1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
     http://users3.ev1.net/%7Esonle/funni/promises.swf
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 20/10/2004
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
     http://users3.ev1.net/%7Esonle/funni/promises.swf
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 20/10/2004
  3. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    .... Vậy phải cần bao lâu để "bạn hiền" tìm thấy bài hát "để đời" đó, hì hì ... na, ich warte !!
    "Knife... cuts like a knife..." giai điệu này cũng khá quen thuộc với tớ ngày xưa !!
    Có lẽ tớ cũng sẽ tặng cậu bài 1 bài "một thời để nhớ"... chờ nhé !!
  4. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    .... Vậy phải cần bao lâu để "bạn hiền" tìm thấy bài hát "để đời" đó, hì hì ... na, ich warte !!
    "Knife... cuts like a knife..." giai điệu này cũng khá quen thuộc với tớ ngày xưa !!
    Có lẽ tớ cũng sẽ tặng cậu bài 1 bài "một thời để nhớ"... chờ nhé !!
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Đây, tặng "bạn hiền" .... nghe xem có "tâm trạng" không nhé !


    Nummer13 Lotharidol TTDFB
  6. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Đây, tặng "bạn hiền" .... nghe xem có "tâm trạng" không nhé !


    Nummer13 Lotharidol TTDFB
  7. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác nào để mặc định "true" mà vừa click vào đây đã nghe thấy nhạc... đặt lại chế độ đi, ai muốn nghe bài nào thì người ta mới click vào play để nghe chứ!
    Hay là Mit sửa lại cái... chứ muốn nghe bài của cậu lại bị bài khác làm "phân tâm",
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác nào để mặc định "true" mà vừa click vào đây đã nghe thấy nhạc... đặt lại chế độ đi, ai muốn nghe bài nào thì người ta mới click vào play để nghe chứ!
    Hay là Mit sửa lại cái... chứ muốn nghe bài của cậu lại bị bài khác làm "phân tâm",
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
    Ngày em đến đôi má hây hây hương nồng nàn
    Làm si mê bao gã si tình
    Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
    Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya
    Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
    Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
    Và em nghiêng mái móc mây bồng
    Và anh nghe trong gió thơm nồng
    buồm trôi theo con sóng ra khơi,
    ra nơi nghìn trùng
    Thuyền anh đó con sóng cứ xô
    Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
    giữa biển khơi không bờ không bến
    Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
    Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
    cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời

    Tặng em,không phải 20/10...chỉ đơn giản là muốn 2 đứa mình...."Tạm biệt"
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 20/10/2004
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
    Ngày em đến đôi má hây hây hương nồng nàn
    Làm si mê bao gã si tình
    Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
    Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya
    Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
    Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
    Và em nghiêng mái móc mây bồng
    Và anh nghe trong gió thơm nồng
    buồm trôi theo con sóng ra khơi,
    ra nơi nghìn trùng
    Thuyền anh đó con sóng cứ xô
    Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
    giữa biển khơi không bờ không bến
    Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
    Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
    cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời

    Tặng em,không phải 20/10...chỉ đơn giản là muốn 2 đứa mình...."Tạm biệt"
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 20/10/2004

Chia sẻ trang này