1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN 7X HÀ NỘI, MỚI CŨNG NHƯ CŨ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao trong này mọi người viết linh tinh thế, Mèo vào đọc chẳng hiểu gì ... Mèo hổng phải 7x, hổng fải ở HNội nhưng Mèo yêu Hà Nội thì có được tham gia vào 7x Hà Nộ không vậy? thanks and have fun!!!
  2. songhang

    songhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Toi khong ky vong nen cung khong that vong.Nhung cai cau "...7xHN se hoan toan thuoc ve cac ban" theo cam nhan cua rieng toi nghe co ve hoi bi vo trach nhiem !
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lạy các hồn.
    Em xin các hồn đừng chọc ngoáy nhau ở đây, em bây giờ yếu lắm, vẫn ngon, vẫn đẹp trai, vẫn dẻo.. ấy thế mà vẫn chưa có con nào nó lấy, hế hế...
    Như thế thử hỏi làm sao mà dành nhiều tâm sức với 7X như ngày xưa. Có điều, chúng ta vốn thiên về offline hơn, vậy thì cứ phải offline cái đã, chứ vào đây mà tán phét thì giải quyết vấn đề gì? Phải ọp, ọp ác liệt, ọp hoành tráng vào, ọp cho nó phọt ra ý tưởng gì hay ho một tí.
    Ân oán còn nhiều quá.
    F260, mấy quí rồi mình chưa vào nhỉ?
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phải nói rằng thực ra không phải các thành viên của 7XHN không còn online, không còn vào mạng nữa. Theo tôi biết thì các thành viên cũng vẫn vào đọc xem có gì mới không, có gì thay đổi không, nhưng không còn cảm hứng như trước nữa. Phải chăng vì đã gắn bó quá lâu, nên cũng đã hết lửa.
    Riêng Chitto, thì thực ra một ngày vẫn vào TTVN khá nhiều thời gian. Nhưng thời gian chính dành cho box Du Lịch, nơi đã tham gia các chuyến đi khoảng 1 năm nay. Một số thành viên khác cũng tương tự như vậy.
    Việc nói rằng "thuộc về các bạn" gọi là vô trách nhiệm cũng đúng, gọi là "bỏ mặc" cũng được. Cái gì đã quá thì không còn là tốt nhất nữa.
    Ở đây cũng vậy thôi. Thế hệ 7X xem ra dù có nhiệt tình lắm thì cũng không thể mãi mãi được. Tính ra với 7XHN này, Chitto cũng đã tham gia 4 năm nay rồi chứ có ít đâu.
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sao? Xoá hết mấy bài viết của nick the_Denier hả? Thấy tởm quá hay là đúng quá nên phải làm vậy?
    Giờ nghĩ lại một số nick hay thật. Một xu không chi, một chi không động. Thế nhưng có Chương Trình gì là cứ phải nhảy lên hàng đầu để lên hình. Hay nhỉ?
    Còn cái việc vác loa phường ra hò hét nữa chứ! Hê hê hê. Mốt đeo mặt-nạ-đạo-đức với chỉ tay năm ngón qua lâu rồi. Biết chất nhau quá rồi. Giờ thì đ''o còn việc tranh luận nhã nhặn nữa đâu. Hơn nữa, lấy đ''o ra ai thừa hơi đi làm việc đấy với một kẻ đạo đức giả.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thực sự thì không hiểu người viết có đúng là PC không?
    Nếu đúng thì no comment, mà không phải thì cũng .... no comment nốt.
    Vì thực tình chả hiểu là PC đang viết cái gì.
    Nếu PC cảm thấy bức xúc quá vì vấn đề gì đó thì cứ nói cho rõ, nhưng cũng nên dùng in ít ngôn từ thô tục thôi. Cái gì cũng có lúc là hay và có lúc là không.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi, vào viết một bài chơi
    Lâu lắm rồi tôi không viết bài, bởi vì cảm thấy 7x nói riêng và ngay cả một bộ phận lớn của TTVN này, càng ngày càng cảm thấy "loãng". Xin lỗi nếu những gì tôi nói có thể làm cho mọi người tự ái, rất có thể do tôi nhìn nhận mọi chuyện quá phiến diện, vì vậy xin được xin lỗi trước
    Cái đang thể hiện ở mặt "online" làm tôi có cảm giác mọi người sống trên mạng theo một kiểu xô bồ, như là mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vì bất quá bị treo nick hay là đi diễn đàn khác chơi, mà cũng chẳng ai đấm cho mình một quả làm mình sưng mặt mày trên mạng được, nó giống như cách của những người ... "chưa lớn hẳn". Một số người khác thì tưởng tượng như mình là một cái gì đó to lớn, theo tôi, kết quả của một cơn ám ảnh kỳ lạ là trên mạng mình là rất to. Điều đó cho họ quyền phát ngôn bừa bãi, chỉ để chứng tỏ rằng sự to lớn của mình đang tồn tại.
