1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi thương yêu của em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Barbie, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chàng yêu chắc đang đi làm hả?Con bò lười của anh bây giờ mới thức dậy đây.Sau một đêm ngủ dậy,con chó bông bị em đè cho bẹp dí xuống,buồn cười cực anh ạ.Quen mất rồi,ngủ mà không ôm cái gì thì không ngủ được.À thôi,em đi đánh răng đây.Tặng yêu bài hát này:(mỗi sáng thức dậy nên hát để cho sảng khoái bước vào một ngày mới may mắn-dù cho khi em thức dậy là đã quá nửa ngày rồi..)l Người yêu anh hư quá thôi,giờ này mới chịu dậy,anh đã làm được bao nhiêu việc rồi,thôi chịu khó kiếm thật nhiều tiền để lấy được vợ đẹp anh nhớ(vì em bảo phải cưới ở Hilton cơ mà,nhớ không?)

    -The Power Of Love !
    The whispers in the morning
    Of lovers sleeping tight
    Are rolling like thunder now
    As I look in your eyes
    I hold on to your body
    And feel each move you make
    Your voice is warm and tender
    A love that I could not forsake
    Cause I am your lady
    And you are my man
    Whenever you reach for me
    I'll do all that I can
    Lost is how I'm feeling lying in your arms
    When the world outside's too
    Much to take
    That all ends when I'm with you
    Even though there may be times
    It seems I'm far away
    Never wonder where I am
    'Cause I am always by your side
    We're heading for something
    Somewhere I've never been
    Sometimes I am frightened
    But I'm ready to learn
    Of the power of love
    The sound of your heart beating
    Made it clear
    Suddenly the feeling that I can't go on
    Is light years away .

    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/11/2002
  2. Schodinger.son

    Schodinger.son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Good memories hurt more than the bad ones do
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy người post bài dài quá ta chỉ khổ cái mắt em nhìn đau cả mắt mới đọc được lần sau ccs bác viết ngắn và xúc tích nhé.Hic nhưng mà tình yêu gì nhỉ?hây đấybạn ạ
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chẳng thấy!!
    Nửa của tôi ơi anh là ai vây?
    Cho tôi tìm tìm maĩ tên anh!!
  4. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người Yêu ơi,.....có bao nhiêu user vào đọc chuyện tình yêu của mình ,mà trong khi có một người lại không thèm xem kìa.Biết là ai không hả honey,honey đó,ngượng chứ gì.Biết là tự nhiên thì chẳng bao giờ honey mò vào đây đâu mà ,nên cứ tha hồ mà "nói xấu" honey.Mà em lại muốn kể xấu về anh nữa rồi đây này,anh có biết là nhiều người muốn được "nói xấu",và bị "nói xấu" như thế lắm không hả honey?Anh là sướng lắm rồi đó,thế mà suốt ngày kêu em nói nhiều thôi .Người ta bảo dường như em sinh ra là để dành cho anh.Nghe vậy em vui lắm.

    Hôm nay chàng đến đón em ở trường,vui quá.Lâu lắm mới được anh đón đi học về.Vừa thấy anh từ xa là em nhận ra ngay,làm sao mà lẫn vào đâu được cái dáng yêu thương ấy cơ chứ.Kể cả có trộn lẫn anh vào một trăm,một nghìn,một tỷ người thì em vẫn nhận ra.Thiếu gì cách để nhận ra chàng,chàng nhỉ.Có những cách nào á? bí mật thôi ,không kể ra ở đây đâu,xấu hổ lắm.Em bị bén hơi chàng yêu rồi, vậy nên đừng bao giờ rời xa em nha anh.Em không có chịu nổi đâu.Lúc bình yên nhất là được dựa trên lưng anh yêu-cảm giác êm dịu và ấm áp lạ thường.
    Khi nãy,lúc đón em đi học về, anh mua thịt xiên nướng cho em,em lại đòi mua 2 xiên(em ăn tham như con bò ý anh nhỉ),ăn no quá,chẳng thèm ăn cơm nữa,ngồi kể xấu anh vậy.Khổ thân chàng yêu đi làm về mệt ,mà bây giờ vẫn còn phải nấu cơm nữa.Lấy em nhanh lên rồi em nấu cơm ngon canh ngọt cho(em thuê osin nấu cũng được mà ).Em ước sao nhanh nhanh được hằng ngày chăm sóc anh từ miếng ăn đến giấc ngủ.Ngày đó sao lâu đến quá vậy anh?Lấy nhau rồi em vừa đi học cũng được mà,sao cứ phải đợi lâu vậy.Chẳng thích thế đâu.
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 02/11/2002
  5. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mà này baby,anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây màu đen hợp và đẹp lắm đó,biết không?Em thích phong cách công sở đó của anh.Được khen sướng không hả yêu?
    Tặng anh hoa hồng thể hiện tình yêu của em nè baby old :
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 31/10/2002
  6. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,trong forum có một topic là "Làm thế nào để yêu được một người chưa yêu ai bao giờ" anh kìa.Anh hãy truyền cho người ta bí quyết với chứ(định giữ một mình sao-đúng là con bò tham của em).Hãy truyền cho mọi người bí quyết làm sao mà anh yêu được một người con gái chưa từng yêu ai bao giờ-không những thế mãi mãi lại chỉ yêu mình anh thôi,suốt đời này.......Anh có hạnh phúc không,khi có một người con gái sinh ra là chỉ để dành cho anh,mọi thứ đều dành cho anh đầu tiên,cả con người ,cả cuộc đời dành cho riêng anh mà thôi.

