1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nhớ những lần..."thổi" một cái nghe tiếng kêu rất lạ tai...!!!
  2. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nhớ những lần..."thổi" một cái nghe tiếng kêu rất lạ tai...!!!
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah không, tớ có lần nghe bé Shin nói, lại tưởng đã gặp nhau, vậy thôi. Xin lỗi nhé. Bài thơ này tớ rất thích, và đã trích một đoạn làm chữ kí của tớ! Nghe từ nhỏ nên cảm thấy như hoà vào trong tâm hồn rồi Cám ơn đã có ý tốt nhé!
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah không, tớ có lần nghe bé Shin nói, lại tưởng đã gặp nhau, vậy thôi. Xin lỗi nhé. Bài thơ này tớ rất thích, và đã trích một đoạn làm chữ kí của tớ! Nghe từ nhỏ nên cảm thấy như hoà vào trong tâm hồn rồi Cám ơn đã có ý tốt nhé!
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bé chỉ bảo là thấy chị arale nói anh sole hút thuốc thôi chứ có bảo là biết chị arale đâu hả anh........... Chị viết trong " Gần gũi nhau tí " bảo là sole hút thuốc nên Shin nhắc lại............Vậy thôi ha.............
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bé chỉ bảo là thấy chị arale nói anh sole hút thuốc thôi chứ có bảo là biết chị arale đâu hả anh........... Chị viết trong " Gần gũi nhau tí " bảo là sole hút thuốc nên Shin nhắc lại............Vậy thôi ha.............
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không biết vi? sao tớ lại thích ba?i thơ na?y ấy ạ. Va? cufng không biết vi? sao tớ cứ muốn tặng nó cho ấy, bắt ấy cu?ng đọc. Chắc vi? ba?i thơ đâ?y tâm trạng .. trăn trơ?, cô đơn, day dứt, đau đớn ...
    Chắc vi? tớ va? ấy ... Đô?ng ca?m.
    Mấy hôm nay trơ?i đẹp lắm, tớ chi? mong đến cuối tuâ?n thôi ... Mong gặp ấy !
    Tiếng lòng đêm
    - Ðinh Thu Thảo -
    Gió gồng mình trong cái rét tháng Giêng
    Đêm sền sệt quánh đen như mực
    Ngoài trời kia không gian thành ảo thực
    Gặp nỗi lặng im đáng sợ của đáy lòng
    Gió ngoài kia vẫn vần vũ, bão bùng
    Xoáy bật từng mảng kỷ niệm phủ rêu xưa đã bị rừng phong kín.
    Có một người đàn bà
    úp mặt vào tóc giấu nỗi đau.
    Trên bầu trời không có nổi một vì sao.
    Ra cửa chạm bóng mình trên vách
    Này bờ môi tím
    Này cặp mi nâu.
    Này gò má đã bợt màu son
    Và những nếp nhăn xô lệch, đuổi nhau nơi đuôi mắt.
    Chẳng nói lên điều gì
    Tím, xanh, trắng, hồng...
    Thu vào hốc mắt tối hun hút.
    Đêm trằn trọc, đêm trở mình thao thức
    Sao chẳng thấy tiếng côn trùng ri rỉ khóc trong đêm !
    Có người đàn bà ngồi ngắm mình trong gương
    Đếm thời gian - xòe tay, phủi mặt...
    Gọi một trái tim lạc lối quay về.
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 25/11/2004
  8. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không biết vi? sao tớ lại thích ba?i thơ na?y ấy ạ. Va? cufng không biết vi? sao tớ cứ muốn tặng nó cho ấy, bắt ấy cu?ng đọc. Chắc vi? ba?i thơ đâ?y tâm trạng .. trăn trơ?, cô đơn, day dứt, đau đớn ...
    Chắc vi? tớ va? ấy ... Đô?ng ca?m.
    Mấy hôm nay trơ?i đẹp lắm, tớ chi? mong đến cuối tuâ?n thôi ... Mong gặp ấy !
    Tiếng lòng đêm
    - Ðinh Thu Thảo -
    Gió gồng mình trong cái rét tháng Giêng
    Đêm sền sệt quánh đen như mực
    Ngoài trời kia không gian thành ảo thực
    Gặp nỗi lặng im đáng sợ của đáy lòng
    Gió ngoài kia vẫn vần vũ, bão bùng
    Xoáy bật từng mảng kỷ niệm phủ rêu xưa đã bị rừng phong kín.
    Có một người đàn bà
    úp mặt vào tóc giấu nỗi đau.
    Trên bầu trời không có nổi một vì sao.
    Ra cửa chạm bóng mình trên vách
    Này bờ môi tím
    Này cặp mi nâu.
    Này gò má đã bợt màu son
    Và những nếp nhăn xô lệch, đuổi nhau nơi đuôi mắt.
    Chẳng nói lên điều gì
    Tím, xanh, trắng, hồng...
    Thu vào hốc mắt tối hun hút.
    Đêm trằn trọc, đêm trở mình thao thức
    Sao chẳng thấy tiếng côn trùng ri rỉ khóc trong đêm !
    Có người đàn bà ngồi ngắm mình trong gương
    Đếm thời gian - xòe tay, phủi mặt...
    Gọi một trái tim lạc lối quay về.
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 25/11/2004
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ai ăn sơ ri (hôn) bé nhé :) Tại anh chưa đọc bài đó :) Để anh vô đó đọc coi :) Hì hì :D
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ai ăn sơ ri (hôn) bé nhé :) Tại anh chưa đọc bài đó :) Để anh vô đó đọc coi :) Hì hì :D

Chia sẻ trang này