1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tặng ...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn đã yêu,đang yêu và sẽ yêu 1 Valentine tràn ngập hạnh phúc
    Valentine
    Valentine
    Martina McBride
    No way to speak
    I would still hear you
    If there were no tears
    No way to feel inside
    I''''''''d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine
    All of my life
    I have been waiting for
    All you give to me
    You''''''''ve opened my eyes
    And showed me how to love unselfishly
    I''''''''ve dreamed of this a thousand times before
    But in my dreams I couldn''''''''t love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time...
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    ''''''''Cause all I need is you, my Valentine
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine

    L&P
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 14/02/2005
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn đã yêu,đang yêu và sẽ yêu 1 Valentine tràn ngập hạnh phúc
    Valentine
    Valentine
    Martina McBride
    No way to speak
    I would still hear you
    If there were no tears
    No way to feel inside
    I''''''''d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine
    All of my life
    I have been waiting for
    All you give to me
    You''''''''ve opened my eyes
    And showed me how to love unselfishly
    I''''''''ve dreamed of this a thousand times before
    But in my dreams I couldn''''''''t love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time...
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    ''''''''Cause all I need is you, my Valentine
    You''''''''re all I need, my love, my Valentine

    L&P
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 14/02/2005
  3. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người "Đã yêu, đang yêu và sẽ yêu" những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu nhân ngày 14.2
    Triệu đóa hoa hồng hì hì ...........
    Tặng những kẻ "thèm yêu mà hổng dám yêu" một vại bia để lấy tinh thần nè hehe
    Chúc mọi người 14.2 vui vẻ hen ... thôi phải "phắn" ngay để tìm .... mitfahrer hehe chứ hổng phải người yêu đâu hehe
  4. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người "Đã yêu, đang yêu và sẽ yêu" những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu nhân ngày 14.2
    Triệu đóa hoa hồng hì hì ...........
    Tặng những kẻ "thèm yêu mà hổng dám yêu" một vại bia để lấy tinh thần nè hehe
    Chúc mọi người 14.2 vui vẻ hen ... thôi phải "phắn" ngay để tìm .... mitfahrer hehe chứ hổng phải người yêu đâu hehe
  5. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .

    .......và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.......
  6. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .

    .......và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.......
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đang trong giai đoạn '' tỏ tình ''
    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu...
    -caothaiuy-
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đang trong giai đoạn '' tỏ tình ''
    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu...
    -caothaiuy-
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Version mấy rùi.....
    Lâu lắm không thơ....!!!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Version mấy rùi.....
    Lâu lắm không thơ....!!!

Chia sẻ trang này