1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tiểu muội Lục Trúc Khách

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Đường đường một đấng anh hào
    Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
    Tay phải thì xách siêu đao
    Tay trái một nắm xu hào, xúp lơ
    Đầu thì tóc mọc lơ thơ
    Vai đeo một khẩu A Rờ mười lăm (AR-15)
    Mạng sườn đeo cái dao găm
    Bi đông, lựu đạn cùng nằm một dây
    Chân trái xỏ chiếc dép đay
    Chân phải đóng một chiếc giày ba-ta
    Tự hào ngực áo phanh ra
    Hình xăm vẽ một con gà khỏa thân ...
    Cái chỗ nằm giữa? 2 chân
    Xăm 1 con cú ngố đần, trụi lông
    Có phải đó là Tạ huynh????
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ không được hòang tráng như thế nhưng quả thực đệ rất kính phục quả thơ con cú này của huynh. Nói thật đệ ghét NGUYỄN DU lắm he he nhưng lão huynh làm thế này thì đệ không chắc là ổng có đội mồ tìm huynh kô ? Chúc huynh may mắn với con ma jà áy. Nếu được thì khi nào huynh đệ ta gặp mặt kết bằng hữu chơi ha
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái tên tadiepthu nghe rất hay, chẳng hay có thể kết bằng hữu được ko ?
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy được học thức uyên thâm của quý huynh từ box tâm lý nhưng sợ mình còn non nên không dám với cao. Nay được quý huynh tỏ lòng quan tâm thật lấy làm vinh hạnh cho lắm. Cung kính không bằng tuân lệnh, xin kết làm bằng hữu, xin kết làm bằng hữu
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tạ huynh mến,
    1. Cái vàng đầu tiên: Đệ rất lấy làm tiếc và chân thành xin lõi huynh cũng như mọi người vì đệ đã không chú thích rõ ràng. Đoạn thơ trên không phải do đệ sáng tác ra, mà chỉ là ăn trộm ăn cắp ở trên mạng mà thôi. Cao thủ thời a còng a gù mà. Cho nên đệ lấy làm hổ thẹn khi nhận đoạn thơ tuyệt cú trên là của mình, nếu làm vậy e không còn mặt mũi nào trên chốn giang hồ nữa
    2. Cái vàng thứ hai: E hèm, đệ đã không gây ra tội lỗi thì chắc Nguyễn tiên sinh cũng không hiện về mà đòi xử đệ đâunhỉ??? Không gây ra không có tội mà. Đến ngay vả TL còn phán xanh rờn: Em không có tội, em chỉ có lỗi vì đã copy thơ của người khác thôi!!!
    . Mà sao huynh có vẻ ác cảm với Nguyễn tiên sinh như vậy thế??? Không lẽ hòi còn để chỏm huynh ăn trứng ngỗng liên tục do không thuộc truyện Kiều khi trả bài???
    3. Cái vàng thứ 3: Huynh đã hạ cố để mắt đến thì thật là ba sinh hữu hạnh cho đệ lắm lắm. Tứ hải giai huynh đệ, cung kính không bằng tuân mệnh, xin kính huynh ba chung khởi đầu trước
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ thật lấy làm hổ thẹn nhưng chăng qua bác họ Nguyễn này làm đệ không ít phen điêu đứng . Nhớ lại chuyện nhiều năm về trước khi cô jáo đang giảng bài Thơ "khóc cái j đó có câu 1000 sau ai có khóc tố như không ấy - huynh thông cảm ghét quá nên không thèm học " trên bảng còn đệ thì đang say sưa ngâm cứu.. Nhưng ko phải bài giảng mà là bộ phong vân hình như tập 3-4 j đó. Sau một hồi suy ngẫm về võ học đệ quay ra tức cảnh sinh tình kể chuyện cô giáo dạy văn luyện được phong sương quyền đánh nhau với cụ nguyễn du sử dụng bộ chưởng pháp "quỷ khốc thần sầu đầu lâu xanh mắt ". Khi kể đến đoạn hai người đang giao đấu ở chiêu thứ 9 đệ nghĩ rằng thôi thì thà hy sinh cô giáo nên đã xử cô giáo phải thua, lấy cụ Nguyễn làm chồng. Nhưng than ôi chuyện đang hào hứng đám cưới đang náo nhiệt thì đệ bị véo tai vì cô giáo đã dùng "thiết thủy thượng phiêu" đến bên cạnh từ lúc nào. Và chỉ vì xử Nguyễn Du thắng mà đệ phải viết bản kiểm điểm hơn một tháng thay cho học văn, đồng nghĩa với việc điểm văn của đệ 4.5 học kì một. Đau hơn bị gái đá vì thế nên từ đó đệ thù bác Nguyễn Du. Chỉ vì một phút ngã lòng, ko nói cho đúng là chỉ tại bác nguyễn mà đệ ra nông nỗi đó
    Mà đệ cũng xin cám ơn huynh đã đón nhận tấm chân tình muốn kết giao bằng hữu với đệ. Thế thì còn j bằng xin chúc huynh vài chung để tỏ lòng
  7. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tadiepthu là nam nhân à? Là nam nhân thì mình lại càng kiêng không dám mắng, không khéo bị đánh bỏ xừ.
