1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi thế giới cổ tích

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gửi thế giới cổ tích

    [blue][/blu Em cũng đã có một thời như những đứa trẻ bây giờ . Cổ tích đã từng là mơ ước trong em , những câu chuyện cổ tích hấp dẫn và lôi cuốn . Dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ , đầy mơ mộng và ảo tưởng .Em có biết cổ tích là những giấc mơ không thể thành sự thực ? Mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi . Bây giờ khác rồi , ta có thể cố gắng để mơ ước sẽ không là cổ tích . Có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện cổ tích về đời mình , do chính mình viết ra , công nhận rằng cuộc sống không thể thiếu những giấc mơ , cần lắm chứ, nhưng cứ mơ thì cũng chỉ ngủ hoài mà thôi .
    có thể em đúng là một cô gái hay mơ mộng . em cũng biết rằng bà tiên với chiếc đũa thần hay một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện . nhìn những đứa trẻ cười đùa và ôm những cuốn truyện nhỏ mình lại muốn trở về cái ngày xa xưa ấy ,ngày mà mình lại mong muốn lớn thật nhanh thật nhanh để có làm mọi thứ mình thích ,mình muốn . Cổ tích của chính cuộc đời mình -chắc có lẽ đó là cuốn truyện cổ tích hay nhất ? nhưng có lẽ nhân vật chính ấy sẽ phải gặp nhiều nỗi buồn và nước mắt lắm đó . anh có biết tại sao em lại mê những câu chuyện cổ tích ấy không ? vì kết thúc bao giờ cũng có hậu . em hy vọng kết thúc câu chuyện cổ tích của em , của anh và của nhiều người nữa cũng sẽ có hậu như vậy !chúc cho những giấc mơ của anh sẽ sớm trở thành hiện thực ! dù sao thì cuộc sống này vẫn luôn có phép lạ mà phải không ? người tốt và người có chí sẽ được nhận phép lạ .
    thực ra thì thế giới cổ tích cả thế giới thực tế không có khác nhau là mấy . bởi vì để có được hạnh phúc nhân vật trong cổ tích cũng phải trải qua nhiều sóng gió . cô bé lọ lem cũng phải lao động và sống tốt thì mới được bà tiên ban cho phép lạ . cuộc sống ngoài đời cũng vậy . con người cũng phải sống tốt và luôn cố gắng hết mình thi mới có thành quả phải không?



    Tien nu
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cổ tich sao mà dễ dàng có hạnh phúc đến thế , ôi cuộc sống sao mà khó đến thế ,muốn là mình sao mà không thể .Hãy để về lại thế giới cổ tích trẻ thơ củamình ,để có thể khóc , có thể sống thật với mình có ai đó để mình có thể share all things
    Tien nu

Chia sẻ trang này