1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tất cả những ai đã lỡ đọc bài

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Minh_Tu_new, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả những ai đã lỡ đọc bài

    Tôi vừa đọc bài " không thể thay đổi ??" của truongdu và cảm thấy thật phẫn nộ. Tại sao lại có một con người đáng sợ và đáng thương như vậy tồn tại trong xã hội còn bộn bề lo toan như chúng ta ? Tôi đoán là tác giả này còn ít tuổi chưa va chạm với xã hội nhiều nên mới có lối suy nghĩ như vậy,nếu không phải như vậy thì là một kẻ cuồng tưởng về bản thân hoặc có vấn đề. TẠI SAO TÔI NÓI NHƯ VẬY ?
    Tất cả chúng ta đang trong vòng quay của nền kinh tế thị trường đầy khắc nghiệt, bên cạnh đó còn là bản sắc dân tộc tốt đẹp đầy tính cộngđồng còn mang chất " làng xã" rất Việt Nam. Không ai có thể nói là " Tôi không cần ai, không quan tâm tới bất kì cái gì ", nếu như vậy anh ta sẽ bị cuộc sống đào thải ngay lập tức. Truongdu, đừng sống quá ích kỉ và tự yêu mình quá mức như vậy. Tất cả những ai đã xem & tán thành với truongdu hãy bình tâm suy nghĩ kĨ lại đi. ĐỪNG ĐI THEO CÁI LỐI MÒN ĐÁNG SỢ ĐÓ

    Minh Tu
  2. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một tính cách lập dị, một lối sống bất cần không quan tâm tới ai...sẽ chỉ được một số ít ( rất ít ) tán đồng mà chúng ta đang sống trong cả một xã hội. Tiếc thay, tiếc thay ......
    Minh Tu
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    [blue]Bạn Minh Tu à, tôi chẳng thấy khó chịu tí snào khi đọc bài của bạn, bạn nói rất đúng, và tôi cũng thich những con người thẳng thắn như bạn.(nếu những gì bạn nói là suy nghĩ của bạn)
    Bạn ah.Con người mà, ai chẳng có lúc buồn, và tôi biết những cảm xúc của tôi là không lành mạnh, không tốt đối với suy nghĩ của thanh niên bi giờ.
    Nhưng tôi tin, nếu mọi người chịu suy nghĩ, áp dụng vào mình để tránh vấp phải những giây phút như tôi thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
    Bnạ có biết rằng đã nhiều lúc, tôi ngồi đọc lại những tâm sự của mình, và cảm thấy nó thật buồn cười thật ngớ ngẩn, nhưng tôi không muôn xoá nó đi, bởi đó là kỷ niệm của tôi.
    Rất muốn nói nhiều với bạn, nhưng thôi, dù sao chúng ta cũng đã lơn, cũng biết suy nghĩ.
    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    truongdu thân mến ! Mình đọc lại bài mình và cảm thấy mình đã quá nặng lời, xin lỗi nhé. Nhưng mình vẫn muốn nói với truongdu rằng bạn thật không phải( nhưng đó là chuyện của bạn & bạn sẽ chẳng vì lời khuyên của ai để thay đổi , đúng không ?). Thật ra mình thấy có nhiều bài tán thành lối sống đó, mình thấy sợ. Đó là bệnh nghề nghiệp của mình, một cán bộ Đoàn. Còn nữa , bạn là một thành viên lâu năm của TTVNOnline nên mình lo hơn ( lo bò trắng răng ấy mà). Mình nói thế mong truongdu hiểu. Mình mới chân ướt, chân ráo vào TTVN nên còn nhiều điều mới mẻ, không tránh khỏi thế này thế nọ....Nhưng đây cũng là 1 xã hội thu nhỏ , đúng không bạn ?
    Minh Tu
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Chúc bạn luôn vui vẻ.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu

Chia sẻ trang này