    Nhưng nói đi nói lại mãi, vẫn chưa có câu trả lời cho nghi vấn:
    Lục Trúc Khách là ai?
    Là ai mà bóng hình đi qua đời bác Bạc đã lâu vẫn để lại một niềm vuơng vấn?
    Là ai mà bác Bạc chiều chiều lại vào cửa KHC - chứ không phải nơi nào khác - mòn mỏi ngồi chờ?
    Là ai mà có cái tên nghe phảng phất một huyền thoại xa xăm?
    Là ai mà anh em cứ gán cho câu chuyện bí mật "giọt máu đào", nghe nhắc đến một vị Bạc tình lang cũng chỉ biết cuời trừ?
    Đó có phải là một con bé như bác LHX-NDD gọi, hay chỉ là 1 con bé trong quá khứ của bác Bạc, nay đã là một thiếu phụ u hoài? Đừng nghe bác Bạc gọi là tiểu muội này nọ mà lầm, lỡ bác ấy 50 ngoài, thì tiểu muội cũng tròm trèm 40 - dĩ nhiên, nếu bác LHX đã ăn thuợng thọ thì thế vẫn là 1 con bé với bác ấy.
    Đó có phải là một nguời đã bị một sự tổn thuơng to lớn, đến mức phải bỏ KHC mà đi trong một đêm giông bão, như lời bactinhlang bóng gió thú nhận "Những lỗi lầm của bậc huynh truởng, mong muội hãy quên đi"?
    Có thể nào nguời ấy sẽ trở lại trong tháng 12 này, để nói lời chúc phúc, hay để khuấy lên một trận sóng gió, chồng chất oan khiên?
    Mong các bậc tri giả chỉ bảo thêm cho.
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Huynh đã đưa câu hỏi thì đệ xin cầm đèn chạy trước cá sấu sổng chuồng trại Yang Bay
    1. Tadiepthu là nam nhân. Tuy đệ chưa gặp huynh ấy nhưng cứ to mồm mà võ đoán vậy, do căn cứ vào lời lẽ huynh ấy phát biểu, hãy cho tôi đọc bài của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào
    Anh em gặp nhau, giao lưu cùng kết hợp thì có gì mà huynh đã ngại là Tạ huynh hạ thủ vô tình??? Có gì đệ xin đứng ra hoà giải giữa hai huynh, anh em ta cùng làm vài chung hữu hảo, OK???
    2. Lục Trúc Khách là ai ư???
    Lục làm màu xanh, trúc là cây trúc, khách là người khách. LTK có nghĩa là người nữ khách mặc áo màu xanh lục!!!!
    Các câu hỏi của huynh chắc chỉ có Bạc huynh mới có thể trả lời được mà thôi. Nay hình bóng đã xa vời vợi, chỉ còn Bạc huynh trước khi đón xe hồng về cửa trước nhà còn ra cửa sau ngóng chờ người xưa cũ.
    Nụ cười bí ẩn của Bạc huynh cộng với lời xin lỗi tha thứ cho người huynh trưởng năm xưa (cái lỗi mà ai_cũng_biet_la_lỗi_gì_ấy) khi anh em đoán già đoán non về giọt máu đào chắc đã giải toả mọi nỗi nghi ngờ của mọi người!!!!
    Với hai người yêu nhau say đắm, sinh ra để có nhau, thì trăm năm chỉ là thoáng chốc, cho đến đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà vẫn âu yếm gọi nhau là huynh muội, chuyện ấy cũng là lẽ thường thôi!!!! Cho nên cho dù Bạc huynh vừa làm lễ thượng thọ năm rồi, hay Lục muội năm nay đã ngoại tứ tuần thì trong lòng Bạc huynh, Lục muội vẫn chỉ là nữ hiệp mặc áo xanh lục, hiên ngang mà yểu điệu, quật cường mà ôn nhu khi xưa đứng bên cầu trong chiều sương gió, gạt nước mắt ngẩng cao đầu bước đi về nơi vô định!!!!!
