1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tất cả thành viên của SFC ! hy vọng các bạn sẽ đọc nó

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả thành viên của SFC ! hy vọng các bạn sẽ đọc nó

    Không biết từ bao giờ...bản thân tôi lên mạng ! xâm nhập cùng hoà mình trong một thế giới nửa ảo nửa thực để đốt đi cái thời gian rất thực tế trong cuộc sống đời thường .
    Người ta thường nói thời gian là vàng ngọc, vậy tại sao tôi lại phải tốn time vô ích vậy nhỉ?
    Là vì sao thì chắc mỗi người lên mạng cũng biết rồi đấy ! chúng ta tìm được gì ở nó , chúng ta đã có những gì và động lực gì khiến ta tiếp tục ko thể sống thiếu net ?
    Tiếp tục hoà nhập cuộc sống của mình vào trong thế giới ảo này !
    Vì ở nơi đây ! tôi gặp những người bạn...những con người nhiệt huyết ! gặp những sự tình cờ, những phong cách vui vẻ
    Vô tình thôi mà trở thành bạn...tuy chẳng hợp nhau nhưng khoảng cách gần như đã ko còn !
    Sự tin tưởng, quý trọng dần dần xuất hiện ở mỗi cá nhân ! một tập thể ko thể thiếu vắng sự có mặt của mỗi thành viên...
    Đã có những gì nào? những buổi đi chơi...những kỉ niệm , hình ảnh thậm chí còn hơn thế nữa , hơn rất nhiều ...đó là những tiếng cười chúng ta dành cho nhau, những tình cảm chân thành nhất !
    Nhớ đến nhau trong từng giây phút gặp gỡ...chẳng có cuộc chơi nào là ko nhắc đến những người vắng mặt vì những lí do mà có thể luôn luôn thông cảm cho nhau !
    Con người ta sống để làm gì? và cần những gì?
    Có phải chỉ là danh vọng? tiền bạc...hay chỉ đơn thuần là những tình cảm thiếu thốn ? những tiếng cười vốn đã bị quên lãng từ lâu trong con người vốn lạnh lùng ...???
    Cho dù...với mục đích gì ? với suy nghĩ ra sao ! trước khi gặp nhau chúng ta ko hề biết và chẳng cần quan tâm...và sau khi đã gặp nhau rồi , hiểu nhau rồi thì lại càng ko hề để ý đến những điều đó nữa ...
    Bởi chúng ta là một tập thể, một SFC với mỗi con người mỗi cá tính riêng biệt mà lại có 1 điểm rất chung với 2 chữ.. "Tình bạn"
    Đã có những giọt nước mắt khi chia ly, đã có những tiếng thở dài mỗi khi 1 chuyện buồn xảy đến...đã có những tiếng cười thật hồn nhiên cùng những câu nói vu vơ mà ấn tượng thật sâu sắc mỗi khi có một chuyện gì vui
    Niềm vui được nhân lên nhiều lần và nỗi buồn được san bớt..........đó chính là cái mà ai cũng cần !
    Và.........Chúng ta đã tìm được rồi phải ko? ko phải ai cũng được như chúng ta, ko phải ai cũng ..rất riêng như chúng ta .
    Vậy bạn còn cần điều gì nữa ? Bạn muốn những thứ cao sang hơn mà nhạt nhẽo ư? bạn muốn những danh vọng , tham vọng mà cô đơn trong tiếng thở dài ư?
    Hãy nhìn lại đi........điều gì tuyệt vời nhất chẳng ở đâu xa mà ở ngay rất gần !
    Thực sự khi viết những lời này...................bản thân tôi muốn bật khóc, nỗi buồn ở đâu chợt xuất hiện !
    Cảm thấy tiếc và sợ vô cùng nếu điều gì tồi tệ xảy ra...xảy ra ngay chính trong tập thể của mình..trong cái tên SFC thân thuộc
    Share Club , chúng ta là một tập thể chia sẻ cơ mà ! là cái nơi có thể nghe bạn nói, nghe bạn tâm sự cơ mà ...
    Sự nhiệt huyết và những con người nhiệt tình trước kia đâu rồi ?
    Chẳng lẽ thời gian ko gắn bó chúng ta thêm mà lại càng ngày càng nhạt dần để rồi tan rã trong một ngày ko xa sao?

