1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Thu Phương người tình trong mộng của anh!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi xichlohaiphong2005, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ... Mấy ngày rồi ở nhà chúi đầu vào xem phim Hàn Quốc , lác cả mắt , lệch cả mém . Giờ vào diễn đàn đi đến đâu cũng gặp mấy kiểu tình tỏ kiểu củ chuối naỳ . HÌnh như giới trẻ ngày nay lậm nặng phim Hàn Quốc rồi thì phải , đã thêm tí Cải Lương nữa vậy là đã có một bản tình tỏ đầy đủ huơng hoa ngọt ngào thêm chút nước mắm vào nữa là .. NHưng phải công nhận cũng hay đó chứ nhỉ , dù càng đọc càng thấy mấy chàng ba hoa , ta hô hơi nhiều , hihi . Mà nghĩ kể ra cũng tội cho mấy chàng , mà tội gì " thì chỉ có mấy chàng ngốc " đó mới đủ thông minh để biết thôi . Thỉnh thoảng xuất hiện một thiên tình sử kiều này cũng đáo để là vui nhỉ ? Mọi người còn có cái để mà cười , mà bàn luận chứ . Hơn nữa chính chủ của nó tự nhiên , tự lành lại trở thành nhân vật có sự gây chú ý lớn nhất . Không biết tiếp theo sẽ là những thiên tình đẫm nước mắt nào nữa đây .Phải chờ đón ở truơng sau vậy , có le sẽ gay cấn và tuyệt vời hơn nhiều nhỉ ?
  2. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cưng yêu của anh!
    Lâu lâu anh ko để ý đến,cưng lại thế rồi.Đi rắc thính lung tung thế này là hư lắm ,cưng biết chưa?
    Cưng ngoan,nghe lời anh,đi đường chớ liếc ngang liếc dọc.Vào diễn đàn rồi thì cũng nhỏ nhẹ dịu dàng,spam bài gì gì đó vớ vẩn đi,kẻo thằng khác nó cứ để ý,nó cứ xúm vào lại làm anh lo lắng 1 phen,cưng nhé.Ngoan rồi anh thương
    Nhắn các em giai em gái box TNH: Giữ bà cô già của các em cẩn thận giùm anh,đừng để thằng nào léng phéng lại gần,anh xin cảm ơn và sẽ có hậu tạ
  3. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh không hậu tạ trước thì em không biết chắc là chị TP của em sẽ đi về đâu đâu đấy ....Anh ạh ...Em nói nhỏ anh nghe nhá ...mấy hôm nay em được anh xichlohaiphong2005 dẫn đi hậu tạ có vẻ đích đáng với công lao lắm ..he..he..
  4. xichlohaiphong2005

    xichlohaiphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay phải chở nhiều hàng quá không có thời gian vào mạng,tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tìm phúc đáp của nàng thì Chời ơi!!!!!!!!!!!!Sao lại có lắm người tán Thu Phương của mình thế mà còn lẻo mép hơn mặc dù một người đã có vợ chắc là một mụ già lụ khụ,,,,(ông gì ơi sao ông tham thế ông đã có tiền lại còn đòi cả tình à),một người nghe giọng văn có vẻ như là một kẻ chiến bại từ trước nay thấy tình yêu của chúng tôi đang đến kỳ gay cấn ông định nhẩy vào phá chắc...
    Nàng ạ!Mặc kệ họ nhé đừng nghe họ họ đang phá chúng ta đấy chứ họ không thành thật như anh đâu.Cho dù có thế nào hay chăng nữa anh vẫn theo đuổi mục tiêu của mình để viết tiếp thiên tình sử này thêm thi vị hơn,đậm đà hơn,cháy bỏng hơn...
    Hãy cố nên nàng nhé,cho dù bão tố phong ba nàng đừng thay đổi......tình anh vẫn thế!
    To NBMT : Thiên tình sử này sẽ gay cấn và tuyệt vời hơn với sự góp mặt của bạn và bạn của bạn nữa,bạn hãy cười lên xem nào...không giống fim HờnWuốc đâu!À mà TNBL gửi lời chào đấy
    To........... :19 x
  5. noibuonkhattinh

    noibuonkhattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương!
    Anh biết bây giờ anh lên tiếng thì đã muộn nhưng muộn nhưng thà muộn còn hơn không,có tiếc nuối cũng chỉ là vô ích,anh không thể chấp nhận là một người ngoài cuộc được vì khi không có em cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa.
    Hải Phòng mùa này mưa nhiều quá,ngồi trong quán cà phê anh nhìn ra xa xăm về phía góc phố,những hàng cây những con người tất bật,những thiếu nữ hồn nhiên,tươi tắn và cả nhưng đôi uyên ương đang tung tăng đùa vui...và anh trạnh lòng.
    Anh là một không bao giờ đạt được những gì mà mình mong muốn,tình yêu luôn đổ vỡ trước khi anh có thể nhận biết được.Mỗi một người ra đi là một lần anh rút ra được một bài học,nhưng cuộc đời là biển rộng anh biết học đến bao giờ đây?Trong anh luôn khát khao một tình yêu,một tình yêu đich thực... rất gần mà lại rất xa.Anh biết mỗi người đều có quyền chọn lựa có quyền yêu và được yêu,anh mong em nghĩ lại.Em đã chấp nhận một chàng đạp xích lô thì em cũng có thể chấp nhận anh một thằng xe ôm!Có thể đây là bức thư đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng anh viết cho em,cho dù anh chỉ là ánh sao xẹt qua cuộc đời emthế là anh cũng mãn nguyện lắm rồi vì anh đã nói được điều mà anh chưa dám nói.
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Khiếp thật bắt đầu thấy nể bà chị Thu Phương rồi đấy hoá ra cũng không chỉ có 1 vài người .........lác mắt (vì vẻ đẹp kiều diễm của chị)mà có cả những người vợ con đuề huề.BÁi phục bái phục
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Anh yêu chị nhiều lắm. ( thấy mọi người yêu mình cũng yêu sợ gì )
  8. Rhapsody179

    Rhapsody179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    he, có ai có ảnh em thuphuong20 này không? Chia sẻ cho tớ với! Tớ vẫn chưa nhìn thấy mẹt em này phát nào cả. Xin cảm ơn!
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng đòi là anh yêu em thật lòng với cái giời bể gì ấy ...Đúng là con dzai thời này chẳng tin được thằng nào cả ..Toàn thằng d.d.e.e.u.r........
  10. Rhapsody179

    Rhapsody179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em này nhí nhảnh nhỉ!
    Cuộc sống mà không vui vẻ thì buồn "nắm" em ạ! Còn có tin được con trai hay không thì còn phụ thuộc vào bản thân em nữa đấy.

Chia sẻ trang này