    Ngày xưa muội đã chấp nhận đi xa, yêu là để cho người yêu được hạnh phúc, lẽ nào ngày nay muội lại trở về khuấy động sóng gió giang hồ, cào gan xé ruột huynh thêm lần nữa???? Muội sẽ về, sẽ nâng chén tửu bôi chúc huynh vui trọn kiếp cùng người mới. Sau đó muội sẽ đi xa, một lần nữa muội lại gạt lệ âm thầm bước đi trong đêm, để dặn lòng mình rằng kiếp này đời này đã vô duyên cùng huynh sòng bước trên đường dài phía trước, chỉ mong, chỉ mong huynh hãy lưu giữ lại cảm giác ấm áp khi nghĩ về muội, dù chỉ là trong lời cầu nguyện!!!
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 16/11/2007
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 16/11/2007
  9. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình cứ kẻ tung nguời hứng, mùi ra phết ấy nhỉ, hehe.
    Nói chứ chuyện riêng nhà bác Bạc thành đề tài đàm tiếu, ấy không, đàm luận, cho thiên hạ bàng quan, vừa ý nhị lại vừa sôi động, vui thật ấy chứ. Cái topic này lúc nào cũng có nguời kéo lên gần trên cùng, từ giờ tới tháng 12, Lục Trúc Khách có về chắc không có cách nào bỏ qua không thấy đuợc.
    Danhaiphong: Đa tạ nhã ý, chỉ hận là không ở Hà nội để hầu ruợu huynh đệ. Mong có lúc hội ngộ lắm thay.
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha!
    Các vị huynh đệ,thật cảm ơn các vị đã quan hoài chiếu cố cho tình cảm của Bạc mỗ.Nhưng nếu không nhanh nhanh phân trần thì câu chuyện sẽ có ngày đi đến nơi không ai tưởng nổi.Và rồi lúc đó,nếu Lục muội quay về thì thay cho sự mừng vui sẽ là cơn giận,khi biết mình là đề tài đàm tiếu cho võ lâm đồng đạo suốt những ngày qua.
    Vì vậy,hôm nay kẻ hèn này xin một lần nữa lên tiếng để giải toả mối nghi ngờ của chư vị.Nhưng trước hết,xin cho tại hạ lấy thân phận chủ nhân mời khách vài chung tỏ lòng hữu hảo và hàm ơn.
    Thứ nhất.Lục Trúc Khách là ai?
    Là một vị cô nương xinh đẹp và thông minh,tài mạo song toàn của Cốc.Đặc biệt vị cô nương này rất say mê âm nhạc nên mới lấy ngoại hiệu là Lục Trúc Khách,danh hiệu mà năm xưa Thánh cô Ma giáo Nhậm Doanh Doanh (người nổi tiếng với ngón đàn cao diệu) đã sử dụng khi mới gặp gã lãng tử Lệnh Hồ Xung.Cô nương này nếu tính thì năm nay niên kỷ độ đôi mươi thôi chứ chưa đến mức tam thập,tứ thập như có vị huynh đài võ đoán.
    Thứ hai,Lục Trúc Khách và Bạc Tình Lang có mối quan hệ như thế nào?
    Là mối quan hệ huynh muội thân ái,của những kẻ đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu chứ không phải là mối quan hệ cuả những người đồng bệnh tương lân,đồng sàng tương tác.Đó là mối quan hệ dựa trên những chia sẻ những cảm nhận chung,từ đó nâng tầm lên mối quan tâm của một người huynh trưởng tới vị tiểu muội của mình,và ngược lại là tấm lòng chăm lo cho huynh trưởng của một hảo muội tử.
    Thứ ba,Lục Trúc Khách ra đi như thế nào và hiện ở đâu?
    Không phải trong một đêm mưa gió gạt lệ ra đi,không phải trong một ngày sầu thảm thất ý mà gửi thân theo gió.Đó là một ngày trời đẹp,muội ấy bước lên phi cơ bắt đầu chuyến viễn du tầm sư học nghệ nơi hải ngoại,cụ thể là xứ Anh Cát Lợi với mộng thay đổi con người,thay đổi tầm của bản thân.
    Thứ tư,Bạc Tình Lang có lỗi gì với Lục Trúc Khách ?
    Đó là một lỗi lầm đáng trách nhưng có thể tha thứ,khi mà những điều kiện ngoại cảnh đã khiến cho Bạc Tình Lang không giữ trọn lời hứa với muội muội của mình.Hoàn toàn không có chuyện lỗi-mà-ai-cũng-biết-là-lỗi-gì-ấy....như vị huynh đài danhaiphong đã phỏng đoán.
    Vài lời chân thật Bạc Tình Lang cẩn đả,chư vị huynh đệ nhã giám!

Chia sẻ trang này