1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Thu Phương người tình trong mộng của anh!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi xichlohaiphong2005, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , các bác bon chen quá , em biết là bà cô già "thù cả phường " của TNH đã chồng con đề huề roài , chẹp chẹp , nhưng tình yêu thì ai nói được gì nào ? như bác So đã nói , hai người này chẳng phải đã rất Dũng CẢm khi đưa cái TOPIC đầy mùi..........nước "mắt" lên tận trận địa gồm toàn các "cô em xinh đẹp dễ thương" của TNH đấy đó sao .
    thưa ông anh "rể " quý hoá của TNH : hi vọng buổi "đú" tối nay ông anh có mặt và được "gặp mặt" ông anh vào những lần sau (không khéo ông anh tối nay sợ quá không dám off cùng bọn nữa thì chít )
    to toàn bộ girl TNh : đề nghị các bà các cô "giữ gìn " cẩn thận không "ông anh rể quý" chạy mất . RÕ CHƯA?
    dạo này không thấy ông anh vào nhắn gửi cho bà chị mình nữa nhẩy . chẹp chẹp !
  2. xichlohaiphong2005

    xichlohaiphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Cảm động quá thế là tình yêu của tôi đã được mọi người hoan nghênh....Xin cảm ơn!Nếu biết hay như thế này thì tôi tỏ tình từ lâu rồi.Hic sưóng quá!
    Nhận được bài viết của Mỹ Hương (lmh_h) mà kẻ đạp xich lô này mừng quá,các bạn đã không chê thằng xích lô xấu xí này đã thế lại còn nhận là ``anh rể quý'''' nữa thì còn gì bằng...một lần nữa xin cảm ơn!
    Thu Phương ơi!Nhận được lời mời của em anh đã cơm nắm muối vừng chuẩn bị từ hôm ấy.......cho đến hôm gặp mặt để được ăn,để được uống cho hoà vốn và để được gặp gỡcác girl của boxTNH,để được cảm ơn..hihì.Nhưng ôi thôi cứ như trong phim HànWốc anh ở một nơi nàng một nơi,nàng ở trên anh ở dưới...Hy vọng lần sau không đen đủi như vậy..hì..
    Text

  3. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chep chep
    tiếc cho bố xichlo này quá . hôm qua minh đươc nửa cốc sữa chua (một cốc bị lmh_h giành mất một nửa ----> đau khổ ) một cốc chè thái . hhehee
    sung sướng ko còn gi bằng .
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , cám ơn vì lời cám ơn của bác xichlo , bác sẽ là "anh rể quý" của TNh khi nào bác khao bọn em 1 chầu ok .! nhưng bác này , cù gì thì trước khi định cám ơn em thì bác cũng phải nhòm ngó cái "lí lịch" của em chứ . bác nhầm nhọt sang trồng trọt cái tên "mỹ miều" của em roài đấy . bắt đền bác
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo lúc nói cho anh biết địa chỉ họp off thì anh không nghe cứ để ý chị ThuPhương hoài ...thế là bọn lỡ mất một dịp để"anh rể quý " khao một chầu roài ...Bực quá ...
    Mà anh rể ơi anh có bao giờ nghe thấy câu này chưa :
    " Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn yêu cô chị phải chiều cô em"
    Cố gắng tiếp thu và thực hiện lời các Kụ anh nhá ..Các Kụ dạy có bao giờ sai đâu ...he..he..
  6. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "muốn sang thì bắc cầu kiều
    muốn vơ cả đám anh chiều ai đây ?"
    một câu hỏi ngàn năm ko đổi các em yêu anh là thật hay đùa ?
    hehhehhehhehhe
  7. Rhapsody179

