1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tiểu muội Lục Trúc Khách

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    @fourier : Cảm ơn bạn đã up,cảm ơn bạn đã tấu hài.Nhưng mong bạn đừng làm thế nữa nhé,
    @muarung:mình không hiểu ý của câu "rung cây nhát khỉ" mà bạn dùng,ý bạn là "ôm cây đợi thỏ" chăng?
    @minhhoangle:Cảm ơn vì hảo ý của bạn,nhưng tuyệt không phải là u hoài kỉ niệm xưa đâu bạn.
    @ all: LTK là sư muội mà thôi.Chấm hết.Không Triệu Minh.Không Nhạc Linh San.
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hay quá, tranh thủ tí,
    "Rung cây nhát khỉ" khác với "Ôm cây đợi thỏ" đó Bạc huynh!!!!
    RCNK có nghĩa là làm việc vô ích, mục đích của việc làm là dậm doạ con khỉ bằng cách rung cây, nhưng cái giống khỉ nó leo cây tốt lắm, rung nó ko ăn thua!!!! Câu này có thể tương đương với Lo bò trắng răng!!!!
    Còn ÔCĐT cũng là làm việc vô ích, nhưng hơi khác cái trên 1 chút. Nó có nghĩa là ôm cây đợi con thỏ chạy đến tự đâm đầu vào gốc cây, theo kiểu ăn may. Câu này giống với Há mồm chờ sung thì đúng hơn
    To fourier: Dịch sang thơ thì nó thế này:
    Sư huynh ơi hỡi sư huynh
    Người xưa nay biết bóng hình nơi nao
    Thiếp đây ôm giọt máu đào
    Tiền đâu mà đủ bỏ vào phong bi (bì)
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    @danhaiphong :
    Cảm ơn em đã giải nghĩa,chính vì như vậy mà anh mới không hiểu là bằng hữu muarung dùng thành ngữ đó làm gì?.
    Riêng thơ anh xin phép chỉnh lại chữ cuối thành bao chắc cũng hợp.
    Ứng tác tặng em bài nữa:
    Bạc tình lang,bạc tình lang
    Mênh mang chẳng thấy bóng chàng nơi đâu
    Đèn khuya thắp nỗi ưu sầu
    Mong chàng có lúc quay đầu bến xưa...
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 01/11/2007
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he, sắp lấy vợ mà còn vương vấn người xưa, giang hồ lại sắp chứng kiến gió tanh mưa máu, ặc ặc
    Sau khi nghĩ suy, nên hiệu chỉnh nó thế này:
    Bạc huynh ơi hỡi Bạc huynh
    Người xưa nay biết bóng hình nơi nao
    Chàng đừng có hỏi vì sao
    Thiếp đang ôm giọt máu đào của huynh
    Mong huynh lượng chút thâm tình
    Bỏ qua cho thiếp khoản mừng phong bao
  5. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không khí KHC dạo này như cung giương lâu quá rồi.
    Thêm chút phong vị cũng hay chứ nhể.
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì?
    Mà khiến sanh đẻ rồi biệt ly.
    Trời Nam đất Mỹ xa biền biệt.
    Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
    Ngàn lời muốn ngỏ, đều trôi theo áng mây.
    Cali đang hoả hoạn, quân tử hãy tha cho.
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chào sư huynh, còn nhớ thằng phi tặc này ko , đệ thì vẫn nhớ lần Kiều huynh về chúng ta đi câu cá bên Lâm gia trang và phi vụ....duổi chó của huynh .chúc huynh và tẩu vĩnh kết đồng tâm - bách niên giai lão
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Phi đệ,làm sao ta quên được đệ cùng với Dã đệ,Thánh cô,Kiều bang chủ,Heo muội cùng với mọi người du ngoạn Lâm gia trang chứ?
    Cảm ơn đệ về lời chúc nhé,
    Thật vui khi thời gian đã lâu mà chúng ta vẫn giữ được những kí ức đẹp phải không đệ?
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lục Trúc bà bà tấu cầm dương (không phải dương cầm các bác nhé)
    Lệnh Hồ công tử tẩu lên đường
    Vó ngựa Ô truy ngàn dặm nhật
    Có luyến hay thương giọt máu đào....
    Linh San ơi...
    Đàn đứt từ đây, tiêu cũng đoạn
    Ta đành ôm lấy mộng vu quy
    Ví thử giang hồ gian hiểm quá
    Hà tất nài xin chuyện phong bì!!!!
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,lại thêm một bác vào chọc em nữa.
    Em xin các bác nhá,lòng em trong sạch mà!

Chia sẻ trang này