    ------------------------------------------

    Cho dù bạn có quay đi...thì khi quay lại chúng tôi vẫn luôn dang tay đón nhận ! cho dù bạn đã mắc lỗi thì điều gì chúng tôi cũng có thể bỏ qua...và cho dù bạn có quên chúng tôi trong trí nhớ thì hình bóng của bạn vẫn trong trái tim chúng tôi...chúng tôi cũng chỉ cần trong trái tim bạn vẫn khắc nhớ hình ảnh những gương mặt wen thuộc này và những kỉ niệm ko bao giờ phai

    Tôi chỉ cần các bạn...cho tôi 1 phút ! 1 phút rất nhỏ nhoi ..1 phút để các bạn suy nghĩ về tất cả mọi thứ và hồi tưởng lại những gì chúng ta đã có !
    Xin cám ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của một thành viên trong nhóm.........
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!
    viết hay lắm!
  3. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chết thật.Các đồng chí hãy giữ vững chiến tuyến.Không thể để thế này được,ta đang ở trong lúc nguy cơ bom đạn.Ai bỏ cuộc tôi yêu cầu xử bắn .
    Cố lên,tay nắm tay nhau,,chờ ngày Mặt trận tình thần giải phóng về tiếp ứng.Cán bộ giỏi đi đào tạo xa nước có dăm tháng thôi mà đã thế này à..
    Hom tôi về thiếu ai đừng trách
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    "Thân xác hoang tàn ko nhận ra" - Nhân ái, mà cũng viết hay gớm nhỉ ?, khổ thân, suy nghĩ nhiều quá nên người gầy còm
    Thật sự SFC có 1 time cực kì hoành tráng. Hix, tôi cũng là 1 trong những thành viên gạo cội, hầu như rất ít vắng mặt trong những lần hẹn hò.
    Nhân ái xin mọi người 1 phút, em xin mọi người 10 phút cho nó đã
    Hồi trước, cứ 5h30 em tan hoc về là mọi người đã tập hợp ở Cung rồi, rồi những cuộc đi chơi.... những cuộc hẹn hò... những buổi sao su...
    Mọi người hãy thử suy nghĩ xem rằng SFC đã mang lại cái gì. Với tôi, nó là 1 fần rất quan trọng trong cuộc sống. Thử hỏi nếy tôi ko gặp gỡ các bạn, ko là thành viên của SFC thì tôi sẽ ra sao ?
    Chúng ta tuy là khác nhau về nhiều mặt, có kẻ giàu người nghèo ( điển hình là mình, có người gầy người béo.... nhưng khi đã vào SFC thì chuyện đó ko quan trọng. 1 vài câu chửi ko làm chúng ta giận nhau, vì chúng ta quá hiểu nhau. Tự nhiên thấy yêu SFC quá !
    Ôi, những Bảo Anh gay, kẻ luôn miệt mài đi ofline
    Ôi, những Quỷ dạ xoa, người anh cả của SFC
    Ôi, những Nhân ái, gầy nhưng đầy nhiệt huyết
    Ôi........ những thành viên của SFC, yêu quí biết bao
    Thời gian trôi qua, mọi người đều bận rộn với những công việc riêng như đi làm or học tập, đôi người có thể bận rộn nên ko offline thường xuyên được, nhưng ko fải vì thế mà SFC của chúng ta suy tàn. Em đồng ý với câu hỏi của Nhân ái "Sự nhiệt huyết và những con người nhiệt tình trước kia đâu rồi ?"
    Vực dậy 1 SFC đi nào, đừng để nó sinh ra 1 cách vô nghĩa
    Tối nay thật vui, chơi game mãi chán quá nên rủ Bảo Anh với Nhân ái lên Phố Cũ ngồi đánh tiến lên, thật vui khi mà được vui chơi cùng những người bạn mà mình yêu quí, có thua có thắng nhưng thật vui.
    Em viết Văn kém lắm, nhưng thật sự khi viết những dòng này em cũng tí khóc đấy, tự nhiên nhớ lại những buổi đi chơi....." Thời oanh liệt nay còn đâu ?" Các member của SFC hãy cùng nhau trả lời câu hỏi đó nhé !!!!!!!!!!!!!!!
    1 lời cuối đo là Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn SFC

Chia sẻ trang này