    Địa vị thực sự của con người trong cuộc sống nằm ở chỗ khác, ví như cách họ quan hệ với mình xét về tất cả các mặt của cuộc sống nói chung, số tiền mà họ có, đặc biệt là số tiền họ cho mình v.v... đại loại như vậy, là một cái gì đó thực tế hơn. Mạng với bạn có thể là một cái gì đó tương đối lớn, nhưng với vài người khác nó chỉ thực sự lớn nếu ở đó có những người hiểu họ và tôn trọng họ. Chúng ta đều là những người có tuổi đã tương đối lớn, không còn ở cái tuổi một người phát động một trò vui là tất cả đùng đùng đi theo chỉ để ... ko phải ở nhà. Có đôi khi tôi thấy ở 7x có những người phát động phong trào nhưng chẳng có ai tham gia, họ kết luận rằng những con người 7x là những kẻ lười nhác, vô trách nhiệm, bỏ mặc sự phát triển của 7x, v.v... Có chăng ta nên nhìn nhận lại những phong trào mình phát động có phải đã là phong trào mà số đông mọi người đều thích thú, hay chỉ là mình cố ép người khác chơi theo kiểu của mình?
    Tôi cũng cảm giác giới hạn về ngôn từ của một số người trên mạng chẳng thẻ hiện sự đúng mực và nghiêm túc của mình, ngay cả chính trong cái topic này chẳng hạn, chẳng thiếu bài coi mọi chuyện như những sự đùa cợt bông lơn. Cũng một đôi khi, tôi cảm giác như cách hành xử của các bạn trên mạng vượt quá cách của 2 người lớn nên đối xử với nhau, quá khe khắt và chặt chẽ, mà cũng có khi cho mình thoải mái cợt nhả mà không quan tâm người khác có thích thú chuyện đó hay ko. Cũng có thể bạn cho rằng cách hành sự của bạn là vừa phải, vì chẳng có ai bật lại, nhưng cũng có thể người ta lại cho rằng bạn quá bé nhỏ để người ta phải bỏ công để bật lại. Có lẽ ta nên thỉnh thoảng tự nhắc nhở mình là xã hội đã trưởng thành, ta cũng nên "nhường nhịn chút chút", cân nhắc lời ăn tiếng nói một cách cẩn thận hơn? Cũng ko biết là ngoài lời ăn tiếng nói, về mặt online bạn còn cách nào hơn để chứng tỏ cái gọi là "trách nhiệm cộng đồng" trên cái 7x này?
    Còn với những người lãnh đạo phong trào, nếu đã cảm thấy mình quá mệt mỏi(tôi nói là mệt mỏi thực sự, vì chúng ta đều có rất nhiều việc để lo toan, như tôi chẳng hạn), chúng ta nên nhường trách nhiệm cho những người có nhiều ý tưởng hơn, cũng có thể là trẻ trung hơn(đừng có già như tôi), hay chí ít, tìm cách cổ vũ cho những ý tưởng sôi nổi của giới trẻ, chứ đừng tìm cách khiên cưỡng trong việc áp đặt ý tưởng, cho dù đó chỉ là một cách viết bài. Cũng có thể ta nên chọn cho mình cách xuất hiện càng ít càng tốt nếu như việc xuất hiện của mình chẳng mang lại lợi ích gì cho cộng đồng.
    Nếu bạn nào đó cảm thấy những lời nói của tôi hướng trực diện vào bạn, xin được xin lỗi một lần nữa. Mạng là lớn nếu chúng ta cùng làm cho nó vui, còn nếu nó ko vui thì hãy coi nó là nhỏ, chứ đừng làm cho nó thành "cục buồn lớn"(xin lỗi bạn nếu bạn đọc bài trong khi ăn ) hay cáu giận trong cuộc sống.
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Basic nói lần nào cũng dài và có vẻ như có lý.
    Mạng chẳng của riêng ai (Mót, Assmin, mem...). Lên mạng chỉ để vui. Vậy hãy để thành viên thoải mái một chút.
    Còn việc lên đây để khoe mẽ thì chỉ có mấy đứa ngẫn mới làm. Hê hê. Mất công bà con chửi mấy đứa loser ngoài đời lên mạng thủ dâm tinh thần!
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các bài chửi của anh, em chắc chắn mọi người đều có chung 1 ý nghĩ sau khi đọc (em cũng thế) là
    "Chắc hắn chừa mình ra "
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi này thằng nào chửi mình thì mình chửi lại nó,nếu thấy chửi ko lại thì cạch mặt nó ra hic Có điều thấy PC bảo "lên mạng thủ dâm tinh thần",ngẫm lại thấy cũng chả sai
    Được,đợt này cũng đang bí bách đủ mọi thứ.Sắp tới lên mạng khuấy động chút phong trào chơi

Chia sẻ trang này