ở Hà Nội.
  6. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    em Oishi ơi nhẹ nhàng hơn chút đi, đừng gọi người ta nặng nề như thế
    Hôm nay em về HP à? tuyệt thật đấy.......................
    Chúc Oishi học tốt nhé, khi nào thi đỗ mấy chị em mình gặp nhau ở Hà Nội.
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Sao mà toàn thấy quảng cáo đồ ăn đặc sản thế này... Ghét các ngươi quá đê...làm KK đây thèm rỏ cả nước miếng....
    Hôm qua được ăn bữa rau muống luộc, dầm sấu...., không phải là đặc sản thế mà cũng thủng nồi trôi rế .
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Sao mà toàn thấy quảng cáo đồ ăn đặc sản thế này... Ghét các ngươi quá đê...làm KK đây thèm rỏ cả nước miếng....
    Hôm qua được ăn bữa rau muống luộc, dầm sấu...., không phải là đặc sản thế mà cũng thủng nồi trôi rế .
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng một người !
    Thời gian trôi qua nhanh thật đó , và thời gian cũng làm xoá nhòa một vài điều nho nhỏ trong cuộc sống, chỉ còn lại những ký ức vui buồn về một câu chuyện đáng nhẽ không nên xảy ra như vậy . Không biết ai đó như thế nào nhưng kể từ khi đó đến giờ chẳng hiểu sao không thể nào tiến đến với một người nào khác . Phải chăng như con chim bị một lần tên , nhìn thấy cành lá rung rinh vẫn còn sợ? Tuy rằng giờ đây, mọi chuyện đã qua lâu rôi nhưng thỉnh thoảng vẫn đi qua nhà để nhìn xem cuộc sống có gì thay đổi hay không. Mừng vì qua chuyện đó người ta vẫn vươn lên và sống rất tốt , và luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh chia sẻ . Thật vui khi biết giờ đây , mọi việc đã rất tốt đẹp đối với người ta .
    Dù ở xa hay gần nhưng hãy nên nhớ rằng vẫn có một người bạn luôn cầu chúc cho mọi điều may mắn luôn đến với bạn . Cám ơn vì đã đến với tôi trong cuộc đời này !
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng một người !
    Thời gian trôi qua nhanh thật đó , và thời gian cũng làm xoá nhòa một vài điều nho nhỏ trong cuộc sống, chỉ còn lại những ký ức vui buồn về một câu chuyện đáng nhẽ không nên xảy ra như vậy . Không biết ai đó như thế nào nhưng kể từ khi đó đến giờ chẳng hiểu sao không thể nào tiến đến với một người nào khác . Phải chăng như con chim bị một lần tên , nhìn thấy cành lá rung rinh vẫn còn sợ? Tuy rằng giờ đây, mọi chuyện đã qua lâu rôi nhưng thỉnh thoảng vẫn đi qua nhà để nhìn xem cuộc sống có gì thay đổi hay không. Mừng vì qua chuyện đó người ta vẫn vươn lên và sống rất tốt , và luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh chia sẻ . Thật vui khi biết giờ đây , mọi việc đã rất tốt đẹp đối với người ta .
    Dù ở xa hay gần nhưng hãy nên nhớ rằng vẫn có một người bạn luôn cầu chúc cho mọi điều may mắn luôn đến với bạn . Cám ơn vì đã đến với tôi trong cuộc đời này !

Chia sẻ trang này