1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tất cả mọi người trong box Nhạc TRỊNH.............

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Maika_mitdac, 16/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cusut82vn

    cusut82vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ, gãi đúng chỗ ngứa rồi cha . Bà con ta thấy thế nào đáng tiếp thu đây chứ nhỉ. Tuy nhiên mình cũng nghĩ rằng box mình cũng mới thành lập được chưa lâu vì vậy chúng ta cũng nên thông cảm cho nhau và cùng xây dựng cho box Trịnh ngày càng phát triển hơn xứng đáng với lòng mong mỏi của nhửng người yêu mến nhạc trịnh . Thân ái

    [size=]
    Beethoven
    [/size=4]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhận xét mới đọc thấy chướng tai, vì nói ghê quá
    Đọc xong nghĩ lại thấy hợp lý, vì nói ra những thực tại.
    Nghĩ thêm một lúc lại thấy thật chẳng để làm gì.
    Hừ. Ai cũng biết nói ra thật dễ. Làm thì mới khó.
    Với nhạc Trịnh, với con người Trịnh Công Sơn, xin hỏi một câu rằng ai đã đủ hiểu?
    Chitto không biết người lớn tuổi nhất ở box này là bao nhiêu tuổi?
    Đã ai qua 30 - tuổi Nhi lập chưa?
    Đã ai qua 50 - tri thiên mệnh chưa?
    Đã ai học trường dòng để làm linh mục chưa?
    Đã ai sống trong Chiến tranh chưa?
    Vậy thì tại sao ta không cảm nhận nhạc Trịnh với cái nhìn của ta, với tâm hồn của ta, với cái trí tuệ dù rằng còn non nớt, với cách nhìn dù rằng còn ấu trĩ, nhưng là của ta.
    Tại sao lại phải so sánh với những "cao nhân" những cây bút lão luyện, những nhạc sĩ ca sĩ dầy dạn để rồi nói rằng "Box này kém quá, chất lượng thấp quá..."
    Nếu ai trong này cũng thành nhà phê bình, hì, thì thật hay nhỉ? Phải không?
    Nếu ai trong này cũng vỗ ngực hiểu Trịnh, thấu lời thẩm nhạc, thì chắc cả thế giới này đổ xô đi nghe Trịnh.
    Ta trân trọng ông, nhạc của ông, bằng tâm hồn của ta, thế đã là một điều đáng quý.
    Ông không còn sống để đọc, để nghe.
    Nếu ông còn sống, tôi tin rằng chỉ cần nhìn thấy có những người mong muốn viết về ông, dù rằng lan man không định hướng, thì ông cũng đã vui rồi.
    Thử hỏi khi Trịnh viết nhạc, ông có để ai định hướng không? Ông có chịu theo điều luật nào không?
    Thế mà sao chúng ta muốn viết về ông, thì lại phải ràng buộc, định hướng?
    Tất cả các bài không có ý tưởng xây dựng cho box, khiêu khích... các Mod cứ thẳng tay xoá.
    Còn nếu phải định hướng cho việc viết trong những box mang tính cảm nhận thế này, thì thôi, tôi xin chào trước.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái bài đầu tiên được viết từ khi box mới thành lập nên người ta mới nhận xét vội vàng như thế.
    Theo thiển ý của NC thì box mình đang phát triển theo chiều hướng tốt đấy chứ, ngày càng nhiều người tâm huyết với box.

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    maika nhận xét hơi phiến diện
    tui hỏi bác:box nhạc trịnh thành lập để làm gì?
    dành cho những người hiểu nhạc trịnh và những bài viết hay về nhạc sĩ trịnh công sơn à?
    vậy thì liệu có mấy người tham gia
    mọi người tham gia box này đơn giản chỉ vì ho yêu trịnh công sơn và yêu những bài hát của ông,để tìm và gặp những người có cùng một sở thích,một niềm đam mê
    chứ nếu chỉ những người hiểu nhạc trịnh và có thê viết nhưng bài viết hay mới được tham gia thì những người như tôi đối với box này là quá thừa
    xin bác maika xem xét và cho ý kiến
    hyn
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    vào thời điểm này, mọi người đọc lại Topic này và nghĩ sao nhỉ!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng làm một cốc bia vì sự phát triển của box ta , tôi không dám nói một điều gì chất lượng bài viết , thành viên ... nhưng chỉ riêng với tấm lòng và sự nhiệt tình , ấm cúng thì trên net bốc Trịnh ta là số một .

    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh
    Box Ou Viện ĐH Mở

    YM:nhactruongvn
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hoá ra cái này lôi nó lên ..Cứ tưởng gì ...Vẫn vậy mà thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này