1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN 7X HÀ NỘI, MỚI CŨNG NHƯ CŨ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuha2010

    thuha2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới vào topic này, thấy mọi người nói chuyện hay quá. Tớ rất ủng hộ việc khơi dậy phong trào và tinh thần của 7x. Đúng là tuổi đã cao nhưng sức vẫn chưa yếu hẳn thế nên còn vui được ngày nào thì 7x mình vẫn cứ phát huy nốt nhỉ ; với lại, các cụ đã bảo "gừng càng già càng cay" mà... Ối em 8x vẫn thập thò, mắt xoe tròn lắng nghe ở cửa 7x nhà mình đấy chứ, hihi...
    Tuy nhiên, và tất nhiên là, phương châm và kế hoạch hoạt động phải rất tinh tế, để vẫn vui mà không phải cố quá (quá cố) nhỉ!
    Các bac Mod oi, ra tay nhe!
    ------------
    Vẫn còn ham chơi ....
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu quý của tôi.
    Nguyên nhân thì sự việc nào chả có nguyên nhân, sai lầm thì kết quả nào chẳng lẫn khuất sai lầm.
    Trong một quá trình phát triển thì ưu điểm, khuyết điểm, tích cực và tiêu cực luôn song hành hiện hữu, bởi không có sự hiện hữu song hành thì làm gì có sự phát triển (tớ nghe các giảnh viên Triết học của tớ bảo thế). Vì vậy, không có lỗi cho tiêu cực cũng như chẳng có công cho tích cực.
    Các bạn vào đây chọc ngoáy, kích đểu nhau thì để làm gì ??? người thức thời là phải biết chấp nhận xu thế nhưng không phải chấp nhận rồi để đó bèo dạt mây trôi. Tớ thấy các bạn có viết gì đi nữa thì cũng là bèo dạt mây trôi chứ có làm gì để cải thiện tình hình đây, tớ cũng thế, ha ha. Điều dễ dàng nhận thấy là không thể làm cho 7XHN ngày này như xưa được
    -- thời gian đã trôi qua, không thể trở lại -- bởi vậy các bạn có thể làm gì tuỳ thích và tớ nghĩ sẽ làm được nếu các bạn làm những điều đó không vì một động cơ là để 7XHN trở lại như xưa.
    Tớ bi giờ đến tiền còn chả hứng thú thì hỏi các bạn còn có thể hứng thú được cái gì chứ ??? thật ra thì có, nếu như tiền thật là nhiều . Tiền không quan trọng mà quan trọng là bao nhiều tiền.
    Không câu được cá là tại thằng đi câu.

  3. thuha2010

    thuha2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    NHT chê " mấy thằng giặc già lăng nhăng thơ phú". Thằng nói câu này cũng hết thời, mà tụi bị nói cũng hết đát.
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào ko mê tiền ??? giơ tay, tớ sẵn sàng hiến tặng số tiền còm cõi của tớ cho nó ngay.
    Còn bạn ạ, vấn đề cá được tớ đề cập đến là muốn mô tả thêm về cái câu: Tiên trách kỷ hậu trách nhân, chúng ta ko thể và ko cần phải biết cá nghĩ gì, chỉ biết khi đi câu ko được cá thì nên xem lại mình.
    Còn chuyện mong muốn, đứa nào chả có mong muốn vấn đề là có làm gì để biến những mong muốn đó thành hiện thực hay ko mà cốt lõi là phải làm như thế nào.

  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng đi các bạn ơi  !Nói như kiểu đạo thiên chúa là chúng ta "phải làm mới lại cánh đồng"MOD nào mà càng ngày càng yếu, bận rộn thì mạnh dạn cho nghỉ luôn !Để một vài hôm, sau khi đọc tất cả các bài của box này chúng ta sẽ lên kế hoạch nhé. Chúng ta sẽ đoàn kết để vực cái box này lên.Bây giờ tôi lại lang thang tiếp đây !
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Ông chitto đâu rồi, lúc nãy tôi còn thấy ông lang thang ở topic khác cơ mà !Hay ông chỉ được cái nói mồm, hô hào....chán ông quáThế này thì cũng đến cho sập tiệm cái box này cho nhanh !Ai có ý kiến phản đối thì lên tiếng cái nhỉ, hay là cũng giống Tôi [​IMG]
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Gửi bài mãi mà chẳng thấy Chitto lên tiếng, quả thật những tình cảm ban đầu về lời kêu gọi của bạn bây giờ với tôi ko còn ý nghĩa. Vì mấy hôm trước còn thấy bạn online mà.Thế thôi, đành nhìn cho cái box này càng ngày càng đìu hiu, vì ngay cả các MOD đã buông xuôi. Ai có ký kiến nào khác chăng ?
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân năm mới, tớ xin gửi đến all lời chúc SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC và MAY MẮN. VẠN SỰ NHƯ Ý.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TỪ CHỨC
    Nhớ ngày nào tớ mới chân phải chân trái vào 7X ( còn mấy ngày nữa là tròn 2 năm ), tớ cũng ôm đầy một bầu nhiệt huyết. Thi đua phấn đấu, cửa trước cửa sau mãi mới lên được MOD. Hồi ấy các bậc lão thành cách mạng ở 7X bảo tớ: làm MOD rồi phải gương mẫu, ngoan ngoãn không được spam quậy phá nữa, các cụ còn bảo tớ là nếu 3 tháng mà không login thì sẽ bị truất quyền MOD ngay (kể cũng hơi run, cố mãi mới được làm MOD mà bị truất thì phí của giời thế nên dù công việc bận rộn đến mấy tớ cũng phái cố bỏ ra tý thời gian login ).
    Đùng cái, giữa năm ngoái nhà tớ có việc, ngoảnh đi ngoảnh lại, đến giờ công việc xong xuôi thì đã hơn 6 tháng không login, ấy vậy mà vào đây thấy mình vẫn là MOD , tớ cứ tưởng mình hoa mắt , lúc đầu tớ cũng thấy sướng định phen này tung hoành tiếp nhưng mờ khi đọc những lời tâm huyết và kêu gọi của bạn CHITTO tớ thấy xấu hổ quá .
    Giê su ma mô ha mét a di đà phật! Thử hỏi từ khi làm MOD 7X, tớ đã làm được gì cho 7X ...hị hị hị ... trong khi 7X cho tớ một món quà vô giá
    Thôi thì nói dài, nói dai, chẳng qua nói dại ... Xin các bạn cho tớ được từ chức để tớ lại được vô tư thoải mái spam, cho tớ được nói những điều linh tinh mà tớ thích ... mà ngày xưa tớ còn có Hội Lang Thang o bế, linh tinh tý còn có người bênh chứ giờ mà đâm bị thóc chọc bị gạo không khéo gẫy móng tay vì một mình múa bàn phím chống lại mafia như chơi
    Mong các bạn đừng cản tớ là tớ vui rồi ​

Chia sẻ trang này