    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 31/10/2002
  7. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đường Đến Ngày Vinh Quang !
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Một trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

    Ngày đó,ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
    Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
    Ngày đó,ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
    Khoảng khắc ghi trong tim mình
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua



    Ngày vinh quang của em không mong gì to tát ,cao xa như mọi người,mà đó chỉ là -ngày cưới của chúng mình thôi-.Em thỉnh thoảng vẫn hay tự hỏi,tại sao từ khi sinh ra mình không được sống chung luôn dưới một mái nhà nhỉ (như thế thì thích thật đấy,nhưng lại chợt nhớ ra là nếu vậy thì là anh em ruột thịt rồi,làm sao mà yêu nhau được nhỉ) Em ngốc quá thôi.
    Có thể em là cô gái không có hoài bão,nhưng không biết những cô gái khác thì thế nào ...chứ còn em nghĩ đối với người phụ nữ , có được một gia đình hạnh phúc là thành công vĩ đại nhất rồi còn gì-dù ở trong thời đại nào cũng thế thôi.
    Nhưng mà cái ngày vinh quang ấy của em còn lâu lắm anh nhỉ.Vì anh bảo lấy nhau thì đơn giản thôi,nhưng phải làm sao để lấy nhau khi đã đảm bảo cuộc sống gia đình thì mới có hạnh phúc trọn vẹn.Vậy nên em phải đợi thôi.
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 02/11/2002
  8. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nghe lời anh sẽ đi ngủ sớm đây mà.Chúc baby old ngủ ngon nha.Hôn anh thật nhiều!
    Hà My
  9. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yeah baby,em nghe lời anh mà,đừng có nổi cáu thế trông xấu xí lắm đó.Những lúc cáu cỉnh trông anh giống hệt một baby old,biết chưa hả?
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 30/10/2002
  10. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá,anh đi xa mấy hôm,em thấy lòng trống trải vô cùng.Như thiếu đi hơi thở cuộc sống,nếu như anh sẽ không chỉ đi mấy hôm,mà sẽ đi mãi không về với em nữa, thì em biết làm sao?Anh đi xa ,mà em nhiều lúc phải tưởng tượng như anh đang ở gần bên,cho đỡ nhớ thôi.Nhớ da diết,cồn cào,đã bao giờ anh xa em quá 3 ngày đâu,đã bao giờ có một ngày nào chưa được nghe tiếng nói của anh và ít ra cũng phải biết được anh đang làm gì,ở đâu?Đã bao lần em cố giữ anh ở lại,nhưng lần này em biết không thể giữ anh được,phải để anh đi thôi.......Em đợi anh về.......!Đợi mãi....Kể cả anh không trở về ,em vẫn hằng ngày ..hằng giờ đợi .Anh sẽ về phải không anh?Sinh nhật em ,anh sẽ trở về với em nhé,em đợi anh.Anh sẽ trở về,ôm chặt em trong lòng,sắp mùa đông lạnh giá rồi anh,ai sẽ ủ ấm cho em?Đừng rời xa em,anh ....!
    -Anh ơi,hôm nay trời lạnh lắm,không có anh nhắc nhở,em lại thức khuya ,mai dậy mắt thâm quầng cho mà xem,đêm ngủ em lại nằm lăn ra ngoài đất,đắp chăn rồi mà em vẫn thấy lạnh.Em đau bụng quá,theo thói quen nhấc điện thoại định bấm số fone cho anh để làm nũng,mỗi lần em đau ở đâu,dù đau ít hay nhiều,em luôn lấy cớ đó để được nhõng nhẽo anh mà.Bây giờ anh đang ở xa,biết kêu đau với ai,thôi thì nằm co quắp một mình vậy.Thôi em ngủ đây ,chúc anh ngon giấc....Em biết bây giờ có lên giường nằm chắc chắn cũng không ngủ được đâu mà,sẽ lại trằn trọc,thao thức....nhưng thôi không thể ngồi dùng máy tính được nữa,bởi tự nhiên thấy khoé mắt cay xè,dù biết là không khóc....Em Không Khóc.........!
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này