1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Thu Phương người tình trong mộng của anh!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi xichlohaiphong2005, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    thế sau này người yêu anh là con gái TNH thì có được không nhỉ.
    cần gì đăng kí sớm làm gì.....em gái bon chen với anh hơi nhiều đấy......
    [/quote]
    Đời mà ko bon chen thì còn gì hay ho nữa kia chứ?
    he he
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    thế sau này người yêu anh là con gái TNH thì có được không nhỉ.
    cần gì đăng kí sớm làm gì.....em gái bon chen với anh hơi nhiều đấy......
    [/quote]
    Đời mà ko bon chen thì còn gì hay ho nữa kia chứ?
    he he
    [/quote]
    ừ nhỉ.. anh quên mất em là chuyên gia thọc gậy bánh xe....gắp lửa bỏ tay nguời cơ ma... he he
    cẩn thận bon chen quá người ta đấm cho đấy nhé.... lúc đó đừng trách là anh không nhắc trước với em....
  3. why_dont_you_saying_hiboss

    why_dont_you_saying_hiboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chàng của thuphuong và nàng của xichlo ơi!
    bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chàng và nàng nghe ghê thấy mồ àh đông khê có lẽ cũng ko chấp nhận " chàng" và "nàng" đâu vì vậy hãy tìm 1 chỗ dung thân đi hen
    hôm nay em đi qua mấy cái cầu rồi thấy cái cầu quay là hình như chưa có ai ở thì fải hay là "chàng và nàng" dọn nhà ra đó đi t/c lãnh mạn mà ngày ngày "chàng " đạp xích lô còn nàng ở nhà nấu cám tối về "chàng và nàng" cùng ngồi ăn mà tâm sự bên bờ sông nhé nhớ là để lại 1ít để sáng dậy mà ăn sáng nhé
    thân!
    chúc hạnh phúc !
  4. why_dont_you_saying_hiboss

    why_dont_you_saying_hiboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi vì đã có những lời lẽ khiếm nhã
    tha thứ nha hãy tha thứ cho người hay nói thật nha
    nếu 1 trong 2 người là quản lí thì đừng treo nick của em nha
    cám ơn vì đã nhận lời !
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Oái ...xời.....Tình cảm của người ta như thiên tình sử thế mà còn đâm ngang .......Hehhe...anh xichlovà thuphuong thông cảm ..Chẳng qua là why_dont_....chưa được ai gửi cho một bức thư đại loại như thế cho nên bức xúc ấy mà .......
  6. why_dont_you_saying_hiboss

    why_dont_you_saying_hiboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TO DD : ko biết ai là người gửi cho mình 1 đống thư ấy nhỉ??????
  7. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em Thu Phương lấy các thư anh gửi cho em ra cho bạn khác post à?
    (Toàn những thứ mình đã viết cho em í !)
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Lời nói dối trắng trợn nhất mà em từng đc biết
    Anh có thích em..công bố những bức thư anh gửi ko hử?Em mà công bố cho bàn dân thiên hạ biết thì anh..hết đường lấy vợ nhá
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    chị ơi! hôm qua nói chuyện với chị mà chẳng biết giờ này chị đang yêu bao nhiêu anh nữa vậy....?
    ngày xưa chị bảo với em là yêu nhiều là không tốt chị nhỉ...thế mà. có phải thời gian thay đổi làm cho chị cũng thay đổi theo không vậy.
    nhớ chị, nhớ HP quá....
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thay đổi nhưng con người không thay đổi ....Con người không đổi nhưng lòng người thay đổi..............

Chia sẻ trang này