1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Thu Phương người tình trong mộng của anh!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi xichlohaiphong2005, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlohaiphong2005

    xichlohaiphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thu Phương người tình trong mộng của anh!

    Chào Thu Phương! Hôm qua tình cờ vào mạng http://www.ttvnol.com anh tình cờ nhìn thấy ảnh của em đang cùng một người nữa ``vác'''''''' một cái mâm gì đấy,anh chẳng chú ý đến gì cả ngoại trừ em.Từ khi nhìn thấy em anh như tìm thấy một nửa cuộc đời cửa mình...Em biết không từ lúc đó đến bây giờ anh luôn trong tình trạng ``đơ đơ'''''''' vì em đó,em biết không?Anh đêm không thể ăn,ngày không thể ngủ được,lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có em một người con gái mà anh chi nhìn thấy thôi anh đã bị mê hoặc rồi.Mạc dù trên mạng anh thấy đề là : Nguyễn Thu Phương ,``đã có gia đình''''''''....trời ơi anh như rụng rời tay chân chẳng muốn làm gì nữa,....Nhưng anh đã quyết,cho dù em đã có gia đình anh vẫn yêu em một người con gái mà anh hằng mơ ước.Mặc dù đó chỉ là tình yêu đơn phương nhưng không sao anh sẽ quyết tâm để có được em dù có phải nhảy vào lửa,phải hi sinh tiền bạc để vào mạng để làm nhưng công việc vô bổ như : chat + viết mail+...để được gặp em dù chỉ một lần trong đời.Anh sẽ luôn mong chờ giây phút này dù có phải vắt óc tìm kế sinh nhai,phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày với ``tương,cà ,mắm,muối...'''''''' cho dù cả đêm anh không thể ngủ được vì tiếng chó sủa của nhà hàng xóm..Tình yêu của em là ánh sáng dẫn đường soi bước cho anh qua màn đêm đen tối và mây đen kéo đến chập chùng,hãy đến bên anh dù chỉ một lần thôi............Please! Hãy nhớ nhé em oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôn em
    có nhiê?u ngươ?i than phiê?n kô đọc được ba?i na?y, tôi mạn phép e*** lại, hy vọng mọi ngươ?i đọc được, lâ?n khác post ba?i xin lưu ý du?ng font trong diêfn đa?n.

    Được yann sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 29/06/2004
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thu Phương nào thế? Có fải chị thuphuong20 ko ?
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa thì Câu lạc bộ Hoa Phượng sẽ được lên "Mỗi ngày một forum" với một cái title thật oai :"Nơi gặp gỡ của những người con đất cảng, yêu hoa phượng, sóng gió. Thành phố của ...tống tình".
    Lượn.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi chao ơi,chàng ơi,ng` thầm thương trộm nhớ em ơi!(Hy vọng là ko bị..nhận nhầm)
    Ngày hôm qua em đc nghe nói chàng lập topic này,em mau mắn xông vào đọc ngay ,vậy mà toàn hình vuông với hình tròn,em chả đọc đc.Đêm qua em mất ăn mất ngủ chàng ạ,vì em cứ thấp thỏm lo âu,em ko đọc đc những tâm tình của chàng,phải chăng em sẽ có lỗi lớn với chàng?
    Nhờ ơn của bác Yann,hôm nay em đã đọc đc tình yêu mà chàng đã dành cho em.em sung sướng quá,em là ng` hạnh phúc nhất thế gian chàng ạ!Em nào biết có ng` thầm yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên,dù chỉ qua ảnh .Giờ thì em biết rồi,em đã biết tâm tình của chàng.Chàng biết ko,mới nhìn ảnh chàng đã yêu em đến vậy,chứ gặp em khéo chàng bỏ ăn bỏ ngủ,bỏ bê công việc vì em mất,chàng nhỉ!!!
    Chàng của em,chàng ko thể ko biết rằng,chàng đối với em đáng yêu đến mức nào.Chàng đã đánh thức trái tim héo hon của em bằng tình yêu mãnh liệt của chàng.Cảm ơn chàng nhiều lắm!!!
    Chàng của em,chàng thật dũng cảm khi dám tương cả cái topic spam như thế này lên HPC,nhưng chàng yên tâm,ko sao đâu,HPC dạo này cũng toàn ..sờ pam kiểu này cả,có thêm chàng nay sẽ càng đông vui hơn
    Thế chàng nhé,cứ yêu em đi,kệ hoét em đã có gia đình.Gia đình thì liên quan gì đến tình yêu của chàng dành cho em chứ,gia đình là cái quái gì,gia đình cái lình tình phình,chàng nhỉ!!!
    Đêm nay em sẽ ngủ rất ngon,và mong sao sẽ nghĩ đến chàng như chàng vẫn nghĩ đến em.Tạm biệt nhé,chàng của em!
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sao anh dzai của em lại dở hơi thế nhở .....(đúng là dở hơi không biết bơi <===sắp chết đuối rồi đấy ..)..Người ta đang tán tỉnh nhau thì mình vào quảng cáo ..vô duyên không chịu được ...
  6. xichlohaiphong2005

    xichlohaiphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương ơi!Anh cảm động quá,thế là tinh cảm của anh đã được em chiếu cố tới.Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc của anh khi nhận được hồi âm của em,em có biết anh rung động thế nào không?Như một cơn địa chấn đi qua cuôc đời anh,có lẽ phải đến 12 độ rítte.Nàng có biết không : từ lúc nàng xuất hiện anh mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống,của mỗi một kiếp người.Trước đó anh luôn sống trong ảo tưởng,xa rời thực tại..anh như con thuyền không bến đỗ,như con tầu không sân ga chỉ chạy trong một cái vòng luẩn quẩn.Nhờ có em anh đã xác định được hướng đi cho mình,cho cuộc sống tương lai...cho một tình yêu mãnh liệt.
    Hic!Nàng có biết là anh mong mỏi giây phút được gặp gỡ nàng không? Anh hy vọng một ngày gần nhất sẽ được hand in hand,vai kề vai với nàng...để xua tan đi bao ám ảnh của cuộc sống,của bóng tối lan tràn và những hoài nghi...để cuộc sống ngập tràn nụ cười của tôi và nàng,nụ cười của hạnh phúc của sự mãn nguyện
    Nàng nói ta dũng cảm ư?Đúng rồi đó : không dũng cảm thì làm sao ta dám thổ lộ tình cảm của minh với người đã có gia đình,dám thổ lộ những tâm tư tình cảm dâng trào như ta.Ta phải chứng minh tình cảm mãnh liệt của minh với mọi người trên diễn đàn HPC được biết,để thấy những lời nói dối không thể tồn tại được,để họ tôn trọng tình cảm của ta dành cho nàng.Nhưng anh thật thất vọng là họ lại dấu topic của anh đi thì mọi người ở HPC làm sao hiểu được tâm tư thầm kín của anh....Nhưng không sao chỉ cần nàng biết là đủ rồi,nàng là ánh sáng soi lối cho anh mà.
    Mỗi sáng khi thức dậy hinh ảnh của nàng cứ tràn về nhanh và mãnh liệt....Nhớ nhé em!
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mình được thấy một tình yêu ....................cực chuối như vầy . ôi , chàng và nàng , không khéo em chết......sặc nước bọt mất. nhưng không sao , vậy là bà cô gia thuphuong đã có người "xỏ mũi dắt đi " roài .
    anh xichlo..... gì ơi , phải mời box TNH một chầu đấy , bởi công tụi em giữ chị ấy mà
  8. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Em xin chuc mừng chị thu phuơng nhé. Em chưa bao giơ thấy ai tỏ tình lãng mạng hơn anh né đâu chị ơi. Số 1 Đuờng Đông Khê rồi đấy rồi đấy .
  9. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chuối chuối quá chuối chẹp bà cô này định tái giá chắc??khổ thân cho một người xấu số
  10. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Sao mọi người lại ghen tị với 1 tình yêu đẹp thế nhỉ?Họ đã không màng đến gia đình.Điều duy nhất mà họ mong muốn là 1 tình yêu(CHả phải phim hàn wốc toàn thế là gì).Thế thì chúng ta phải giúp đỡ tạo điều kiện cho họ chứ.Mình nói thế có đúng không nhỉ.nếu đúng thì cho box 1 chầu chấp nhận đi

Chia sẻ trang này