1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tiểu muội Lục Trúc Khách

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho bác Bạc nhỉ, hoá ra lại bị hành thêm đợt nữa à. Thế mà mình cứ khấp khởi mừng cho tấm lòng thành của bác đã có hoàng thiên báo ứng nữa chứ.
    Thế thôi, làm dùng bác mấy câu thông báo này dán truớc cửa:
    Phải duyên phải số thì lên
    Còn như duyên đểu đừng phiền lòng nhau
    Phải nguời phải việc thì vào,
    Còn như nguời giả thì mau chân chuồn
    (Xin lỗi tadiepthu nhé, không phải nói bạn "đểu" đâu. Giờ cái gì giả nguời ta cũng gọi là đểu ấy mà).
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    sặc pó tay bác bác tức cảnh hay tức người mà mắng em ghê thế
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau cũng kể là duyên
    Còn như không phải người quen đành cười
    Cao xanh còn muốn thử người
    Mới mang Lục khách từ nơi xa về
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng cám cảnh cho Bạc huynh thật:
    Khi xưa Lục ở tay ta
    Vì ta vô dụng Lục ra tay người
    Mà thôi Bạc huynh, ở đời thật công bằng, mình mất cái nọ lại được cái kia, lo nghĩ tiếc thương làm gì cho mệt:
    Trâu người ăn cỏ đồng ta
    Trâu ta ức quá phải ra đồng người
    Bây giờ Bạc huynh lo chuyện trăm năm đi, để Lục muội yên ổn làm ăn kiếm tiền nuôi giọt máu đào đi, bới tung chuyện cũ lên làm gì, chỉ thêm lòng đau ruột xót, mà chung qui tóm lại cũng chả giải quyết được chuyện gì. Rồi thời gian trôi, vào một ngày đẹp trời nào đó Lục muội đem hài nhi về, thế là nhà cửa đề huề, vừa có trâu lại có thêm cả nghé, thế có phải là vẹn toàn ko??? Chỉ có điều Bạc huynh nên chuẩn bị tinh thần cho Hoạn tỉ tỉ trước, đề phòng quần thoa hỗn chiến thì đổ cửa sập nhà như chơi!!!!
  5. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trời vạch đất long trọng thề nguyền, kiếp này không khi nào dám mắng tadiepthu - chưa có đuyên quen biết, nhưng cứ nữ giới là không có chuyện đó.
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi LêNil ơi,tadiepthu đích thực là một đấng tu mi nam tử đấy!
    Chửi vô tư!kekekeke
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí kg phải chứ Lục Trúc Khách mà bạc tình lang huynh đệ nói đến là con nhỏ nào thế, các bác?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 15/11/2007
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong!Đại hoạ lâm đầu rồi các vị!
    Vị đại ca này là người cuối cùng mà tại hạ mong xuất hiện chốn này.
    Cứ ngỡ là yên ổn,ai dè vẫn vào tận đây mà "nhả ngọc phun châu" được hả giời?
  9. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    râu hùm hàm én mày ngài
    vai năm tấc rộng thân mười thước cao
    đường đường một đấng anh hào
    Tạ Diệp Thu này đúng là bậc tu mi nam tử(đầu đội nồi cơm điện chân đi giày bata 9000 ) bác ạ hehehe, nhưng mà đừng có chởi em chi cho mệt. Em mắc tứ chứng nan y nên không nghe thấy ai chửi đâu, bác cứ cái lão mod bạc tình phụ nghĩa kia mà xỉ vả mà quay bác ạ. Biết đâu một vị tỷ tỷ nào đó thấy bác có lòng nghĩa hiệp bênh vực cái yếu mà đón nhận cái duyên của bác thì sao hehehe

    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/11/2007
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Gửi gắm vạn dòng Lục Trúc Khách,
    Nỗi niềm gieo phủ giăng tùng bách,
    Gã Bạc chênh vênh lòng xa cách,
    Hỏi ra ai là Lục Trúc Khách?

Chia sẻ trang này