1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Teo's good friend

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skept82, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Hôm nay trời lạnh quá. Những ngày này tớ cứ chạy loanh quanh HN. Oải!
    Mah này càng ngày tớ thấy con người tớ càng giống bát nước ốc. Nhạt tọet ra! Tự dưng tớ cũng thấy thương cảm cho người nào mah có ý định xây dựng quan hệ gì gì đó với tớ. Kết thân với con người nhạt tọet như tớ thì đời còn mấy ý nghĩa nhỉ??!!
    Tớ đã cố gắng đi tìm nguyên nhân tại sao mah tớ lại nhạt đến thế. Sao 1 hồi cân nhắc tớ thấy có 2 nguyên nhân chính. Có thể ăn uống cũng ảnh hưởng đến tính cách?? Mấy năm nay, tớ ăn nhạt lắm vì ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Nên ăn mặn hơn????Hay là do tớ bi jờ "trần tục" quá?? Có thể lắm chứ. Tớ của cậu ngày xưa mê đắm trong Lão Tử giờ thì quá "xôi - rượu - thịt". Không biết gió sẽ cuốn tớ đi về đâu nữa... Dòng đời xô đẩy...Những thú vui tao nhã giờ đây chỉ là những trò phù phiếm, tốn thời gian.
    Có lẽ tớ phải ra khẩu hiệu cho bản thân thôi. Phải tự dặn lòng:1. Khống chế lòng tham, 2. vượt lên trên nỗi sợ hãi, 3. có chính kiến, 4. sống có đam mê, 5. học tập. Nói thì dễ, thực hiện mới khó làm sao!
    Ôi sống trên đời khó lắm thay!!!
    BB

Chia sẻ trang này