    Rhapsody179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương!
    Có đường đột qúa không khi anh viết những dòng này cho em? Thì cũng xin em hiểu cho anh! Anh biết, nếu không viết, nghĩa là sẽ chẳng còn dịp nào để em hiểu trái tim 1 kẻ si tình sẵn sàng nhảy vào lửa vì em, như anh.
    Em ạ, đến với em, anh luôn là người đến muộn! Có lẽ như vậy số phận đã qúa khắc nghiệt với anh chăng? Đến giờ này, có lẽ em đang quây quần bên chồng, con, lại có 1 anh xính lô sẵn sàng chết vì em, chắn hẳn em sẽ chẳng thể nào nhớ nổi đến anh. Còn anh, trái tim anh đã khắc ghi hình bóng em, cho đến bây giờ và cả mãi sau cũng không gì xóa mờ được. Trong những giấc mơ, những phút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời bon chen, anh thường thấy em, với anh, em là hiện thân của tất cả những gì đẹp nhất, tinh khiết nhất, bình yên nhất...nhưng cũng mong manh, dễ vỡ nhất mà anh từng cảm nhận. Cuộc sống nơi đất khách xa xôi làm anh mệt mỏi. Hướng về em, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn với hi vọng 1 ngày nào đó anh gặp lại. Anh đã gặp biết bao người con gái, trong đó có những người đã yêu anh, nhưng trái tim anh chẳng thể rung cảm như bên em. Bạn bè thường khuyên anh tìm cho mình 1 người bạn đời, chứ yêu chi con mụ nạ dòng đã có chồng, có con, thậm chí có cháu ?. Nhưng em ơi, lấy một người mà anh không yêu, sống ở 1 nơi không fải quê hương, với anh còn khổ hơn chết. Nhưng nếu anh chết, em cũng chẳng thể an tâm sống hanh phuc bên chồng, con & người tình đạp xính lô của mình. Nên anh gắng sống để nguyện cho em 1000 lần kinh thủy sám những mong em luôn hạnh phút, tươi trẻ mặc dù tuổi cũng đã cao.
    Anh viết cho em những dòng này, mong sao anh sẽ bớt day dứt hơn với hình ảnh của 1 thời qúa khứ. Tất cả đã xa rồi phải không em? anh chúc em luôn hạnh phúc, con cháu đầy đàn.
    Hôn em!
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một nhân vật nữa nhẩy vào box chúng ta với một bức thư tán tỉnh được chép từ sách....oạch...Thật là khủng khiếp khi mà ngày nào cũng được đọc những dòng như thế ..may mắn là không phải dành cho mình chứ không thì thuốc chuột lại là một giải pháp hữu hiệu ..phải công nhận bà chị mình có trái tim sắt ....Chị ơi nói chung là em vẫn là bậc hậu bối cho nên chưa có kinh nghiệm đầy mình như chị ...Chị cứ cố gắng về sưu tầm các quyển sách về bức thư tình hay nhất về mà đọc nhé ...chắc chắn những bức thư gửi cho chị đều đã được in trong đó ...Chúc chị tìm ra người thực sự yêu chị nhá...
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    gì nữa đây, có fải sự kiện này 1 lần nữa sánh ngang cùng việc HYlạp dành cúp châu âu chăng???thêm 1 anhchàng dũng cảm nữa, 1 nguời như ...1 số ít những nguời khác!.Tình yêuthật nhiều cung bậc, thật nhiều khía cạnh, thật nhiều hoàn cảnh, thật nhiều... những cái mà nguời ngoài ko thể nào hiểu đc, vậy chúng tôi đành fải hỏi chính thân chủ của nó!
    Chị thuphuong này, chị làm thế nào mà đong đc nhiều thế he he he
    Câu trả lời sẽ đc thân chủ nêu !mong là như thế
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận thanh niên thời này dũng cảm thật ...Thử làm phép so sánh với lòng dũng cảm của các Kụ thời xưa thì các KỤ thua xa con cháu bây giờ ...Ngày xưa...Thời buổi chiến tranh loạn lạc ...Các KỤ xung phong đi ra trận nhưng trong lòng vẫn lo sợ cái chết sẽ làm chia lìa mình với gia đình với vợ con hay với cả người yêu <===Các Kụ vưỡn còn nhát gan chán ...
    Ngày nay ....Thời buổi chiến tranh để giành phái đẹp ..các Ku thời này đã chiến đấu không biết mệt mỏi mặc dù có thể đã biết trước là mình sẽ hi sinh thế nhưng vẫn chiến đấu...Trên tay lúc nào cũng lăm lăm binh khí để trực chiến ...Vâng binh khí của ngày xưa là những dao,kiếm ,thương....Còn binh khí thời nay chỉ cỏn con chỉ có một cây bút và vài tờ giấy ....Vâng,đầu tiên là để viết thư tình và khi biết mình đã bị out thì viết vài dòng thư cuối ( nghe bài "Thư cuối " của VQL thì biết ) .....Thế mới biết mỗi thời đại một tư tuởng và thời đại sau bao giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn thời đại trước ....Vậy thì sao nhỉ ...Hỡi những đấng mày râu hãy chứng tỏ rằng thời đại của chúng ta dũng cảm hơn các KỤ nhiều ....Và bây giờ những nhân vật đi đầu để chứng minh cái điều em vừa viết là xichlohaiphong2005 , pah...( sorry pác em quên khuấy cái nick để biểu dương pác )và sun_moon889...Nào còn ai nữa thì bắt đầu đi ạ ...Cố lên ..........

Chia sẻ trang này