1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi thông điệp cho người bạn ngoài hành tinh ! Một vấn đề nan giải.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi crazyboy2001vn, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Gửi thông điệp cho người bạn ngoài hành tinh ! Một vấn đề nan giải.

    Giả sử ta gửi một thông điệp cho người ngoài hành tinh, chúng ta sẽ gửi cái gì ?

    Hay là gửi lời chào ?o Hello, we come in peace ?o
    Ồ không, nhỡ họ không hiểu tiếng Anh thì sao nhỉ ? Chơi tiếng Pháp nhá : ?oBonjuor, nous son...?

    Hay là gửi cho họ 1 cái đĩa CD ? Ô ! Họ vẫn đang dùng băng casset thì sao ?

    Hay là gửi hình ảnh một human ? Thế thì họ sẽ sợ chết khiếp vì tưởng là quái vật. Nhỡ họ lại tưởng là bản đồ thành phố thì sao nhỉ ?
    [​IMG]


    Tốt nhất là gửi một kí hiệu toán học ? Số pi chẳng hạn :
    Pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998...............
    Phù mệt qúa !
    Hay là gửi hằng số vận tốc ánh sáng ? hằng số Plank.......

    Ô ! Ngộ nhỡ họ có 4 ngón tay thì sao nhỉ ? Thế thì họ sẽ không hiểu cơ số 10 của chúng ta rồi !

    Chà ! Thật rắc rối, làm sao để họ hiểu chúng ta đây ?????????????????
    Làm sao hả các bạn ?


    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  2. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Bốn con tàu vũ trụ Voyager 1,2 và Pioneer 11,12 đã vượt ra ngoài biên giới của Thái Dương Hệ mang theo thông điệp của con người, gửi tới người ngoài hành tinh.
    Các trạm quan trắc trên Trái Đất vẫn theo dõi 4 con tàu này cho đến năm 2010, lúc đó tín hiệu gửi về quá yếu. Mong rằng thông điệp sẽ tới được 1 nền văn mình nào đó .........
    Đây là hình ảnh bức thông điệp :
    [​IMG]
    Hình ảnh của một male và female, đằng sau họ là hình dạng của tàu Voyager giữ nguyên tỉ lệ. Qua đó, người ngoài hành tinh có thể tưởng tượng được tầm vóc của con người.
    Ở bên trên là hình ảnh của điện tích âm và dương.
    Những hình tròn bên dưới vẽ Thái Dương Hệ và quỹ đạo của tàu Voyager.
    Còn những đường thẳng là cái gì nhỉ ?
    Ngoài tranh vẽ trên, tàu Voyager còn mang theo đĩa CD và đầu đọc.
    Trong đĩa CD ghi âm lời chào của 90 thứ tiếng, cùng với âm nhạc, tiếng mưa rơi, động cơ ô tô, tiếng trẻ em khóc.
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  3. NamTuocJacob

    NamTuocJacob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em không xem được mấy cái hình bác post lên, nhưng em nghe bác tả thì em biết rồi.
    Còn bây giờ người ta đang dùng cái hình tương tự như thế này này :
    [​IMG]
    ( cái này là của bác X81RIFA, nó tương tự như thế chứ không phải như thế )
    Còn mấy cái tia mà bác kể hình như là mô tả chúng ta đang rơi về đâu đó, một chòm sao nào đó, không nhớ ( về nhà xem lại đã

    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay
  4. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Khong phải cái tia đó là cí gì mà quang hay từ gì đó ! Sao , lại quên được nhỉ ?
    Cái hình bác post lên ý nghĩa thế nào thì tui chịu thật rồi
    Hê ! Cái đó của người ngoài Trái Đất mà, mã hoã theo nhị phân đó
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  5. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cứ gửi nguyên một cớ thể sống cho người ngoài hành tinh,
    Một con cún, con mèo, hay thậm chí con...... rùa cũng được
    Thế là họ hiểu ngay : tồn tại một nền văn mình của rùa..Ý ! Lại không được rồi
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không được như thế thì tội ngiệp chúng quá
    Với lại phải xem mục đích của họ là muốn hoà bình hay oánh lộn đã
    Dù sao thì trái đất vẫn quay

    dothihoa

  7. i_love_liverpool

    i_love_liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ho*, tui thấy tại sao chúng ta ko gửi hình ảnh cây xanh nhỉ, cây là biểu tưởng cho hoà bình cho sự sống, mà chắc chắn nơi nào có sự sống thì phải có cây xanh
    Các bác thấy thế nào?, hay quá ấy chứ nhỉ
    ta ko thể thay đổi chiều dài cuộc sống nhưng ta có thể thay đổi chiều rộng và chiều sâu của cuôc sóng
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    haha
    Tớ đề nghị là gửi luôn bác crazyboy, để bác ấy tham khảo các nền văn minh ngoài Trái Đất rùi về kể cho anh em nghe với

    -------------------------
    kaka , chúc thượng lộ bình an , ra đi chân cứng đá mềm , có gì viết thư gọi điện nhá

    NVH_Giang
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần người ta gửi một chú chó tên là Laika lên vũ trụ thì phải , chẳng nhớ lắm .
    Cái đĩa CD mà tàu Voyager mang theo được làm bằng vàng ròng .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thôi biết thì cách tiện lợi nhất là người ta mã hoá những tinh hoa của nền văn minh Trái Đất và phát đi vào vũ trụ bằng sóng vô tuyến. Chẳng hạn người ta đã mã hoá Bản giao hưởng số 9 của Ludwig Van Beethoven.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này